CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C
‘BIẾN HÌNH’
Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Thánh sử Luca tường thuật việc Chúa Giêsu “biến hình”.
Theo tiếng Hy Lạp, “biến hình” có nghĩa là “thay đổi”. Thật ra, từ Hy Lạp “μεταμόρφωση” (metamorphosis) này phải hiểu là thay hình đổi dạng.
Từ đặc biệt này được Thánh Phaolô dùng 2 lần khác trong Tân Ước, cả hai đều nói đến đến sự biến đổi - không phải Đức Giêsu mà là chính chúng ta.
· Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô nói: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (12,2).
· Trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nói: “Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (3,18).
SỰ BIẾN HÌNH CỦA CHÚNG TA
Đôi khi chúng ta nhìn vào những biến cố trong Tin Mừng như là đang xem truyền hình.
Chúng ta chỉ là khán giả.
Chúng ta đang theo dõi những gì xảy ra cho một ai đó trên truyền hình, nó xa lắc xa lơ, không liên quan gì đến cuộc đời của chúng ta.
Những sự kiện trong cuộc đời Chúa Giêsu xưa lắm - hơn 20 thế kỷ, và xảy ra cách nơi ta sống xa ơi là xa.
Nhưng Tin Mừng không phải chỉ ghi lại những câu chuyện hấp dẫn xảy xa trong cuộc đời của một ai đó.
Việc Biến Hình của Đức Giêsu không phải chỉ là một biến cố thú vị trong cuộc đời Ngài. Biến cố ấy được diễn tả trong Tin Mừng như là một khoảnh khắc rạng ngời và là một vẻ đẹp thực tại thần linh đã hiển hiện, làm phá vỡ mọi thời khắc trên mặt đất này.
Vẻ đẹp thực tại thần linh này là một phần của cuộc đời chúng ta - dù chúng ta chưa được thấy một cảnh quang rực rỡ giống như biến cố Biến Hình.
Chúng ta hãy “biến đổi” như Chúa Giêsu đã biến đổi, hãy để Ngài đốt cháy chúng ta bằng Sự Sáng của Ngài - Sự Sáng có thể chiếu tỏa qua tình yêu, qua nụ cười, sự tha thứ, lòng cảm thông của ta dành cho tha nhân.
Và, sự “thay hình đổi dạng” này phải làm cho chúng ta trở thành một con người mỹ miều hơn, dễ thương hơn, dần dần từng bước một.
Tôi phải làm được điều này trong cuộc sống của tôi.
Đó là lý do có mùa Chay này.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |