CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C
TRỞ VỀ
Cái cảnh tưng bừng nhộn nhịp tiêu pha của những ngày Xuân đã tàn theo hoa, lá, kiểng. Những câu chúc mừng hãy biến thành lời cầu nguyện cho nhau nha. Nỗi lo “cơm áo gạo tiền” vẫn như cũ, có khi còn xuyến xao hơn nhiều.
Nhiều khi tôi cứ tức cười. Mùa xuân chưa qua, Mùa Chay đã đến! Chưa đi đã bắt TRỞ VỀ. Hội Thánh khôn ngoan quá, mau đưa ta ra khỏi cơn mê của trần thế.
Câu chuyện đứa con hoang đàng cho ta thấy: muốn thoát khỏi âu lo chỉ có cách TRỞ VỀ cùng Thiên Chúa.
Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!”. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa”. (Lc 15, 17-19)
Sống Mùa Chay, không chỉ là nhìn lại quá khứ: xét tội, khổ hạnh, buồn thảm - nhưng là TRỞ VỀ: vượt qua, chiến thắng tội lỗi, hướng đến tương lai theo bước chân Chúa Kitô.
TRỞ VỀ để nhìn ngắm dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu.
TRỞ VỀ mà suy gẫm muôn hồng ân ta nhận được nhờ ơn cứu độ trong suốt cả đời ta.
TRỞ VỀ là tin tưởng và suy tôn Chúa làm chủ đời mình.
TRỞ VỀ là tin rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh gạo TIỀN, nhưng còn là làm theo lời từ miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4).
Tiền hấp dẫn lắm đó, hấp dẫn tất cả không trừ một ai. Satan chưa đề nghị chúng ta đã lao vào. Mãnh lực của đồng tiền thật ghê gớm. Người ta đánh đổi tất cả để kiếm cho bằng được. Vì tiền mà mất hết tình nghĩa. Vì tiền mà gia đình xào xáo chia rẽ nhau. Vì tiền mà không tuân thủ đường lối Cộng Đoàn. Vì tiền mà bán rẻ lương tâm mình. Đúng là Tiền bạc! Bạc bẽo!
Chúa Giêsu đã làm gương, không thờ lạy đồng tiền, không theo đề nghị của Satan.
“Các ngươi phải bái lạy và thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi” rồi Người đuổi Satan: Xéo đi ! (Mt 4,10). Còn chúng ta, coi chừng lại rước Satan vào cõi lòng mình, vào gia đình mình, cộng đoàn mình. Như thế làm sao mà sống an bình?
Hãy xin thêm lòng tin để kiên vững, đứng lên TRỞ VỀ.
Và tin vào lời Chúa hứa: “Hỡi con đừng sợ, hãy tìm Nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự khác, Người sẽ thêm cho” (Lc 12,31).
Hơn nhau là ở chỗ đó!
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |