Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh - Năm B
KINH VINH DANH TRONG THÁNH LỄ
Trong Giáo Hội sơ khai, kinh nguyện ngợi khen “Gloria” (Vinh Danh), khởi đầu chỉ là một bài thánh ca trong mùa Phục Sinh.
Dần dà Kinh Vinh Danh được đọc trong kinh nguyện buổi sáng và cho đến thế kỷ thứ sáu, nó được dùng trong Thánh lễ ngày Chúa Nhật khi có Giám mục cử hành và trong các Lễ Kính các Thánh tử đạo. Còn Linh Mục chỉ được dùng kinh Vinh Danh trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
Qua nhiều năm, Kinh Vinh Danh được nhiều ca đoàn hát và ngày nay, nó đã được cả cộng đoàn tín hữu cùng hát hay đọc trong Thánh lễ.
***
“Người nói với các ông: “ Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy ở đây?” (Lc. 24,38-39)
Tất cả 4 Tin Mừng, một cách khác nhau kể về câu chuyện của các tông đồ lần đầu đối diện với sự kiện Chúa sống lại… và qua mỗi Tin Mừng, cho chúng ta thấy các tông đồ đã thực sự khó khăn để có thể tin Chúa Giêsu đã sống lại thật.
Có lẽ lý do lớn nhất tại sao các ông gặp trở ngại trong niềm tin vì cách thế Chúa Giêsu đã chết. Một cái chết thê thảm, nhục nhã và chẳng có quyền năng gì hết.
Bởi vì,
Nếu Ngài là Đấng Mesia, tại sao Ngài lại để những điều ấy xảy ra với Ngài?
Nếu Ngài là Con Thiên Chúa, sao Ngài không xuống khỏi Thập giá như lời những người chế nhạo, thách thức Ngài?
Tại sao Ngài lại để cho Philato thể hiện quyền lực trên Ngài?
Tại sao Ngài lại phải chịu đựng một thử thách khó khăn như án phạt tử hình trên Thập giá?
Khi người ta bị khủng hoảng đức tin, những câu hỏi thường được lặp đi lặp lại trong lòng họ như là:
Tại sao Thiên Chúa không làm gì để cứu những đứa trẻ bị sát hại?
Tại sao Thiên Chúa lại để cho cha tôi, mẹ tôi phải khổ đau như thế?
Tại sao Thiên Chúa lại để cho thiên tai hạn hán, đói ăn như thế?
…
Họ đã không biết chia sẻ, tâm sự những khó khăn và những điều tệ hại đó với Chúa, là Đấng có quyền năng ngưng, dừng những sự dữ này.
Đó là những vấn đề tương tự những khó khăn các tông đồ ngày xưa đã gặp.
Mùa Phục Sinh, chúng ta nhớ lại ”những cú đột phá” đức tin của các tông đồ. Cuối cùng các ông đã tin vì các ông đã thấy Chúa Giêsu thực sự đã dùng quyền năng để vượt qua cái chết.
Hôm nay, bây giờ, tôi có thể bỏ qua những thách đố tương tự để tin, để xác tín.
Cũng vào lúc này, tôi cần khẳng định đức tin của tôi vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô thực sự, thực sự đã Phục Sinh… và giữ vững niềm tin với lòng trông cậy.
Có như vậy tôi mới có thể vui sống, làm chứng và loan truyền Niềm Vui Tin Mừng.
Alleluia!
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
--------
* Bức tranh trong bài: “Resurrection of Christ” của El Greco (1541-1614)
|