CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B
Gioan 3,16
 Tại những sự kiện thể thao trên truyền hình nước ngoài, chúng ta thấy có băng rôn mang dòng chữ ‘Gioan 3,16’.
Phúc Âm hôm nay có nội dung này:
“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một mình, để ai tin vào ngài thì không thể hư mất nhưng được sống đời đời”.
Đó là Tin Vui. Và tin vui thì phải được chào đón. Nhất là, khi chúng ta đã ở vào tâm điểm của mùa Chay.
Bài đọc 2 hôm nay cũng là một Tin Vui: “Thiên Chúa giàu lòng xót thương, vì tình yêu cao đẹp Người dành cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta đáng chết vì tội lỗi đã phạm, Ngài vẫn mang chúng ta vào cõi sống cùng với Đức Kitô”.
Một lần nữa, chúng ta có thể ngồi lại và tận hưởng niềm vui này.
Có lúc, chúng ta khinh chê thế giới hoặc chính bản thân mình. Thế giới là nơi không hoàn mỹ, và tôi cũng không phải là một con người hoàn hảo. Nhưng “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một mình”.
Nếu tôi nhìn mọi việc theo nhãn quan này, tôi sẽ thấy có một khác biệt lớn. Tôi sẽ thấy có một niềm hy vọng mới dành cho thế gian này và cho chính tôi. Một ý nghĩa rằng, tôi thật sự có thể là một con người tốt hơn và thế giới này thật sự sẽ trở nên hoàn mỹ hơn.
Điều này xảy ra vì Con Một Thiên Chúa đã được ban tặng cho thế giới và cho tôi.
Điều này có thể xảy ra vì Ơn Chúa đang thật sự hoạt động - nơi tôi.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|