CHÀO MỪNG TRANG TIN TRÒN 10 TUỔI
SONG HÀNH
10 năm là hành trình của bạn và cuộc hôn nhân của tôi, Trang Tin Cộng Đoàn Gia đình Sống Tin Mừng Tình Yêu ạ!
Ngày Trang Tin ra đời, tôi cũng đang háo hức đón chờ cuộc hôn nhân màu hồng của mình. Bạn được chăm chút như chúng tôi khi đồng lòng chia sẻ với các thành viên và đón nhận cảm nghiệm của anh chị em hằng tuần, hằng tháng, hằng năm... Trang Tin Cộng Đoàn được nuôi dưỡng bằng tình yêu của mọi thành phần trong Đại gia đình Sống Tin Mừng Tình Yêu. Chính tình yêu của Thầy cô đã sáng lập, bảo dưỡng, phát triển cho bạn lớn lên từng ngày. Chính tình yêu của mỗi thành viên đóng góp cho Trang Tin qua việc vào ra thường xuyên đọc bài, học hỏi, chia sẻ Lời Chúa đánh động, chia sẻ cảm nghiệm trong đời sống Cộng Đoàn và đức tin. Chương Trình Sống của Cộng Đoàn có nhắc đến điều này. Anh chị em có yêu bạn thì vào tâm sự với bạn, hay thăm nom bạn mỗi ngày. Bạn được đi ra khắp nơi trên thế giới, ai biết đến bạn đều thương yêu, quý mến bạn. Vì người ta học nơi bạn cách yêu Chúa, yêu Giáo hội, yêu xã hội và yêu mọi người chung quanh. Ai cũng mong được yêu thương và được chăm sóc... Tôi phải xin lỗi bạn, Trang Tin ạ; vì tuy cuộc hôn nhân của tôi song hành cùng bạn nhưng tôi đã vô tâm, không ghé thăm và chia sẻ với bạn thường xuyên.
10 năm cuộc tình hôn phối của tôi cũng giống như cuộc đời bạn. Gia đình nhỏ của tôi cũng được khai sinh, bảo dưỡng và phát triển trong sự chỉ bảo của Thầy cô. Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu là Cái Nôi nơi đó tôi được học hỏi, tập luyện, sửa sai và trưởng thành từng ngày. Thầy là Người Cha Đưa Nôi - từ bàn tay, khối óc, con tim ấy tôi được dạy dỗ, huấn luyện, nhắc nhở và ngay cả kỷ luật nữa… trong yêu thương và tôn trọng. Gia đình nhỏ của tôi cũng nhận được tình yêu nơi các thành viên qua việc sống chân thành với nhau, nâng đỡ nhau, chia sẻ Lời Chúa và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Nhờ vào hành trình hằng tuần mỗi đêm Thờ Phượng tối thứ Ba, hằng quý những buổi Huấn Luyện, hằng năm những ngày Tĩnh Tâm gia đình… Cuộc hôn nhân của tôi bây giờ không bị mất mát mà còn được Chúa thương ban cho nhiều hơn những gì tôi cầu xin. Một người chồng hiền lành, biết yêu thương vợ con, những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh; tổ ấm làm nơi đi về của gia đình nhỏ; công việc tuy vất vả nhưng đem lại khả năng sinh tồn cho gia đình... Và hơn nữa nhờ ơn Chúa, chúng tôi trung thành với tất cả sự cố gắng, cho chuyến đi hàng tuần 28 km từ tổ ấm đến Cái Nôi và trở về cũng bằng ấy lúc gần nửa đêm; tưởng rằng khó có thế giữ vững lâu bền, vậy mà cũng đã được 10 năm rồi đấy. Bạn thấy tôi giỏi không?
Thế nhưng, xét lại mình tôi vẫn còn nhiều điều dở lắm. Tuy nhiên, tôi vô cùng biết ơn vì Cái Nôi vẫn ru hát cho tôi niềm tin và những ước mơ đến với bến bờ yêu thương ấy. “Không có gì là không làm được, trừ khi mình không cố gắng”. Lời dạy của Thầy khiến tôi đặt niềm tin vững vàng vào Chúa hơn. Tôi phó thác cuộc hôn nhân 10 tuổi của tôi và bạn Trang Tin vừa tròn 10 tuổi vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban muôn hồng ân và gìn giữ cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh, để Đưa Nôi cho chúng con tiến vào Đời Sống Đức Tin, để giúp tất cả chúng con đến được bến bờ Yêu Thương Thiên Chúa đã hứa.
Maria Vũ Thị Hương, STMTY
|