Dành vài phút thinh lặng
"Anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa” (Gl 5,1).
Chúng ta đã được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi nhờ phép rửa.
Kiếp nô lệ lầm lũi, lầm than, lầm lạc, không thể ngóc đầu lên.
Chúa đã cúi xuống nâng chúng ta đứng lên. Chúa muốn chúng ta đứng vững, đứng vững vàng – không thoái thác, thoái lui, thoái vị (bỏ chức vị làm con Thiên Chúa) quay về chốn xưa lối cũ, chìm trong yếu đuối, mỏng dòn, xa cách Chúa.
Rồi nhiều lần trong đời Chúa lại tiếp tục chữa lành chúng ta nhờ Bí Tích Hòa Giải.
Và qua đời sống Cộng Đoàn, những lần “Xác Định Chủ Quyền”, Hiến Thân, Qui ước, Tĩnh Tâm… biết bao lần Chúa lại tiếp sức, bồi dưỡng năng lượng cho chúng ta, mong cho ta kiên vững.
Chúa đã lập cứ điểm trong tim ta, để rồi từ đó Ngài giải thoát trọn vẹn tâm trí và con người ta, để giúp ta chiến đấu với sự dữ. Và hãy nhớ rằng Chúa đã toàn thắng! Con đường duy nhất ta phải đi, là tiến bước theo sự hướng dẫn của Ngài, được vạch sẵn qua Lời Chúa (Kinh Thánh).
Để biết mình có tiến bước vững vàng không? Bạn hãy trả lời câu hỏi: Mỗi ngày, bạn có thường xuyên cầu nguyện và đọc Lời Chúa không? Và bạn đọc trong tâm tình nào? Lời Chúa có trở thành niềm vui, sự sống khi bạn tiếp cận không?
Lúc nào là lúc bạn sống trong ách nô lệ?
Bạn có phương cách nào để đứng kiên vững?
Bạn có ý thức trách nhiệm phải giúp cho người khác đứng vững? Cụ thể bạn cần giúp ai trong lúc này?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |