Dành vài phút thinh lặng
LỆNH TRUYỀN LÊN ĐƯỜNG
“Ðức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. (Mc 6, 7-12)
Vì yêu thương, Chúa Cha đã sai Chúa Con vào thế gian để cứu chuộc nhân loại. Vâng lời thực hiện “bài sai lên đường”, Chúa Giêsu đã phải hạ mình nhập thể - và nhập thế trong cảnh nghèo hèn cùng cực. Sống như mọi người (ngoại trừ tội lỗi). Và cuối cùng chấp nhận cái chết tồi tệ và ô nhục chưa từng thấy.
Chúa Giêsu tiếp tục sai các môn đệ “lên đường” thực thi sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. “Đi từng hai người một... Không được mang lương thực, bao bị, tiền bạc. Không được mặc hai áo”.
Chúa muốn các ông hết lòng với sứ vụ, chịu thương chịu khó. Chấp nhận mất mát, kể cả bản thân mình.
Chúa muốn các ông đi từng đôi. Một mình khó thành công! Nguy hiểm. Từng đôi. Tôi nghĩ vì nhân sự còn quá mỏng, nên (ít là) từng đôi. Từng đôi - có bạn, có người đỡ nâng hỗ trợ, có người sẻ chia bàn bạc. Bảo vệ lẫn nhau. Khích lệ nhau mạnh mẽ lên đường. Từng đôi phải loại trừ ý riêng, không thể biếng nhác, nhát đảm…
Chúa muốn các ông xả thân – sẽ được người thương. Đừng quá chắt bóp, lo cho mình. Ăn uống dư đầy, mất thời giờ. Phản cảm. Phản chứng. Phản Tin Mừng – người ta sẽ không tin, không tìm đến nữa.
Người ta theo Chúa, theo các tông đồ, theo các mục tử tốt lành, quý trọng các Kitô hữu vì yêu, vì quý, vì quảng đại, hy sinh cho họ.
Hội Thánh hôm nay, các Kitô hữu, các gia đình và tôi.
Đã có sẵn một con đường để đi. Có sẵn mẫu gương. Có bản chỉ dẫn rõ ràng. Tiếp tục sứ vụ đó với biết bao phương tiện hiện đại.
Hoán cải Mục Vụ. Trở về với Tin Mừng. Sống Tin Mừng với tất cả niềm vui là điều chúng ta cần suy nghĩ.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |