Vài phút thinh lặng
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm C
DÂN CHÚNG ĐỨNG NHÌN
Sau khi đóng đinh Ðức Giêsu vào thập giá, DÂN CHÚNG ĐỨNG NHÌN, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo… Lính tráng cũng chế giễu Người… Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Ðây là vua người Do Thái".
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người… Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" Rồi anh ta thưa với Ðức Giêsu: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" Và Người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng." (Lc 23,35-43)
Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật cuối của năm Phụng vụ, mệnh danh Chúa Nhật kính Chúa Giêsu-Kitô, Vua vũ trụ. Hội Thánh muốn tôn kính vương quyền của Đức Giêsu, Đấng thống trị vũ trụ và toàn thể mọi sự liên quan.
Qua tường thuật, cám ơn Thánh sử Luca về lối diễn tả sự kiện, nhưng tôi thích nhất hình ảnh “dân chúng đứng nhìn”. Thích lắm!
Vâng, họ đang đứng chiêm ngắm Vị vua của họ đang bước vào, đúng hơn đang trở về Sự sống vĩnh viễn từ cái chết. Họ đứng lặng thinh tôn thờ Đấng - chết để cứu họ, mặc cho vua quan lính tráng nhạo cười chế giễu.
Họ đứng nhìn mà lòng xót thương những thủ lãnh trần gian hung hăng mê muội, không thể thấy, nên không thể hiểu phận người của mình.
Họ đứng nhìn - là thái độ kiên vững tuyên xưng, vì họ đã được Chúa nâng lên trước một thế giới tà vạy. Thái độ bất bạo động của họ là thái độ khôn ngoan được soi sáng bởi Vua Trời.
Họ đứng nhìn để suy nghĩ bản án được viết và đóng trên đỉnh cao Thập giá: "Ðây là vua người Do Thái". Ôi, kỳ diệu thay, ai đã xui khiến kẻ giết Người mà lại tôn vinh vương quyền Người.
Họ đứng nhìn hai tội nhân tranh luận, để rồi một người đã nói thay họ: “vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! … ông này đâu có làm điều gì trái!". Ôi, Vị vua của lòng tôi!
Và câu chuyện hay nhất ở phút cuối, Giêsu-Kitô đã tỏ lộ rõ vương quyền của Ngài, khi nói: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng."
Tôi có nhận ra Ngài là Vua của lòng tôi? Vua của vũ trụ muôn loài không? Và tôi phải làm gì?
Tôi học được bài học gì trước thời đại của tôi?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |