Ngày 15/12/2011 – Thứ năm sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
“Xmas”
Có nhiều người nghĩ rằng viết tắt chữ “Xmas” là thiếu kính trọng. Vì bỏ từ Christ (Chúa Giêsu) ra khỏi chữ Christmas.
Thực ra, chữ “X” không phải là dấu “X” (bỏ đi). Mà là một từ Hy Lạp có phát âm là “Ch” (âm C), và là một biểu tượng của Chúa Giêsu (Christ) đối với người Kitô giáo cổ xưa.
Điều này có thể được thấy rõ trong hai chữ Hy Lạp được kết hợp rất xưa và rất quen thuộc - “X” và “P”. Đây là hai chữ đầu của từ Giêsu bằng tiếng Hy Lạp và trở thành biểu tượng của Chúa Giêsu.
***
"Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót… Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay. Ðức Chúa là Ðấng thương xót ngươi phán như vậy". (Is 54,8-10)
Đọc lịch sử cứu độ, ta chỉ biết thốt lên một điều: Thiên Chúa yêu thương con người quá đỗi! Xét theo sự thường, quả là phi lý!
Câu chuyện nguyên tổ phạm tội, sự thường phải bỏ rơi thôi; trái lại, Thiên Chúa vẫn yêu thương và còn hứa ban Đấng Cứu Thế đến, để cứu loài người chúng ta.
Chuyện Thiên Chúa giải cứu dân Ngài ra khỏi Ai cập, hướng dẫn, soi đường, nuôi ăn từng bữa… giải thoát đưa qua Biển Đỏ… Một chút khó khăn thử thách, bất trung liền. Bỏ Ngài, đi thờ ngẫu tượng.
Đón chờ lời hứa bao năm, khi Con Thiên Chúa đến, mấy người nghinh đón, mấy ai trông chờ?
Dòng lịch sử của Dân Thiên Chúa - mà có ta trong đó - hết nghịch lý này, đến nghịch lý khác…
Ta đừng ngỡ đó là chuyện người xưa. Ngày nay cũng thế thôi đấy! Tình Chúa yêu ta vẫn tròn đầy, mà ta thì đáp trả được bao nhiêu. Ta so kè tính toán từng li từng tí.
Một tình yêu chẳng cân xứng tí nào?
Người đi bước trước để tôi được bước đi.
Người cúi xuống để tôi được ngẩng cao đầu.
Người không hề thay đổi để tôi có thể cậy dựa nơi Ngài.
Tôi học được bài học gì nơi dòng lịch sử cứu độ?
Ngay bây giờ, tôi muốn nói gì với Chúa về tương quan giữa tôi với Ngài?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |