CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A
BẠC TRONG KINH THÁNH
Trong trình thuật Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu, Giuđa được trả 30 đồng bạc cho việc phản bội Chúa Giêsu. Số lượng được trả cũng bằng với số lượng được đề cập trong Cựu Ước:
· Trong sách Giacaria (11,12), Giacaria được trả 30 đồng bạc cho công việc lao động của mình.
· Trong sách Xuất Hành (21,32), 30 nén bạc là số lượng phải trả khi bò của người nào húc chết nô lệ của người khác.
Mỗi Chúa Nhật lễ Lá, các trình thuật Cuộc Thương Khó theo Thánh Matthêu, Máccô và Luca được luân phiên đọc lại theo chu kỳ 3 năm. (Trình thuật của Thánh Gioan luôn được đọc vào Thứ Sáu Tuần Thánh). Năm nay chúng ta sẽ nghe trình thuật theo Thánh Matthêu.
***
“Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.” (Mt 26,14-16)
Mỗi Tin Mừng là một tập hợp những câu chuyện thật về Chúa Giêsu. Trước nhất và được nói đến nhiều nhất về Chúa Giêsu là câu chuyện 18 giờ cuối cùng của đời Ngài – câu chuyện về cái chết của Ngài. Chúng ta cũng nên biết, vào thời gian ấy, bằng cách nào đó, nhiều người cũng đã biết Ngài là ai, Ngài đến trần gian để làm gì, Ngài rao giảng và nhân danh ai.
Chúa Giêsu không bao giờ hứa là Ngài sẽ ngăn chặn để không có sự dữ, bệnh tật, tai họa hay tội lỗi. Ngài để chúng ta tự do chọn lựa. Tuy nhiên, Ngài có hứa rằng, Ngài có thể làm cho những tình huống xấu xa - lớn hay nhỏ, do chúng ta hay người khác tạo ra - trở nên những điều tốt lành.
Chúa nói rằng, lòng thương xót của Chúa mạnh hơn sự dữ… Chúa là Đấng Tốt Lành.
Vâng, nếu Ngài đã đi đến tận cùng với cái chết trên thập giá - một cái chết vô nghĩa ở tuổi 30, một cái chết nhục nhã, khủng khiếp, ghê sợ - nhưng rồi từ đó, Ngài đã cho sự sống được bừng lên. Thật là một Tin Mừng! Và cũng vậy, Ngài có thể đến với bất cứ tình huống nào của kiếp nhân sinh và gửi trao vào đó một sức sống mới.
Cộng đoàn tín hữu sơ khai đã kể đi kể lại câu chuyện này trước khi Tin Mừng được viết ra một thời gian khá dài. Họ thuật lại việc Chúa chịu chết và kết thúc bằng tuyên bố Chúa đã sống lại!
Một câu chuyện hay… và có thật 100%!
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa…
Jos. Nguyễn Hùng Cường |