TRÀ SỮA TRÂN CHÂU VÀ HẠT DƯA LÀ HAI THỨ GIẾT NGƯỜI LẦN HỒI
Cách nay vài năm trà sữa trân châu được quảng cáo rầm rộ tại hải ngoại trong giới Việt Nam ta, hiện nay đang là phong trào trong và ngoài nước. Lỡ biết rồi không nỡ làm thinh, thôi đành viết bậy mấy hàng may ra giúp được bà con chút xíu nào chăng.
Ngày nay người ta dùng chất tẩy trắng trong mọi thứ thực phẩm. Hôm qua, tôi vào một tiệm buôn, tình cờ nhìn thấy những gói bánh tráng nhúng nước trắng tinh một màu lạ lùng, ngày xưa bánh tráng nhúng nước màu ngà ngà. Hôm nay bắt gặp hạt trân châu tẩy trắng.
Ngoài chuyện tẩy trắng bằng chất hoá học kỹ nghệ, ăn vào có khi mang bịnh hậu, hạt trân châu còn được pha plastic cho dẽo để vừa miệng khách hàng. Còn ăn vào, con người có hoá thành plastic hay không thì xin chờ hồi sau phân giải.
Các bạn có biết người plastic (nhân tạo bằng nhựa) không có trái tim không. Hình như ngày nay càng ngày càng có nhiều thêm.
Thưa quí bạn, dầu cho trà sữa trân châu không pha plastic, không bị tẩy trắng bằng hoá chất độc hại, thì cái món dầu thực vật bị hydro hoá cũng đủ gây bịnh tim mạch nếu uống đều đều. Ngày nay hút thuốc lá, uống trà sữa trân châu, ngày sau đâm hối hận có khi quá trể rồi. Biết là không nên thì ai cũng biết, nhưng đừng phạm thì ít có người có nghị lực, buồn thay.
Xin các bạn chớ coi đây là chuyện “hàng xóm”. Không đúng đâu, hạt trân châu plastic và sữa độc, chất tẩy trắng, chất bảo quản, chất béo saturated 100% đều hiện diện khắp mọi nơi có người Việt và người Hoa cư ngụ.
Nếu các bạn chê trà sữa uống vào mau chết, thì mời ăn hạt dưa lâu chết hơn chút xíu.
Có thể có người nghĩ là hạt dưa tại Mỹ an toàn, theo tôi sai tuốt, nó cũng y chang mà có khi nhiều chất độc hơn nữa. Học trò bao giờ cũng thua thầy về nghề manh múng.
Và đây là độc tính của chất Rhodamine B. Nhìn kỹ thấy nó chỉ có gây ung thư, gây bịnh liên hệ tới thần kinh và sinh sản thôi chớ có gì đâu là mà làng um sùm.
Mời quý vị download tại đây
(file PowerPoint - .pps)
|