Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo – Ngày Kỷ niệm của Trang Tin
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 18.10.2015 - Mừng Trang Tin Sống Tin Mừng Tình Yêu tròn 5 tuổi.
 Đó là dòng chữ nổi bật khi tôi đăng nhập vào Trang Tin hôm nay. Mới đây thôi mà đã mừng Sinh Nhật lần thứ 5 rồi! Trong lòng tôi cũng tràn ngập niềm vui này vì Trang Tin cũng có một phần công sức tôi đóng góp! CHÚC MỪNG... CHÚC MỪNG... XIN CHÚC MỪNG!!!
Khi Trang Tin ra đời, nhiều lần Thầy đã nói "Truyền giáo là loan báo Tin Mừng. Với thông điệp này, Cộng Đoàn chúng ta đã chọn ngày này để khai mạc Trang Tin, mong muốn đây là nơi chuyển tải Tin Mừng, bài vở, tin tức để chúng ta có thể sống Lời Chúa mỗi ngày".
Thật vậy, một người trẻ như tôi với quá nhiều phương tiện thông tin ngày nay, Trang Tin là một trang mạng rất bổ ích cho tôi mỗi ngày! Bài vở Trang Tin luôn được cập nhật. Tôi thấy mình được bồi dưỡng thêm Đức Tin qua các bài viết trong mục ‘Bồi Dưỡng Tâm Linh’, ‘Gương các Thánh’. Tôi được tăng thêm phần kiến thức về Giáo hội qua ‘Mục Vụ và Giáo hội’. Cả về đời sống gia đình và tâm lí giáo dục, quá nhiều bài viết hay và hữu ích cho một gia đình trẻ như vợ chồng tôi hiện nay. Kiến thức về đời sống, tin tức nổi bật cũng được Trang Tin cập nhật mỗi ngày. Trang Tin hỗ trợ mọi mặt về kiến thức Giáo hội, xã hội, gia đình, đời sống nhân bản… Đối với tôi, Trang Tin là một thế giới thu nhỏ của mình. Biết bao là kiến thức! Nhắc đến đây, tôi phải biết ơn và kính phục Thầy Cô, ban biên tập của Trang Tin! Mỗi bài viết đăng tải đều được duyệt và chỉnh sửa một cách kỹ lưỡng. Biết bao công sức! Đó chính là tâm huyết của những người dẫn đầu cho Trang Tin được duy trì! Tôi xin chân thành tri ân!
Vui hơn nữa vì là một thành viên chính thức của Trang Tin, tôi được phép vào phần ‘Diễn đàn mở rộng’. Nơi đây, tôi được trải nghiệm, chia sẻ vui buồn cùng các thành viên khác. Tôi được đánh động và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua những lời chia sẻ của anh chị em. Hơn nữa, niềm vui của chúng tôi được gia tăng khi nhận được những lời chúc mừng trong các ngày sinh nhật, bổn mạng, các ngày Lễ mừng của mình. Thậm chí được anh chị em hiệp ý cầu nguyện khi có tin buồn trong gia đình.
Trang Tin được xây dựng mỗi ngày bằng chính sự đóng góp của mỗi người chúng tôi, nhưng trên hết là do chính Thiên Chúa ban tặng. Tạ ơn Chúa đã ban cho con nguồn sống dồi dào này, phần lương thực nuôi con hằng ngày. Vì thế, con quyết tâm dành thì giờ vào Trang Tin mỗi ngày, để được kín múc sự sống nuôi dưỡng tâm linh và đời sống gia đình xã hội của mình. Xin Chúa chúc lành cho Trang Tin của chúng con!
Maria Nguyễn Thúy Quỳnh
|