Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật I Mùa Chay – năm A
CÁM DỖ
... Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." (Mt. 4,1-11)
Tường thuật Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa được kể trong cả 3 Tin Mừng Nhất Lãm và nó tiêu biểu cho những cám dỗ mà các môn đệ của Ngài cũng sẽ phải đối diện.
Giáo Hội đã dùng đoạn Tin Mừng này để mở đầu cho Mùa Chay. Thật lạ! Nhưng có lý!
Quỷ nói: “Tôi sẽ cho ngươi vinh hoa, lợi lộc và tất cả…”
Đúng không?
Những cám dỗ đến với ta từ những điều ta thấy người ta làm và những gì chúng ta nghe người ta nói. Chúng cũng đến với ta từ những gì ta đọc và ta nhìn ngắm. Mọi cám dỗ thì không như nhau. Có cám dỗ nhẹ nhàng, có cái mạnh, có cái ghê gớm… Có những cám dỗ chi phối bên ngoài cuộc sống nhưng cũng những cám dỗ tấn công vào tận sâu thẳm bên trong của lòng mình.
Có những lần tôi bị cám dỗ đặt vấn đề không biết Chúa Giêsu thực sự có phải là chủ quyền đời tôi không, toàn bộ cuộc đời tôi có ý nghĩa gì khi đi theo Ngài, không biết những giáo huấn căn bản và niềm tin tôi đã nhận lãnh, cũng như những điều Đạo hay Kinh Thánh hay Cộng Đoàn hướng dẫn có phải là giá trị trên hết không?
Qua những cám dỗ Chúa chịu nơi hoang địa, Chúa Giêsu đã có những chọn lựa đích thực. Trước mọi sự, Chúa Giêsu có tự do. Chúng ta cũng vậy. Làm hay không trước mọi điều? (dĩ nhiên ngoại trừ tội lỗi).
Mùa Chay là thời gian chúng ta làm một cuộc chọn lựa và quyết định quyết liệt sống những gì thực sự đã tin – sống và chọn cách Chúa Giêsu đã chọn đã làm.
Đó là một chọn lựa có tầm quan trọng cho cuộc sống lâu dài - vĩnh hằng.
Có thể đây là lần chọn lựa thay đổi cuộc đời tôi. Thật may mắn, tốt đẹp.
Hy vọng Mùa Chay này thật có ý nghĩa đối với tôi. Một Mùa Chay đáng nhớ.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |