Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
"NẾU THẾ GIỚI LÀ 1 NGÔI LÀNG"
 
"Nếu thế giới là 1 ngôi làng" (Tác giả: David Smith) cho chúng ta thấy chúng ta là ai, chúng ta đang sống ở đâu, chúng ta đang phát triển thế nào, chúng ta đang nói ngôn ngữ gì, chúng ta đang theo tôn giáo nào và rất nhiều điều khác nữa. Đọc để tìm hiểu về ngôi làng trái đất của chúng ta.
 
Tác giả David Smith là một giáo viên đã có trên 25 năm kinh nghiệm. Ông  là người thiết kế ra chương trình giáo dục nổi tiếng "Mapping the World by Heart" (Vẽ bản đồ thế giới bằng trái tim). Hiện nay ông là một cố vấn giảng dạy, ông đã tổ chức rất nhiều buổi hội thảo cho các trường học và các tổ chức chuyên ngành ở Hoa Kỳ và Canada, châu Mỹ Latinh, châu Âu và châu Á. Ông luôn tâm niệm, dạy dỗ trẻ em có tinh thần nhân loại là một việc làm cần thiết kế để mang lại  sự thịnh vượng tốt đẹp cho hành tinh của chúng ta.

Những nội dung khác

Đây là cuốn sách không chỉ cần thiết cho các em bé, nó còn rất cần thiết cho các bố mẹ. Bởi vì đây là cuốn sách thực sự bổ ích để bạn giáo dục trẻ tinh thần Nhân Loại.

Có thể bạn sẽ đặt ra suy nghĩ rằng "Tinh thần nhân loại - đó có phải là cái gì quá to tát cho một đứa bé còn quá nhỏ". Nhưng tôi nghĩ, tất cả con người đều sinh ra và được trái đất này nuôi lớn lên, và cứ tưởng tượng rằng tất cả chúng ta đều là thành viên trong một ngôi làng, chúng ta sẽ có trách nhiệm hơn với từng hành động, từng suy nghĩ. Bởi vì nó đều có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của ngôi làng Thế Giới. Chúng ta quá bé nhỏ trước thế giới này, và chúng ta không thể tưởng tượng được phần còn lại của thế giới như thế nào. Vì thế khi hành động ít khi chúng ta "nghĩ cho cả thế giới", đó là điều đáng lo ngại ở thời đại này. Thời đại mà chúng ta đang xây dựng nên "một thế giới phẳng" cùng với "những công dân thế giới" - Thế mà... thật đáng tiếc khi một đứa trẻ không hiểu rằng mình đang sống trên trái đất cùng với hơn 6 tỉ người, và mình là một công dân thế giới.

Cuốn sách này nói về một vấn đề lớn nhưng lại từ những bài học rất nhỏ bé, đơn giản. Từ những trò chơi như Quốc gia/Thủ đô, 3 nước liên tiếp, nhận diện đất nước... Đến những phương pháp như sử dụng bản đồ, đọc sách, kể chuyện, xem phim... Nhưng nó thực sự cần thiết cho các em bé để bổ sung các kiến thức về địa lý lịch sử, và quan trọng hơn là bồi dưỡng tinh thần Nhân Loại và tự hào dân tộc. Chỉ là một cuốn sách nhỏ nhưng "Nếu thế giới là một ngôi làng" cung cấp cái nhìn lớn cho các em bé - Một cuốn sách cần thiết cho các bố mẹ để nuôi dưỡng tinh thần cho những đứa con yêu quý của bạn!

Cuốn sách thật sự hay và cần cho tất cả chúng ta. Nhất là giáo viên và học sinh.


***

 NẾU THẾ GIỚI LÀ MỘT NGÔI LÀNG
CUỐN SÁCH VỀ CON NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI


Chào mừng các bạn đến với ngôi làng Trái Đất

Trái Đất là một nơi vô cùng chật chội, đông đúc, và nó vẫn đang tiếp tục chật chội hơn nữa. Vào ngày 1.7.2007, dân số thế giới là 6 tỉ 600 triệu người, con số cụ thể là 6.600.000.000. 24 quốc gia đã có hơn 50 triệu (50.000.000 ) người rồi. 11 quốc gia đã có hơn 100 triệu (100.000.000) người. Riêng Trung Quốc đã có hơn 1 tỉ 300 triệu (1.300.000.000) người, và Ấn Độ có hơn 1 tỉ 100 triệu (1.100.000.000) người.

Những con số to lớn đó có vẻ thật khó hiểu, nhưng hãy thử tưởng tượng xem, nếu toàn bộ thế giới này chỉ là một ngôi làng nhỏ với đúng 100 người sinh sống? Trong ngôi làng tưởng tượng này, mỗi người sẽ đại diện cho hơn 66 triệu ( 66.000.000 ) người trong thế giới thực.

100 người này có thể sống vừa vặn trong một ngôi làng nhỏ. Bằng cách tìm hiểu về những cư dân sống trong ngôi làng này xem họ là ai, họ sống như thế nào, chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều vấn đề về những người láng giềng trong thế giới thực của chúng ta và những vấn đề mà hành tinh của chúng ta phải đối mặt trong tương lai.

Bạn đã sẵn sàng bước vào trong ngôi làng Trái Đất chưa? Hãy bước xuống thung lũng này và bước qua cánh cổng kia nữa. Bình minh đang hé rạng xua tan bóng đêm. Mùi thơm của khói đang lơ lửng trong không trung. Một cậu bé thức giấc và cất tiếng khóc.

Hãy bước tới và gặp những cư dân của ngôi làng Trái Đất.
 

Quốc tịch

Ngôi làng bắt đầu chuyển mình, dần trở nên sôi động và bước vào cuộc sống, sẵn sàng cho một ngày mới. Những cư dân trong ngôi làng trái đất này là ai? Họ đến từ đâu? Cứ trong 100 cư dân của ngôi làng này thì có:

61 người đến từ Châu Á,

14 người đến từ Châu Phi,

11 người đến từ Châu Âu,

8 người đến từ Nam Mỹ, Trung Mỹ (gồm cả Mexico), và vùng biển Caribê.

5 người đến từ Canada và Hoa Kỳ,

1 người đến từ châu Đại Dương (gồm có Australia, New Zealand, và những hòn đảo phía nam, phía tây và trung Thái Bình Dương).

Hơn một nửa số người trên ngôi làng Trái Đất đến từ 6 quốc gia đông dân số nhất trên thế giới:
 
20 người đến từ Trung Quốc,

17 người đến từ Ấn Độ,

5 người đến từ Hoa Kỳ,
 
 
Ngôn ngữ

“Xin chào”, “Ni hao ma ?”, “Hello !”, “Namaste !”, “Zdraz-vooy-teh”, “Hola !”, “Ahlan”, “Selamat pagi”. Những cư dân của làng chào hỏi nhau bằng ngôn ngữ riêng của họ. Người dân của ngôi làng Trái Đất sử dụng những ngôn ngữ nào?

Trong ngôi làng Trái Đất có khoảng hơn 6.000 ngôn ngữ, nhưng khoảng hơn một nửa số người trong đó nói 8 ngôn ngữ chủ yếu sau:

21 người nói tiếng Trung Quốc, trong số đó có 16 người nói tiếng quan thoại ( tiếng phổ thông ),

9 người nói tiếng Anh,

9 người nói tiếng Hindi (tiếng Ấn Độ),

7 người nói tiếng Tây Ban Nha,

4 người nói tiếng Ả Rập,

4 người nói tiếng Bangal,

3 người nói tiếng Bồ Đào Nha,

3 người nói tiếng Nga.

Nếu bạn nói “Xin chào” bằng 8 ngôn ngữ này, bạn có thể được hơn một nửa số người trong ngôi làng này chào đón.


Tuổi tác

Một quả bóng bay qua, và lũ trẻ đều háo hức. Có rất nhiều trẻ con trong làng. Một phần năm số dân trong làng là trẻ con tầm 9 tuổi, hoặc nhỏ hơn. Hơn một nửa số dân trong làng là dưới 30 tuổi. Dưới đây là độ tuổi của người dân trong làng:

Có 9 trẻ dưới 5 tuổi,

Có 9 trẻ tuổi từ 5 đến 9,

Có 18 trẻ tuổi từ 10 đến 19,

Có 17 người tuổi từ 20 đến 29,

Có 15 người tuổi từ 30 đến 39,

Có 12 người tuổi từ 40 đến 49,

Có 9 người tuổi từ 50 đến 59,

Có 6 người tuổi từ 60 đến 69,

Có 4 người tuổi từ 70 đến 79,

Có 1 người trên 79 tuổi.

Bình quân mỗi năm cứ một người chết đi thì có ba em bé chào đời. Ngày nay, một em bé sinh ra ở làng có thể sống tới tuổi 63.


Tôn giáo

Tiếng chuông vang lên báo hiệu ở một Nhà Thờ Kitô Giáo. Tiếng chiêng cất lên từ một giáo đường Hồi Giáo, một thầy tu giữ việc báo giờ cầu nguyện đang dẫn những tín đồ bước ra từ giáo đường. Đó là hình ảnh những cư dân của làng đang đi cầu nguyện.

Những cư dân trong làng đi theo những tôn giáo nào? Trong ngôi làng có 100 người này thì:

32 người theo Kitô Giáo,

20 người theo đạo Hồi,

14 người theo đạo Hindu,

9 người theo Saman Giáo, theo thuyết duy linh, và những tín ngưỡng dân gian khác,

6 người theo đạo Phật,

2 người thuộc những tôn giáo khác như đạo Baha’i, đạo Khổng (Nho Giáo), Thần Đạo, đạo Sikh, đạo Jaina

1 người theo Do Thái Giáo,

16 người vô thần (không theo tôn giáo nào cả).


Thức ăn

Mùi vị và âm thanh của chợ đang kéo bạn đến gần nó hơn. Những cái bàn đang chất đầy bánh mì vừa được nướng chín, rau, đậu phụ và gạo. Những con gà đang kêu cục cục, những con vịt thì kêu quàng quạc. Ở trong một khu trại cách đó không xa, những con bò cái đang rống ầm ĩ hòa với đám đông nhốn nháo qua lại.

Những cư dân của làng nuôi rất nhiều động vật. Chúng được dùng để làm thức ăn tươi, hoặc nguồn thức ăn dự trữ. Trong đó có:

31 chú cừu và dê – 23 chú bò cái, bò đực và trâu – 15 chú lợn – 3 chú lạc đà – 2 chú ngựa – 250 chú gà – chính xác đấy, số gà nhiều
gấp hơn 2 lần số cư dân của làng đấy!

Không bao giờ phải lo thiếu thức ăn trong ngôi làng Trái Đất cả. Nếu số thức ăn được chia đều nhau thì mọi người sẽ có đủ thực phẩm để sử dụng. Nhưng thức ăn lại không được chia đều nhau. Vì vậy, mặc dù thức ăn có đủ cho tất cả các cư dân trong làng, nhưng không phải ai cũng được ăn no:

50 người không có đủ lượng thực phẩm cần thiết và đôi khi hoặc thường xuyên phải chịu đói.

20 người khác luôn trong tình trạng cực kỳ đói khát.

Chỉ có 30 người luôn luôn có đủ đồ ăn thôi.


Không khí và nước

Trong làng, không khí trong lành và nước rất sạch sẽ. Nhưng không phải ở chỗ nào trong ngôi làng cũng may mắn như vậy. Chẳng hạn, không khí và nước ở một số nơi thì bị ô nhiễm, chứa đầy nguy cơ bệnh tật. Một số nơi lại bị thiếu nước trầm trọng. Để khắc phục tình trạng đó, rất nhiều cư dân phải đi rất xa để tìm nguồn nước sạch.

Không khí trong lành và nước sạch để uống vô cùng quan trọng. Có bao nhiêu người trong 100 cư dân của làng được hưởng bầu không khí trong lành và gần nguồn nước sạch?

83 người có nguồn nước trong sạch và an toàn ở trong nhà và ở một khoảng cách khá xa nhà. 17 người còn lại không có nước và phải sử dụng phần lớn thời gian trong ngày chỉ để tìm nguồn nước sạch an toàn. Hầu hết công việc lấy nước là của phụ nữ và những cô gái nhỏ.

57 người được sử dụng hệ thống nước sạch, họ sử dụng nguồn nước công cộng hoặc nước được xử lý từ nguồn nước thải sinh hoạt gia đình, trong khi 43 người khác lại không có cơ hội đó.

68 người được hít thở không khí trong lành, trong khi đó 32 người lại phải hít thở không khí độc hại vì bị ô nhiễm.


Trường học và việc đọc viết

Tiếng trống trường vang lên mời gọi các bạn nhỏ vào lớp. Nhưng một trong số những bạn đó lại không được đi học, các bạn phải đi làm để giúp đỡ gia đình. Bao nhiêu người trong số 100 người trong ngôi làng này được đi học?

Có khoảng 36 cư dân trong ngôi làng này trong độ tuổi đến trường (từ 5 đến 24 tuổi), nhưng chỉ 30 người được đi học mà thôi. Và chỉ có một giáo viên cho tất cả số học sinh này.

Không phải tất cả mọi người trong ngôi làng Trái Đất đều được khuyến khích học đọc, học viết và suy nghĩ. Trong số 73 người trên 15 tuổi, chỉ có 64 người biết đọc, kể cả là biết một chút, nhưng có đến 17 người chẳng biết đọc một chữ nào cả. Số lượng nam giới được đi học nhiều hơn nữ giới.
 

Tiền bạc và của cải

Ở một nơi nào đó trong ngôi làng này, có một ai đó đang mua một cái ô tô mới, nhưng ở một nơi khác, lại có một người đang sửa lại chiếc xe đạp của cả gia đình, đó dường như là tài sản giá trị nhất của họ. Những cư dân trong làng có bao nhiêu tiền?

Nếu tất cả số tiền trong làng được chia đều, mỗi người sẽ có khoảng 9.350 đôla Mỹ mỗi năm. Nhưng ở trong ngôi làng ấy, tiền không được chia đều cho tất cả mọi người.

10 người giàu nhất có hơn một nửa số tiền của cả làng. Mỗi người có khoảng 25.000 đôla một năm.

10 người nghèo nhất thì chỉ có khoảng 1 đôla một ngày mà thôi.

80 người còn lại có một số tiền nhất định trong khoảng đó. 75 trong số 100 người trong ngôi làng đó có mức thu nhập trung bình khoảng 4 đôla một ngày.

Trung bình mỗi năm, cư dân trong làng phải chi khoảng 5.000 đôla cho lương thực, chi phí cư trú và những nhu cầu khác. Rất nhiều người trong số đó không có đủ tiền để chi tiêu cho những nhu cầu cơ bản của cuộc sống.
 

Điện

Bóng tối dần bao phủ, sau đó là màn đêm dày đặc. Trong nhiều ngôi nhà, ánh sáng của đèn điện còn lan tỏa ra cả những con phố. Ở
một số ngôi nhà khác, bóng tối chỉ được xua tan bởi những ngọn nến, những ngọn đèn dầu và đèn lồng.

Bao nhiêu người trong số 100 người trong ngôi làng ấy có điện?

76 người có điện.

24 người còn lại không có.

Trong số 76 người được dùng điện, hầu hết họ chỉ dùng để thắp sáng vào buổi tối. Trong ngôi làng Trái Đất ấy, ánh sáng là nhu cầu tiêu thụ điện quan trọng nhất. Nhưng một số cư dân khác lại dùng điện vào những trò xa xỉ. Trong ngôi làng ấy, có:

42 người có radio

28 người có ti vi (7 người dùng cáp quang).

61 người có điện thoại (hơn 40 người trong số đó sử dụng điện thoại di động).

15 người có máy vi tính.


Ngôi làng trong quá khứ

Hiện nay, có 100 người sống trong ngôi làng Trái Đất. Vậy, trước kia có bao nhiêu người sống ở đây? So với khoảng 3000 năm trước, dân số của ngôi làng Trái Đất đã tăng theo cấp số nhân đến 5 lần, từ 1 người đến 2 người, từ 2 người đến 4 người, từ 4 người đến 8 người, từ 8 người đến 16 người và đến 32 người.

Khoảng 1000 năm trước Công nguyên, chỉ có 1 người sống trong ngôi làng trái đất.

Khoảng 500 năm trước Công nguyên, có 2 người sống ở ngôi làng này.

Năm 1000, có 5 người sống ở ngôi làng này.

Năm 1500, có 8 người sống trong ngôi làng này.

Năm 1650, có 10 người sống trong ngôi làng này.

Năm 1800, có 17 người sống trong ngôi làng này.

Năm 1900, có 32 người sống trong ngôi làng này.

Năm 2007, có 100 người sống trong ngôi làng này.
 

Ngôi làng Trái Đất trong tương lai

Ngôi làng của chúng ta sẽ ra sao trong tương lai? Nó sẽ phát triển nhanh như thế nào? Có bao nhiêu người sẽ sống ở đó?

Ngày nay, ngôi làng 100 người ấy đang tăng nhanh với 1,2 người tăng thêm mỗi năm. Nếu có 100 người năm 2007 thì sẽ có 101 người năm 2008 và cứ tiếp tục như vậy.

Trước năm 2100 hoặc sớm hơn, sẽ có khoảng 200 người sinh sống trong ngôi làng này, và con số đó có thể tăng lên tới 250 vào năm 2150 hoặc hơn nữa. Đó là một con số rất quan trọng đấy, bởi vì các chuyên gia đã ước tính rằng, ngôi làng chỉ có thể chứa được tối đa 250 người mà thôi. Và khi đó, tình trạng thiếu lương thực, nơi ở và nhiều thứ khác sẽ lan tràn khắp nơi.

Thật may mắn, những tổ chức như Liên Hợp Quốc và nhiều chính phủ, tổ chức cá nhân khác đang nỗ lực hành động để ngôi làng Trái Đất trong tương lai sẽ là một nơi tốt đẹp cho tất cả những ai sinh sống trên đó. Mục tiêu của họ là tất cả những người trong ngôi làng Trái Đất đều được hưởng những quyền lợi cơ bản về lương thực, chỗ ở và các nhu yếu phẩm khác.

DAVID J. SMITH


Bảy kỹ năng sống tuyệt vời có được khi lớn lên trong một gia đình đông anh chị em (26/4/2024)

Từ Hồi giáo đến với Đức ki tô: việc cải đạo đã đưa đến bí tích thánh thể (23/4/2024)

2024: Năm Đức Mẹ ban tràn đầy hy vọng (5/2/2024)

ĐGM Barron: Tuyên ngôn mới của Vatican khẳng định giáo huấn vượt thời gian của Giáo hội về hôn nhân (26/12/2023)

Phụ Huynh của Tuổi Teen (27/11/2023)

Sức mạnh của từ ngữ (10/11/2023)

Sáu tội mà người tín hữu Kitô không còn phân biệt được (27/10/2023)

Trẻ cảm thấy thế nào khi cha mẹ cãi nhau? (19/10/2023)

Trẻ em cảm thấy thế nào khi chúng ta than phiền về chúng ngay trước mặt chúng (15/9/2023)

Giáo dục: Chuyện của con tim (31/8/2023)

Thực hiện tập truyện của gia đình (11/11/2010)

Năm giá trị căn bản cần dạy con (11/11/2010)

Truyền hình khiến trẻ em bạo lực hơn (11/11/2010)

Giáo dục con cái bằng chính gương sáng của mình (11/11/2010)

Tầm quan trọng của những đức tính căn bản (11/11/2010)

Giáo dục con cái trong gia đình (11/11/2010)

Thư của Đức Thánh Cha Benedicto XVI về vấn đề giáo dục (11/11/2010)

Tình yêu của bạn có màu gì? (11/11/2010)

Nào, cả nhà mình cùng đọc sách ! (11/11/2010)

Truyền thông và thế hệ trẻ thời @ (11/11/2010)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn