Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Bút chì và cục tẩy (22/2/2012)

Tôi đã tìm thấy mẫu đối thoại nhiều xúc cảm này giữa cây Bút chì và Cục tẩy. Cha mẹ cũng giống như Cục tẩy này vậy và ngược lại, con cái là những cây Bút chì. Họ luôn có mặt vì bọn trẻ và sửa chữa những sai lầm của chúng. Thỉnh thoảng vì điều đó, họ phải chịu đau đớn, họ trở nên "bé" đi (già đi và thậm chí chết đi)...

 
Con xin dâng lên Chúa đời sống con (22/2/2012)

Vào giây phút bạn mở lòng mình cho Đức Kitô, thì Chúa đặt một “cứ điểm đổ bộ” trong đời bạn. Bạn muốn trao tất cả đời bạn cho Ngài, nhưng sự thật là còn rất nhiều nơi - những nơi mà thậm chí bạn chưa từng biết tới. Có thể bạn chỉ trao cho Ngài một phần nào đó mà bạn có thể hiểu được lúc đó. Không sao. Một khi Đức Kitô đã có một cứ điểm đổ bộ, Ngài bắt đầu chiến dịch chiếm lĩnh lãnh thổ ngày càng nhiều hơn cho đến khi cả cuộc đời bạn thuộc trọn về Ngài...

 
Vài phút thinh lặng: Thứ Tư Lễ Tro - Một khởi đầu tốt đẹp (22/2/2012)

Kể từ hôm nay, trong suốt Mùa Chay này, mỗi ngày chúng ta hãy dành 5-10 phút, dựa trên Tin Mừng để xem xét lại cuộc sống của mình. Và xin Chúa giúp chúng ta canh tân sửa đổi con người còn nhiều khiếm khuyết của mình.

Hãy tìm xem thánh ý Chúa muốn gì nơi mình, đừng áp đặt ý Chúa theo ý mình hoặc theo những giải pháp có sẵn trong đầu mình.

“Đức Giêsu nói với các môn đệ: ‘Hãy ra khỏi đây và nghĩ ngơi đôi chút’… Rồi Ngài và các ông rời bỏ thuyền đi vào nơi hoang mạc”. (Mc 6,31-32)

Hãy đặt mình vào khung cảnh trên vài phút, chỉ có Chúa và tôi, trong một nơi tĩnh lặng. Đó là lúc chúng ta sẽ hỏi Ngài:

- Con đang sống như thế nào?
- Con có sống như lòng Chúa mong muốn không?
- Con có trở nên người như Chúa muốn khi tạo dựng nên con không?...

 
Lời khuyên bất ngờ cách dùng thực phẩm tốt nhất (I) (21/2/2012)

Các nhà nghiên cứu khoa học đã đưa ra những lời khuyên bất ngờ về cách chế biến và sử dụng thực phẩm ở trạng thái tốt nhất. Ngô ngọt tốt nhất khi được đóng hộp: Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Cornell, New York (Mỹ) phát hiện ra rằng...

 
Báo động đỏ (19/2/2012)

Cẩn thận đừng mở Email có địa chỉ từ Windows Live. Làm ơn luân lưu thông tin này cho các bạn bè, gia đình, các người liên hệ. Trong những ngày sắp tới: xin đừng bao giờ mở bản tin nào (email or web) có tên gọi là: “Actualization of Windows Live”...

 
Đức Thánh Cha xác định ngày tôn phong bảy vị tân Hiển Thánh (19/2/2012)

Trong phần hai của Công nghị Hồng Y sáng ngày 18.02.2012, ĐTC Biển Đức 16 đã xác định Chúa Nhật 21.10.2012 sẽ là ngày tôn phong bảy vị Chân phước lên bậc Hiển Thánh...

 
Bài học từ tình yêu của cha mẹ (19/2/2012)

Bố mẹ tôi lấy nhau khi cả hai đều tay trắng. Họ phải làm việc vô cùng vất vả trong nhiều năm liền để được phát đạt như ngày hôm nay. Mỗi người đều có điểm yếu, điểm mạnh riêng, nhưng khi bố mẹ hợp lại với nhau, chỉ còn thấy điểm mạnh...

 
Ba cái cây (19/2/2012)

Ba cái cây trên một ngọn đồi trong rừng, cùng tranh luận với nhau về những hi vọng và giấc mơ của chúng. Cái cây đầu tiên nói: “Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành tủ đựng vàng bạc châu báu. Tôi sẽ được nhét đầy vàng, bạc và ngọc quý, được trang hoàng với nghệ thuật chạm khắc cầu kỳ và mọi người sẽ thấy rằng tôi rất đẹp”...

 
Mẹ của "thí sinh quăng bom" bênh con mù quáng ? (19/2/2012)

Bênh vực, che chở cho con là thiên chức thiêng liêng của người mẹ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quá đà trong cách bênh vực con lại mang tới những hậu quả thật khó lường...

 
Rau má - Đói ăn rau, đau uống thuốc (19/2/2012)

Trong cuộc sống hàng ngày ít ai biết được rằng: Rau má - thứ rau mà nhiều người vẫn coi là loài rau mọc hoang dã nơi gốc ruộng, bờ đường ấy lại là một dược thảo rất quý, chữa được nhiều bệnh khá hữu hiệu...

 


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn