Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
HỌC YÊU
 
Có người, yêu đem đến niềm hạnh phúc.
Có người, yêu chỉ thấy toàn đau khổ.
Dù hạnh phúc hay đau khổ người ta vẫn yêu.
Tình yêu vì thế mà tồn tại.
Con người không thể sống mà không có tình yêu...


(NS Trịnh Công Sơn)

Vì thế, những người đang trẻ còn lao vào chuyện yêu đương với tốc độ đôi khi không thể kiểm soát, và, một số đã gặp tai nạn thảm khốc dọc đường: trả giá bằng chính cuộc đời mình. Cho nên chuyện học yêu được đặt ra nhằm giúp họ đôi chút tỉnh táo khi "fall in love". Mà ''học yêu'' là học những gì?

Thực ra, tình yêu không có công thức như toán học: muốn tìm diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Mỗi trái tim có tần số rung động riêng, có bao nhiêu trái tim trên thế gian này thì có từng ấy kiểu yêu. Nhưng những thất bại và mong muốn trong tình yêu thì có nhiều nét giống nhau. Đó là điều có thể dùng làm bài học cho những người đang tìm kiếm tình yêu.

Tình yêu là tự nguyện, không thể ép buộc
 
Phải “thuộc bài” như thế thì khi rơi vào tình huống “không được yêu lại”, người ta mới tránh được sự đau khổ cùng cực, đến nỗi muốn chết đi cho rồi, hoặc muốn trả thù tình cho “kẻ khốn nạn kia” xất bất xang bang, lên bờ xuống ruộng, hoặc tan thành mây khói. Con trai hay con gái, khi bước vào yêu, đều có thể đứng vào một trong hai vị trí: chủ động hoặc bị động. Chứ không phải chỉ có con trai mới được “phép” cho con gái ra rìa. Con gái cũng có quyền lắc đầu nguầy nguậy trước người con trai mà mình không yêu. Vì, ai cũng có một hình mẫu riêng để kiếm tìm.
Khi nắm trong tay quyền chọn lựa, ai cũng chọn người nào xứng hợp với mình nhất, đem đến cho mình cảm xúc dạt dào nhất. Tất nhiên, sự chọn lựa đ1o có thể đúng, có thể sai và người được quyền chọn lựa đôi khi phải đau khổ… rút kinh nghiệm. Còn khi mình ở vào vị trí bị chọn lựa, bị gạt tên khỏi danh sách tình yêu, thì nên chấp nhận kết quả đó với suy nghĩ trong sáng: mình không hợp. Bởi vì, trong tình yêu không thể gào rú ép buộc “Tôi yêu anh/em như vậy, anh/em phải yêu tôi chứ”.
 
Mỗi người có quyền yêu… mấy người?
 
Tình yêu là một hợp đồng “tim tế”, chỉ xác lập giữa hai đối tác. Khi hợp đồng này không còn giá trị, người ta lại tìm đối tác khác, nếu thích hợp, lại làm thành một hợp đồng mới với đối tác mới.
Trong đời, có người chỉ một lần yêu là thành công, họ có ngay một đời sống hôn nhân xứng ý. Nhưng, có người phải qua vài lần yêu, họ mới tìm được cho mình “một nửa còn lại”. Điều này cho thấy, tùy theo trường hợp, tình yêu không chỉ đến một lần. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa “yêu nhiều lần” và “yêu” một lúc nhiều người.
 
Khi đã gọi tên là tình yêu, thì chắc chắn chỉ có chuyện A yêu B, chứ không thể gọi là tình yêu khi A “yêu” một lúc B, C, D, E, F… Thực tế, có những bạn trai, bạn gái xem chuyện cưa đổ người này, người nọ là “thành tích” trong chốn “tình trường”, cho nên họ thay tình như thay áo. Họ chỉ có một điều muốn chứng tỏ: ta là người có sức quyến rũ, có “số” đào hoa. Họ không chứng tỏ một trái tim biết yêu!
 
Tình yêu với những người này không hơn gì một trò đùa. Một lúc nào đó, họ cũng sẽ trở thành đối tượng trong một game show yêu của người khác.
 
Cần dâng hiến gì cho tình yêu?
 
Còn gì khác nữa, nếu không phải là một trái tim yêu chân thành? Trái tim đáng yêu ấy không đồng nghĩa với thể xác. Đừng mụ mị và dại dột trước những “lời đề nghị khiếm nhã” của người yêu: Có yêu anh thật tình, thì em hãy chứng minh đi, sao em không “cho” anh? Tình yêu luôn được ví như thiên thần, chứ không hề mang hình dáng của một tên thợ săn say mồi, lúc nào cũng mong muốn chiếm đoạt, thụ hưởng. Tình yêu là tự nguyện mà. Cho nên, khi yêu, không ai được quyền nhân danh tình yêu, để ép buộc người mình yêu làm những chuyện mà họ chưa muốn hoặc không muốn. Một cảm xúc thiêng liêng khác rất “đặc trưng” của tình yêu là: Khi yêu, người ta không đành lòng làm cho người yêu phải đau khổ. Nếu như, vì không được “cho” mà tình yêu vỗ cánh bay đi, bạn gái cũng đừng lấy đó làm buồn.

Lời khuyên cho trái tim thất tình
 
Rơi vào tình huống này, quả thực, không ai muốn. Nhưng, khi đã trót “dính chấu” rồi, bạn nên dựa vào những cái “phao” sau đây:
- Đừng nhấn chìm mình vào đau khổ.
- Đừng tự dằn vặt mình vì một cuộc tình đã chết.
- Tình yêu chỉ là một trong nhiều thứ khác của cuộc đời, mình còn có gia đình, bè bạn, sự nghiệp.
- Nếu không muốn bị trói vào quá khứ, nên dẹp tất cả những gì có thể gợi lại hình ảnh "tình xưa".
- Không phải dễ dàng, nhưng mình vẫn làm được khi mình quyết tâm: tìm quên bằng công việc hằng ngày, qua các mối quan hệ xung quanh mình, đừng giam cầm trái tim mình vào ngục tối.
Người trẻ không có gì là không làm được, nhất là làm vì một tình yêu đích thực.
 
BẠCH MAI


3 cách giải thích vì sao ta tin Chúa (12/4/2024)

Sáu cách khuyến khích trẻ lắng nghe tích cực (21/2/2024)

Tại sao hôn nhân thời nay dễ đỗ vỡ? (30/1/2024)

ĐTC Phanxicô đề nghị chúng ta hãy tập tha thứ (15/1/2024)

3 đoạn Kinh Thánh đem lại bình an cho cha mẹ (9/12/2023)

Tin tưởng người bạn đời là gì? (10/11/2023)

Năm lời khuyên giúp trẻ biết kiểm soát và có hành vi đúng mực (14/10/2023)

Gia Đình & Giáo Dục (15/9/2023)

Tương quan với các thành viên trong gia đình: Sự tha thứ và ân sủng của Chúa (19/8/2023)

Nhìn lại mình (3/8/2023)

Con hư, hư tự bao giờ? (15/11/2011)

Người quan trọng nhất trong cuộc đời (7/11/2011)

Sức mạnh của lời cầu nguyện trong trọng trách làm cha mẹ (4/11/2011)

Người Mỹ gốc Việt qua thư con gái gửi bố mẹ (31/10/2011)

Miếng bánh mì cháy (26/10/2011)

Hạnh Phúc Quanh Đây!!! (18/10/2011)

Làm sao để dạy con nên người (10/10/2011)

Những con chim không biết bay (8/10/2011)

10 cách dạy con không cần dùng roi vọt (29/9/2011)

Trẻ em cần thời gian (19/9/2011)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn