Ngày 28.11.2011 – Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Vòng hoa Mùa Vọng
Người ta cho rằng nguồn gốc của Vòng hoa mùa Vọng là một tục lệ của các nước cực Bắc xứ Scandinavia - tục lệ có từ lâu đời trước khi Chúa Giêsu sinh ra.
Vì không thể làm việc ngoài trời trong Mùa Đông lạnh giá, dân chúng mang về nhà những bánh xe bò, trang hoàng lá cây, đặt lên đó những ngọn nến và treo chúng lên trần nhà bằng một sợi dây. Kế đến, họ xoay vòng bánh xe để tạo nên một luồng sáng như một lời cầu, xin Thần Ánh Sáng đến xua tan Mùa Đông u ám.
Người Công giáo sau đó đã áp dụng tập tục đó để đón mừng Ánh Sáng của Trần Gian giáng trần. 4 cây nến được thắp lên tượng trưng cho 4 Chúa Nhật Mùa Vọng liên tiếp nhau. Lúc đầu, người ta trang hoàng trong gia đình, nhưng dần dần Vòng hoa Mùa Vọng đã trở thành một biểu tượng trong nhà thờ để đánh dấu Mùa Vọng.
***
"Ngài sẽ xét xử các nước, và đặt tên cho các dân. Họ sẽ rèn lưỡi kiếm thành cày, giáo mác thành liềm hái; nước này sẽ không chống lại nước kia, không còn chỗ cho chiến tranh nữa" (Is 2,1-5).
Ngôn sứ Isaia mơ một ngày Giêrusalem trở thành trung tâm của thế giới, và tất cả các dân sẽ đến đó tin nhận sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa.
Trong bài đọc hôm nay, ngôn sứ Isaia đã đưa ra một viễn cảnh hòa bình và thịnh vượng cho toàn thế giới.
Suốt mùa Vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta nhận thức lại việc đón chờ Chúa đến trên trần gian này. Đó là ý nghĩa của việc mừng lễ Giáng Sinh.
Chúa Giêsu vẫn đang đến hằng ngày trong cuộc đời chúng ta. Nếu biết nhìn bằng cặp mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận ra mỗi ngày một cách khác nhau.
Cuối cùng, hãy nhắc nhở chính mình, rằng Chúa sẽ ngự đến trong Ngày Tận Thế. Và với mỗi người, Ngài sẽ đến vào lúc chúng ta lâm chung.
Nếu nhìn vào thực tế đó, chúng ta sẽ sống khác hơn.
Thiên Chúa đã đến trần gian qua việc sinh hạ của Chúa Giêsu, và làm cho mọi việc đều khác đi. Nhưng đôi khi, điều này đã không tác động đến chúng ta.
Là môn đệ của Chúa, tất cả chúng ta được mời gọi, mỗi người phải làm điều tốt nhất trong khả năng của mình.
Tôi tự hỏi: Thiên Chúa muốn tôi làm gì, ngay lúc này?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Maria Trần Thị Kim Danh
|