TRUNG QUỐC PHÁT HIỆN THI THỂ 15 TRẺ SƠ SINH DƯỚI SÔNG
Thi thể của 15 trẻ sơ sinh vừa được phát hiện dưới lòng sông ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Độ tuổi của những đứa trẻ này chưa được xác định nhưng dựa vào kích thước cơ thể, đó có thể là những em bé còn nhỏ và thậm chí là bào thai.
Beijing News hôm nay cho biết giới chức địa phương nghi ngờ rằng một bệnh viện gần đó đã bỏ thi thể những đứa trẻ hoặc bào thai chết vì bệnh xuống sông như rác thải.
Tình trạng nạo phá thai khá phổ biến ở Trung Quốc và có ít nhất 13 triệu ca phá thai mỗi năm bởi chính sách một con. Nhiều gia đình cũng chọn giới tính cho thai nhi bởi quan niệm trọng nam khinh nữ.
Theo AFP, các nhân chứng cho biết một số thi thể có đeo thẻ ở chân, trong đó ghi rõ ngày tháng năm sinh và tên của người mẹ. Tuy nhiên, giới chức địa phương chưa khẳng định bệnh viện nào liên quan đến vụ việc này.
Zhong Haitao, một quan chức của sở y tế Tế Ninh, cho rằng những thi thể này đã bị cho vào thùng rác và sau đó rơi xuống sông.
Mai Trang
(Vnexpress)
NGƯỜI TRUNG QUỐC NỔI GIẬN VỚI VỤ VỨT XÁC TRẺ TRÊN SÔNG
Người Trung Quốc nổi giận khi biết tin hai nhân viên nhà xác một bệnh viên ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông đã ném 21 thi thể trẻ sơ sinh và bào thai xuống sông. Hôm nay 31-3 đã có hai người bị bắt giữ, ba quan chức bệnh viện bị đình chỉ.

Các nhân viên y tế Tế Ninh thu lượm xác các trẻ sơ sinh trên sông - Ảnh: Reuters
Tân Hoa Xã đưa tin thi thể 21 trẻ sơ sinh và bào thai, một số có gắn thẻ bệnh viện, trôi nổi trên con sông ở Tế Ninh trước khi người dân địa phương phát hiện. Một bé bị nhét vào một bao ni lông màu vàng, bên ngoài đề chữ “rác thải y tế”. Một vài bé vẫn còn mang tã.
Một người dân địa phương nhìn thấy một thi thể và cho rằng đó là một búp bê, nhưng sau đó phát hiện thêm nhiều thi thể khác. Ngoài một số bào thai, độ tuổi của các nạn nhân từ vài ngày đến vài tháng. Nhiều người dân Tế Ninh vô cùng lo ngại bởi con sông Gangfu này là nguồn cung cấp nước sạch cho nhiều cộng đồng sống trong vùng.
Kiểm tra thẻ bệnh viện, cảnh sát đến điều tra bệnh viện ĐH Y tế Tế Ninh và đã bắt giữ hai nhân viên nhà xác bệnh viện Zhu Zhenyu và Wang Zhijun. Nguồn tin Tân Hoa Xã cho biết gia đình các nạn nhân sơ sinh đã trả tiền cho Zhu và Wang để họ chôn cất các thi thể. Nguyên nhân là do các gia đình này quá nghèo, không thể tổ chức tang lễ đàng hoàng, và cũng không đủ tiền để hỏa táng. Ở Trung Quốc, chi phí hỏa táng có thể lên đến hàng trăm USD.
Nhân dân nhật báo cho biết chính quyền địa phương cũng đã đình chỉ công tác ba lãnh đạo bệnh viện. Chính quyền cũng yêu cầu Cục Y tế Tế Ninh xin lỗi công chúng. “Vụ việc này cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác quản lý của bệnh viện và cho thấy các nhân viên bệnh viện thiếu đạo đức”, một người phát ngôn của chính quyền Tế Ninh khẳng định. “Vụ việc sẽ gây tác động vô cùng tiêu cực đối với xã hội”.
Sau khi vụ việc được đăng tải trên báo chí và các trang web tại Trung Quốc, người dân nước này đã phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Có khoảng 1.000 phản hồi đã được đưa lên trang web thông tin Netease chỉ vài giờ sau khi các bài báo xuất hiện. Một người phản hồi viết: “Những người này quá vô lương tâm và xứng đáng bị xử bắn”. Một người khác viết: “Thật là kinh hoàng. Tôi tự hỏi liệu đây có đáng được xem là một xã hội văn minh hay không”.
HIẾU TRUNG
(TTO)
|