Ngày 20/11 là một ngày thật đặc biệt mà chắc hẳn không ai có thể quên được...
Đó là ngày tri ân, tôn vinh các Thầy, Cô giáo...
Cộng Đoàn chúng con cũng có một người Thầy, người Cô
để lại cho chúng con nhiều kỷ niệm ân tình sâu sắc,
để rồi dù thế nào đi nữa chúng con vẫn luôn nghĩ về những bài học hay của Thầy, của Cô
đã không ngừng dạy dỗ, bồi đắp những kiến thức
và hướng dẫn chúng con sống sao cho đẹp lòng Chúa.
Nhân Ngày Nhà Giáo 20/11, với tất cả tấm chân tình mà toàn thể thành viên Cộng Đoàn muốn gửi tới Thầy Cô. Chúc Thầy Cô luôn luôn vui vẻ và tràn ngập niềm tin trong cuộc sống và chăm sóc những mầm non của mình thật tốt để sau này giúp ích cho Giáo Hội và Xã Hội.
Mến chúc các Thầy Cô giáo trong Cộng Đoàn sức khỏe dồi dào và luôn vững tin trong công việc mà mình đã chọn để đem lại nhiều hoa trái ngọt ngào cho Xã Hội



Những hình ảnh thân thương Ngày Thầy Cô
|