Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
HAI NGƯỜI CHA
 
Trong bài giảng sáng thứ Ba ngày 04.02.2014 tại nhà nguyện Thánh Matta, Vatican ĐTC Phanxicô nói: Thiên Chúa cũng khóc như người cha nhân từ không bao giờ từ bỏ con cái của mình cho dù nó bội phản.
 
Trong bài giảng, ĐTC đã dùng bài thánh thư mà vẽ lên chân dung hai người cha, vua Đavít - người đã khóc thương cho cái chết của Absalom, đứa con phản loạn – Và Jairô - trưởng hội đường, người đã khẩn nài Đức Giêsu chữa bệnh cho con gái mình. ĐTC giải thích, vua Đavít đã khóc khi nghe tin con trai mình chết, mặc dù anh này đã tạo phản, đem quân đánh chống lại cha mình để chiếm đoạt ngôi vua. Quân sĩ của vua Đavít đã chiến thắng trong trận đánh, nhưng nhà vua không vui mừng, ngài chỉ chờ tin của con. Ngài chỉ quan tâm đến đứa con! Đavít là một vị vua, đứng đầu một giang sơn, nhưng ông cũng là một người cha. Và vì thế, khi nghe tin cái chết của con, vua đã kinh hãi, đi vào một phòng trống mà khóc thương con mình. Vua vừa đi vừa khóc: “Con trai tôi, Absalom con ơi! Con tôi, con ơi! Phải chi cha có thể chết thay con! Absalom, con ơi!” Đây là trái tim của một người cha, không bao gờ có thể lìa bỏ đứa con của mình. ‘Nó có thể là một tên cướp, là kẻ thù, nhưng nó cũng là con của tôi!’ Vua Đavít đã không từ bỏ tình phụ tử: ông đã khóc hai lần vì con cái: lần này và một lần khác, khi đứa con của ông - do thông dâm mà có - sắp chết. Lần đó, nhà vua đã ăn chay và sám hối mong cứu được mạng sống của con mình. Ngài là một người cha!
 
Một người cha khác là ông trưởng hội đường. ĐTC nói, Jairô là một người có địa vị nhưng khi đối diện với căn bệnh của con mình, ông không ngần ngại quỳ sụp xuống dưới chân Chúa Giêsu khẩn nài, “Con gái tôi đang hấp hối, xin Thầy hãy đến và đặt tay trên nó để cứu nó được sống”. Ông không xấu hổ cũng như không quan tâm thiên hạ sẽ nói gì, vì ông là một người cha. Đavít và Jairô là hai người cha:
 
“Với họ, điều quan trọng nhất không gì có thể hơn được là đứa con! Con cái là quan trọng hàng đầu! Điều này nhắc chúng ta nhớ câu đầu tiên chúng ta nguyện với Chúa trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin kính Đức Chúa trời là Cha…” Nhắc chúng ta nghĩ đến tình phụ tử giữa ta và Thiên Chúa. Đúng như vậy, Ngài là người Cha thật của chúng ta! Các bạn sẽ nói: “Nhưng thưa cha, Thiên Chúa không khóc!” Có đó, Chúa đã khóc! Hãy nhớ lại lúc Đức Giêsu khóc than cho thành Giêrusalem, ‘Giêrusalem, Giêrusalem ơi! Còn bao nhiêu lần ngươi sẽ tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ủ gà con dưới cánh!’ Chúa đã khóc! Đức Giêsu đã khóc vì chúng ta! Và Thiên Chúa khóc vì Ngài là một người Cha nhân lành, Ngài muốn tất cả mọi người ở trong Ngài”.
 
ĐTC Phanxicô nhấn mạnh đến những giờ phút khó khăn khi mà Isaac đi với Abraham cha mình để dâng hy tế. Isaac không khờ khạo khi thấy họ mang củi, mang lửa mà không có con chiên, anh đã đau lòng mà nói với cha, “Cha ơi!”. Abraham đã lập tức trả lời, “Cha đây con!” Cũng vậy, Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu đã đau lòng thốt lên, “Cha ơi, nếu có thể được xin hãy cất xa con chén đắng này!” Và thiên thần Chúa đã đến để an ủi Người. Đó là phong cách của một người cha. Thiên Chúa là Cha chúng ta và Ngài là một người cha như thế! Một người cha nhân từ luôn trông chờ đứa con hoang đàng quay trở về sau khi đã phung phí hết tiền bạc, của cải cha cho. Ông vẫn mong ngóng nó mỗi ngày và ‘nhìn thấy anh từ xa’. ĐTC nhấn mạnh, đây là Thiên Chúa của chúng ta và tình phụ tử mà những người cha trong gia đình và những người cha linh hồn – các giám mục, linh mục – phải trở nên như vậy. Người cha đã được phong chức vì đứa con. Không thể là cha nếu không có con! Chính vì vậy, cha phải cần con, trông ngóng con, yêu thương con, tìm kiếm con, tha thứ cho con, muốn gần gũi con, như gà mẹ đối với đàn gà con.

Chúng ta hãy về nhà từ ngày hôm nay với hai hình tượng: Đavít khóc thương con mình, và Jairô sụp xuống chân Đức Giêsu xin cứu con gái mà không xấu hổ hoặc sợ người khác chê cười. Con cái mới là quan trọng. Với hai hình ảnh này, chúng ta cầu xin Thiên Chúa: “Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha…”. Và cầu xin Chúa Thánh Thần – vì chỉ có Ngài dạy chúng ta thưa với Chúa “Abba, Cha ơi!”. Nhờ Ân sủng và Thần Khí chúng ta mới có thể gọi Thiên Chúa là Cha với trọn lòng yêu thương. Hãy cầu xin điều này với Chúa.
 
Maria Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ


HĐGMVN: Quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn thể Giáo Hội tại Việt Nam (23/4/2024)

Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về phẩm giá con người (12/4/2024)

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2024: Tảng đá đã lăn khỏi mộ (4/4/2024)

Sứ điệp Mùa Chay 2024 Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Qua sa mạc Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta đến tự do (5/2/2024)

Nhìn lại một số sự kiện nổi bật của đời sống Giáo hội trong năm qua (5/1/2024)

Sứ điệp Giáng Sinh 2023 và phép lành toàn xá Urbi et Orbi (26/12/2023)

ĐTC Phanxicô: Chúa Giêsu mời gọi mọi Kitô hữu mở lòng với Chúa và phục vụ tha nhân (16/12/2023)

ĐTC Phanxicô: Học loan báo Tin Mừng cách sáng tạo và đơn giản của Chúa Thánh Thần (9/12/2023)

Kitô hữu phải lấp đầy các xã hội bi quan bằng niềm vui Tin Mừng (6/12/2023)

Tất cả mọi người đều có quyền đón nhận Tin Mừng của Chúa (27/11/2023)

Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 06/02 - 12/02/2014 - Phim ''Dưới bầu trời đầy sao'' (13/2/2014)

Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2014 (7/2/2014)

Hôn nhân và gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa (23/1/2014)

Bí tích Rửa Tội biến tín hữu trở thành chi thể của Giáo Hội Thân Mình của Chúa Kitô, môn đệ và thừa sai (20/1/2014)

ĐTC: Bí tích Rửa Tội vạch ra con đường đức tin và tình bác ái (16/1/2014)

Tiểu Sử Đức Cồ Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận (8/1/2014)

Biết xin phép, cám ơn và xin lỗi là các thái độ sống đem lại an bình và niềm vui trong cuộc sống gia đình (31/12/2013)

Thông điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô (26/12/2013)

Chân dung người mục tử lý tưởng theo ĐTC Phanxicô (21/12/2013)

Đức Phanxicô và lòng sùng kính Đức Mẹ (18/12/2013)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn