Đón nhận lòng thương xót Chúa
 ĐTC Phanxicô dâng thánh lễ (08.3.2015) tại giáo xứ Thánh Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế vào chiều Chúa Nhật ở ngoại ô Rôma, Tor Bella Monaca.
Trong bài giảng, ĐTC Phanxicô cảnh báo người Kitô hữu đừng lừa gạt Chúa Giêsu; đến nhà thờ thì cứ như những vị thánh, nhưng lại cư xử như người không có đạo trong cuộc sống đời thường. Chúa biết những gì con người suy nghĩ, và Ngài gọi những người sống hai mặt này là những kẻ “đạo đức giả”.
ĐTC Phanxicô mời gọi tín hữu hãy nhìn sâu vào con tim mình và tìm kiếm Chúa Giêsu nơi đó. Thiên Chúa biết con người tội lỗi, nhưng Ngài muốn ta nhận biết mình tội lỗi.
Một tâm hồn có thể chất chứa nhiều tội: ích kỷ, tự cao, ganh ghét… Chúng ta phải mở lòng mình ra cho Chúa và xin Chúa thanh tẩy. Chúa Giêsu không dọn sạch tâm hồn chúng ta bằng một cây roi như đã làm ở đền thờ. Hơn thế, Ngài thanh tẩy tim ta bằng ngọn roi của “lòng thương xót”, ĐTC Phanxicô nói như vậy.
ĐTC cũng gặp gỡ các thiếu nhi của giáo xứ và các em cũng đặt câu hỏi với ngài.
Trả lời một câu hỏi về hỏa ngục, ĐTC Phanxicô giải thích: hỏa ngục là nơi mà những kẻ không cần Thiên Chúa hay không cần lòng thương xót của Chúa cư ngụ.
Ngài nói, “Không ai bắt chúng con xuống hỏa ngục được, vì chúng con tự chọn nơi đó. Hỏa ngục là khoảng cách xa từ chúng ta đến Thiên Chúa khi chúng ta không cần đến Ngài, không muốn gặp gỡ Ngài”.
Trả lời câu hỏi về đạo đức Kitô giáo, ĐTC Phanxicô nói: sống một cuộc sống đạo đức là một ân sủng và là lời đáp trả của việc gặp gỡ Đức Kitô và yêu mến Ngài.
Ngài khuyên các người trẻ, khi đối mặt với cám dỗ, hãy xin Chúa Giêsu trông chừng, đừng lìa bỏ mình. Và nếu có sa ngã, hãy mau chỗi dậy, ngài động viên, “Chúa Giêsu sẽ giúp con đứng lên khi con ngã xuống”.
ĐTC Phanxicô cũng gặp gỡ các thành viên của hội đồng giáo xứ, nhân viên mục vụ và những cộng tác viên của giáo xứ. Ngài nói về sự nghèo đói trong giáo xứ và cách mà sự thất nghiệp, bất công và kỳ thị sẽ thử thách lòng tốt của con người.
Con người không chỉ bị cám dỗ làm những ‘điều tệ hại’ để đạt được mục đích, họ còn bị cám dỗ sa vào những cơn nghiện ngập, như ma túy, rượu bia… và những vấn nạn khác.
Với những nhân viên giáo xứ, ngài nói họ nên hiểu rằng, trong người nghèo mặc dầu có nhiều khó khăn nhưng cũng có những lòng tốt; giáo dân nên giúp họ thay đổi lối sống để họ có thể bỏ dần việc làm ‘những điều xấu xa, tệ hại’.
Ngài nói, “Khi người ta được chăm sóc tốt, người ta sẽ không rơi vào bẩy của kẻ xấu”.
Ngài cho họ biết ‘nguyên tắc mục vụ ưu tiên’ phải đạt đến là: gần gũi với mọi người, ngay cả với người phạm sai lỗi; vì họ cũng có con tim và họ cũng được Thiên Chúa yêu thương.
“Chúng ta không thể đến một gia đình bệnh tật hay đói ăn, hay sống trong sa đọa mà nói ‘anh phải như thế này, anh phải như thế nọ’. Không. Chúng ta phải đến gần họ hơn, chăm sóc họ như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
Trước thánh lễ, ĐTC đến thăm nhà thờ Thánh Giovanna Antida, nằm trong khuôn viên giáo xứ, ở đó ngài gặp gỡ các thành viên của một cộng đoàn người nghèo và bệnh tật, được chăm sóc bởi Hội Thừa Sai Bác Ái.
(Vatican Radio)
Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ
|