5 năm, cột mốc đáng nhớ!
 Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 24-10-2010, toàn thể thành viên của Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu háo hức chờ đợi giây phút khai trương Trang tin của chính mình. "Trang Tin này hôm nay ra đời, là một ước vọng đã được ấp ủ từ lâu. Trang Tin là nhịp cầu góp phần giúp chúng ta ngày càng gắn bó với Thiên Chúa và là nhịp cầu nối kết anh chị em trong Cộng Đoàn ngày càng gần gũi nhau hơn. Trang Tin cũng chính là phương thế giúp cho gia đình anh chị em thông hiểu đời sống, sứ mạng và ơn gọi của chúng ta rõ ràng hơn"… Những lời chia sẻ của Thầy trong buổi hôm ấy, chắc hẳn vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi một thành viên. Niềm vui vì Cộng Đoàn đã có một trang web riêng; niềm vui vì giờ đây mọi người đã có nơi để chia sẻ, để kín múc thêm sức mạnh Tin Mừng qua những bài vở, để tăng thêm tình huynh đệ và đặc biệt để giới thiệu Cộng Đoàn đến với anh chị em khắp nơi trên thế giới. Tôi vui một, Thầy Cô, các anh chị Huynh Trưởng và ban Admin chắc vui gấp mười. Vì Trang Tin là tâm huyết của Thầy, nay đã thành hiện thực.
Từ ngày có Trang Tin, khỏi phải nói, tôi vui lắm. Mỗi ngày vào đó, không biết những người khác thế nào, còn tôi háo hức đến lạ. Cứ phải vào thăm xem hôm nay có bài gì mới; vào mục ‘Diễn đàn’ xem có ngày mừng, có tin gì của anh chị em mình không? Cứ thế, Trang Tin đã trở thành trang web mặc định mà tôi mở đầu tiên mỗi khi ngồi vào máy tính.
Mục đầu tiên tôi thường vào đọc là mục ‘chia sẻ tâm tình’. Các bài chia sẻ của Thầy, ngắn thôi nhưng súc tích, ý nghĩa và rất đánh động. Đôi lúc tôi vô cùng thích thú khi đọc được phân tích của Thầy về một câu Lời Chúa mà trước giờ tôi vẫn đọc thuộc lòng nhưng không nghĩ ra. Đôi lúc lại lắng đọng tâm hồn sau khi đọc tâm tình của những bài chia sẻ trong Mùa Chay, mùa Vọng. Tôi còn thích đọc những tin tức về Đức Thánh Cha Phanxicô. Các bài về Ngài tôi đều đọc hết. Đọc xong lại kể cho gia đình, cho bạn bè hoặc cho mọi người mỗi khi có dịp nói về Ngài. Nhiều người hỏi sao tôi biết nhiều thế?! Tôi cười, trả lời trên Trang Tin em có hết. Và rồi Trang Tin cũng được tôi giới thiệu đến vài người quen.
Thế nhưng, càng ngày tần suất tôi lên Trang Tin càng ít. Tôi không còn vào mỗi ngày, nhưng chỉ vào để chúc mừng anh chị em và đọc bài mà tôi thấy thích mà thôi. Khi nghe Thầy nói, Trang Tin của chúng ta đã đạt hơn 5 triệu lượt truy cập, tôi chợt giật mình. Bấy lâu nay tôi hờ hững quá. Càng ngày càng có nhiều người biết, nhiều người đến với Trang Tin, còn mình thì lại không thường xuyên vào để kín múc Tin Mừng qua các bài chia sẻ trên đó nữa. Trang Tin đang ngày càng phát triển và được biết đến rộng rãi, đây là điều đáng mừng không chỉ cho riêng tôi mà Thầy Cô và ban Admin cũng rất mừng vì Trang Tin đã và đang giúp ích được cho nhiều người.
5 năm là cột mốc đáng nhớ. 5 năm với sự lớn mạnh từng ngày, Trang Tin đã trở nên thân thiết với tôi cũng như với từng thành viên trong Cộng Đoàn. Nhờ có Trang Tin, tôi nhớ đến ngày mừng của các anh chị em mình. Nhờ có Trang Tin, tôi đọc được những chia sẻ để biết thêm về những tâm tư của anh chị em. Nhờ có Trang Tin, tôi biết thêm tin tức của Giáo hội, biết thêm tin tức về Đức Thánh Cha. Nhờ có mục hình ảnh, tôi nhìn thấy được khuôn mặt thân thương của các anh chị em. Vậy đó, Trang Tin giúp ích cho tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa đóng góp được gì nhiều để thêm phần phát triển Trang Tin. Mừng Sinh Nhật Trang Tin 5 tuổi, tôi nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để Trang Tin được biết đến rộng rãi hơn nữa. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho Cộng Đoàn chúng con.
Hoàng Nguyễn Diễm Anh
|