HAPPY BIRTHDAY HOLY FATHER TODAY, 17-12
“Tên họ của Thiên Chúa
là mỗi người và mọi người trong chúng ta”
(Phúc Âm Mathêu 1:1-17)
Trong Thánh Lễ sáng hôm nay ở Nhà Thánh Matta, ngoài các nhân viên phục vụ ở đây được ĐTC mời đến tham dự, còn có Đức Hồng Y Angelo Sodano, trưởng hồng y đoàn, và Đức Tổng Giám Mục Pietro Parolin, tân Quốc Vụ Khanh của Quốc Đô Vatican, vì hôm nay là ngày sinh nhật 77 của ngài.
Sau Thánh Lễ, ĐTC chào hỏi tất cả tham dự viên Thánh Lễ. Đức Tổng Giám Mục Konrad Krajewski, vị phát chẩn của ĐTC, đã giới thiệu với ngài 4 anh chị em vô gia cư sống quanh Vatican. Mọi người đều chúc mừng sinh nhật của ngài và cùng ngài dùng điểm tâm sáng.
Bài Giảng Lễ sáng 17.12.2013
ĐTC đã chia sẻ trong Thánh Lễ sáng ở nguyện đường của Nhà Thánh Matta về bài Phúc Âm trong ngày liên quan đến gia phả của Chúa Giêsu mà một số người nghĩ giống như sổ điện thoại vậy nhưng gia phả này có một tầm vóc quan trọng.
ĐTC nói: "Nó thuần túy là lịch sử, vì Thiên Chúa, như Thánh Giáo Hoàng Lêo đã nói Thiên Chúa đã sai Con của Ngài. Và Chúa Giêsu thì đồng bản thể (consubstantial) với Cha là Thiên Chúa, nhưng cũng đồng bản thể (consubstantial) với Người Mẹ là một người nữ. Và đó là tính chất đồng bản thể của Người Mẹ.
Thiên Chúa đã biến mình thành lịch sử.
Thiên Chúa đã muốn biến mình thành lịch sử. Ngài ở với chúng ta. Ngài đã hành trình với chúng ta".
ĐTC tiếp tục chia sẻ rằng sau khi Adong và Evà sa ngã phạm tội trong vườn Địa Đàng, thì Thiên Chúa đã quyết định bắt đầu cuộc hành trình này qua giòng lịch sử với chúng ta, bắt đầu từ Abraham. Thiên Chúa đã muốn thực hiện lịch sử này với chúng ta, một lịch sử bao gồm cả thánh đức lẫn tội lỗi.
Bản danh sách liệt kê trong gia phả của Chúa Kitô bao gồm chẳng những các vị thánh mà còn, như ngài nhận định, "thành phần tội nhân cao độ - những tội nhân đã không đáp ứng tất cả những gì Thiên Chúa đã hoạch định cho họ".
Ngài dẫn chứng: "Chúng ta hãy nghĩ đến Solomon, rất cao cả, rất thông minh nhưng cuối cùng đã trở thành nghèo hèn, đến độ vua không còn biết đến tên riêng của mình nữa!
Thế nhưng Thiên Chúa vẫn ở với vua. Thật là tuyệt vời phải không?"
"Thiên Chúa đồng bản thể với chúng ta.
Ngài đi làm lịch sử với chúng ta.
Chưa hết, khi Thiên Chúa muốn cho biết Ngài là ai thì Ngài phán 'Ta là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacóp'.
Thế nhưng đâu là tên họ của Thiên Chúa?
Chính là chúng ta, mỗi người trong chúng ta. Ngài lấy từ tên của chúng ta. 'Ta là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Giacóp, của Pedro, của Marietta, của Armony, của Marisa, của Simone, của hết mọi người!'
Ngài đã lấy tên họ của Ngài từ chúng ta. Tên họ của Thiên Chúa là mỗi người và mọi người trong chúng ta".
Tiếp tục bài giảng, ĐTC nói rằng Thiên Chúa, trong sự khiêm nhượng, nhẫn nại và yêu thương của mình, đã để chúng ta viết lên lịch sử về ân sủng và tội lỗi,tuy nhiên bao giờ Ngài cũng ở với chúng ta. Niềm vui của Thiên Chúa đó là chia sẻ sự sống của Ngài với chúng ta.
ĐTC kết luận:
"Trong khi Giáng Sinh đang tiến tới, anh chị em hãy nghĩ rằng:
Nếu Ngài đã thực hiện lịch sử của Ngài với chúng ta, nếu Ngài đã lấy tên họ của Ngài từ chúng ta, nếu Ngài đã để cho chúng ta viết lịch sử của Ngài,
thì chúng ta ít là hãy để Ngài viết lịch sử của chúng ta.
Và đó là một lời chào mừng Giáng Sinh cho tất cả chúng ta.
Ở chỗ Chúa viết lịch sử của anh chị em và anh chị em để cho Ngài viết lịch sử của anh chị em".
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
|