Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến
Hai ngày Tĩnh tâm huynh trưởng thường niên
"Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân đổi mới đời sống chúng con!
Tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng."
Hôm nay đi làm mà đầu óc cứ nghĩ về 2 ngày Tĩnh tâm đã qua. Nhớ những gương mặt luôn tươi cười bất kể không gian và thời gian. Nhớ lại các vấn đề được nhắc nhở trong bài học của Thầy. Nhớ lại những lời chia sẻ của các anh chị làm cho mình xúc động. Nhớ lại giây phút được tắm hồ cùng nhau... Và, đặc biệt ghi nhớ quyết tâm của mình sau những giờ làm việc riêng và chung của mỗi cặp vợ chồng.
Đợt Tĩnh tâm năm nay, được nghe chia sẻ của tất cả các anh chị em huynh trưởng, qua đó tôi thấy mình được Chúa ưu tiên quá nhiều điều để yên tâm phục vụ. Tôi cũng thầm cảm ơn Chúa vì tinh thần phục vụ của các anh chị huynh trưởng, mặc dù đời sống của anh chị còn đó những khó khăn riêng của bản thân. Dịp này, tôi được xét lại khá kỹ về đời sống, kỹ năng, trách nhiệm của một người huynh trưởng trong Cộng Đoàn. Qua đó, thấy được các yếu kém, nhằm thay đổi mình để có được một tinh thần mới, sức mạnh mới trong Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con mang tinh thần đó vào nhóm tổ con đang phục vụ, để mỗi thành viên trong nhóm cũng được Chúa đổi mới ngày càng mạnh mẽ và Bình An.
Ôi, cám ơn Chúa vì năm nay hai vợ chồng có những quyết tâm nho nhỏ, quyết tâm nhỏ đó đang được tập sống bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin Chúa cũng giúp con kiên trì thực hiện được, như là một món quà Chúa ban cho vợ chồng con để chào đón kỷ niệm 20 năm xây dựng Cộng Đoàn.
Năm nay huynh trưởng có một buổi tối quây quần bên Thầy Cô, một buổi tối thật vui và ý nghĩa nhưng để lại trong tôi nhiều suy tư. Người Thầy, người Cô đang hiện diện giữa anh em chúng tôi đó, gần 20 năm qua đang đốt đời mình để làm ngọn nến soi đường cho mỗi người trong chúng ta bước đi trong ánh sáng của đời sống hôn nhân, trong ánh sáng trên con đường theo Chúa. Ấy thế mà trong chúng ta vẫn còn nhiều anh chị em làm cho Thầy Cô cảm thấy buồn, buồn vì chính thái độ, cung cách sống của chúng ta không theo văn hóa Sống của Cộng Đoàn, mà Thầy Cô đã dày công hướng dẫn qua những bài học và cả những gương sáng trong đời sống; buồn vì chúng ta vẫn còn viện nhiều lý do để không trung thành với Chúa với Cộng Đoàn; buồn vì chúng ta không chịu thay đổi để tiến bước... Nhưng tôi vẫn bắt gặp nơi Thầy Cô sự lạc quan và nhẫn nại với chúng ta.
Qua hai ngày Tĩnh tâm này, tôi xác tín rằng Chúa Thánh Thần đã ngự đến, Ngài gia tăng sức mạnh cho chúng tôi cả phần hồn và phần xác, Ngài sẽ thêm lòng mến và sự khôn ngoan cho chúng tôi, để chúng tôi hiệp nhất với nhau và cùng nhau hoàn thành sứ vụ mà Cộng Đoàn đã trao ban.
Quả thật, sau hai buổi Tĩnh tâm trở về thấy cơ thể được nạp một nguồn năng lượng khá dồi dào. Ôi nguồn Năng Lượng Tin Yêu quá tuyệt vời. Nhưng để nguồn năng lượng này được duy trì thì rất cần những lời cầu nguyện của các anh chị em cho mỗi chúng tôi!
Gieo tư tưởng sẽ Gặt hành động
Gieo hành động sẽ Gặt thói quen
Gieo thói quen sẽ Gặt tính cách
Gieo tính cách sẽ Gặt số phận.
Giuse Nguyễn Văn Chín
|