Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Kitô hữu không thể có cả thiên đàng và trần gian

Thật đáng buồn khi thấy người Kitô hữu muốn ‘theo Chúa Giêsu cùng những sự thế gian’. Đó là lời ĐTC Phanxicô nói trong thánh lễ sáng thứ Ba tại nhà nguyện Thánh Matta. Ngài nhấn mạnh, người Kitô hữu được mời gọi trở nên một lựa chọn quyết tuyển trong cuộc sống: anh không thể là Kitô hữu ‘một nửa’ hoặc là muốn có cả ‘thiên đàng và trần gian’.

Trong bài giảng, ĐTC suy gẫm về thắc mắc của thánh Phêrô với Chúa Giêsu: Ông và các tông đồ được gì khi đi theo Chúa? Thánh Phêrô đã hỏi câu này sau khi Chúa Giêsu bảo anh nhà giàu bán hết mọi tài sản và cho người nghèo rồi đi theo Ngài.

Một người Kitô hữu không thể có cả thiên đàng và trần gian; đừng để bị lệ thuộc vào vật chất.

ĐTC lưu ý rằng Đức Giêsu trả lời bằng cách ta không mong đợi: Ngài không đề cập tới chuyện giàu có với các tông đồ, nhưng thay vì thế Ngài hứa Nước Trời “cùng với sự bách hại, cùng với thánh giá”.

“Khi một người Kitô hữu gắn bó với vật chất trần gian, họ sẽ tạo một ấn tượng xấu của người muốn có cả hai: thiên đàng và trần gian. Và tiêu chuẩn so sánh thật chính xác khi Chúa nói: thánh giá, sự bách hại. Có nghĩa là từ bỏ chính mình, vác thánh giá mỗi ngày… Các tông đồ cũng gặp cám dỗ này, để theo Chúa Giêsu nhưng ‘làm sao để hợp đồng này chấm dứt?’

Sau đó ĐTC đề cập đến bài đọc Thánh Matthêu nói về mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan xin Chúa Giêsu chỗ bên cạnh cho con mình:

“’Xin cho một đứa làm thủ tướng, một đứa làm bộ trưởng kinh tế…’, và bà mang cả quyền lợi của thế giới đi theo Chúa Giêsu”, ĐTC nói một cách khôi hài.

Nhưng ĐTC Phanxicô lưu ý, “con tim của các tông đồ này được tẩy rửa” trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, khi đó 'họ hiểu ra mọi điều'. Theo Chúa Giêsu nhưng không, là việc đáp trả cho tình yêu và ơn cứu độ nhưng không Chúa đã ban cho ta”. Và ĐTC cảnh báo, khi “một người muốn đi và ở với cả Chúa Giêsu và thế gian, với cả nghèo đói và giàu có, đó là người Kitô hữu nửa vời ham muốn lợi nhuận vật chất. Đó là tính cách của trần gian”.

Giàu có, kiêu căng và tự mãn làm chúng ta xa rời Đức Giêsu

Theo lời của tiên tri Êlia, ĐTC Phanxicô muốn ám chỉ những người ‘khập khiễng trên hai chân’ vì họ ‘không biết họ muốn gì’. ĐTC nhấn mạnh, để hiểu rõ điều này chúng ta phải nhớ lời Chúa nói “người trước hết sẽ trở nên sau chót và người sau hết sẽ trở nên trước nhất”, có nghĩa là “những ai tin hoặc những ai là người làm lớn” phải là “người đầy tớ, người bé nhỏ nhất”:

“Theo Chúa Giêsu với quan điểm của loài người không phải là cái gì lớn lao mà là sự phục vụ. Chúa đã làm vậy, và nếu Thiên Chúa ban cho bạn cơ hội ở vị trí lớn nhất, bạn phải sống vai trò người nhỏ nhất trong phục vụ. Và nếu Thiên Chúa ban cho bạn có khả năng sở hữu nhiều thứ, bạn phải hoạt động để phục vụ người khác. Có 3 điều, 3 thứ có thể làm chúng ta xa rời Đức Giêsu: giàu có, kiêu căng và tự mãn. Tại sao chúng nguy hiểm? Bởi vì giàu có làm cho bạn trở nên tự đắc và nghĩ mình là quan trọng. Và khi cho mình là quan trọng bạn dễ đánh mất nhận thức và đánh mất chính mình”.

ĐTC nhấn mạnh, Thiên Chúa muốn chúng ta đi ra khỏi con người trần tục của mình. Như Chúa Giêsu ngày xưa đã truyền cho các môn đệ “vì họ không biết rõ”. Chúng ta cũng xin Chúa dạy chúng ta “khoa học về phục vụ” này, “kỹ thuật về khiêm tốn, kỹ thuật trở nên bé nhỏ nhất để phục vụ anh chị em trong Giáo Hội”.

“Thật là buồn khi thấy một Kitô hữu, bất kể là giáo dân hay các linh mục, giám mục đã tận hiến đời mình – thật buồn khi thấy họ muốn cả hai: theo Chúa Giêsu và theo vật chất thế gian, theo Chúa Giêsu và theo tính xác thịt. Đây là người phản chứng và đẩy người ta xa rời Đức Giêsu. Giờ đây chúng ta tiếp tục Thánh lễ, và suy nghĩ về câu hỏi của Thánh Phêrô: ‘Chúng con bỏ tất cả mọi sự, chúng con sẽ được gì?’ Và suy nghĩ về câu trả lời của Chúa Giêsu. Để bù lại Ngài sẽ cho chúng ta nên giống Ngài. Đó là phần thưởng cho chúng ta. ‘Phần thưởng lớn’: nên giống Chúa Giêsu!”

Vatican Radio
Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ 


Vatican chấp thuận mở án phong thánh cho Tôi tớ Chúa 13 tuổi người Philippines (12/4/2024)

Mùa Chay, hành trình tự do (21/2/2024)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 58 – năm 2024 (30/1/2024)

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 32 (15/1/2024)

Năm mới theo ý nghĩa Thánh Kinh (5/1/2024)

Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2024: Trí tuệ nhân tạo và hòa bình (16/12/2023)

Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2023 – “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng” (Rm 12, 12) (1/12/2023)

Các câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc gặp gỡ các em thiếu nhi (10/11/2023)

Đón nhận hay loại trừ? (31/10/2023)

Thư gửi dân Chúa của Đại hội Thường kỳ lần thứ XVI - Thượng Hội đồng Giám mục (27/10/2023)

Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên” (12/8/2015)

Vì sao ít người kết hôn? (6/8/2015)

7 sứ điệp dịu dàng nhất ĐTC Phanxicô dành cho Ông Bà (1/8/2015)

Lời Khôn Ngoan - Nghệ Thuật Làm Dâu (23/7/2015)

Gia đình Kitô Hữu Việt Nam trước những biến động xã hội (11/7/2015)

Tiểu sử song thân Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1/7/2015)

Tóm lược Thông Điệp ”Laudato sí” của Đức Thánh Cha Phanxicô (19/6/2015)

Người Kitô hữu không sợ bẩn tay (17/6/2015)

Nói ‘lạy chúa tôi’ có gì sai không? (is saying “omg” wrong?) (29/5/2015)

Bài Giáo Lý Gia Đình của Đức Thánh Cha Phanxicô: Bài 18 - Thứ Tư 20/5/2015 (22/5/2015)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn