Trên cả yêu thương (18/10/2015) |
Trang Tin tròn 5 năm cũng là 5 năm con kết hôn. Một sự trùng hơp trong ơn Chúa mà tới nay con mới vô tình nhận ra. Con nghĩ về người Thầy, người Cha với vòng tay trên cả yêu thương. Bước vào hôn nhân với con đường êm ả đã được Thầy yêu thương dọn trước, một hành trình chuẩn bị dài cho tới ngày kết hôn (08-10). Trang Tin cũng vậy, với biết bao công sức... |
|
|
|
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 18.10.2015 - Mừng Trang Tin Sống Tin Mừng Tình Yêu tròn 5 tuổi. (18/10/2015) |
Đó là dòng chữ nổi bật khi tôi đăng nhập vào Trang Tin hôm nay. Mới đây thôi mà đã mừng Sinh Nhật lần thứ 5 rồi! Trong lòng tôi cũng tràn ngập niềm vui này vì Trang Tin cũng có một phần công sức tôi đóng góp! CHÚC MỪNG... CHÚC MỪNG... XIN CHÚC MỪNG!!!. Khi Trang Tin ra đời, nhiều lần Thầy đã nói "Truyền giáo là loan báo Tin Mừng... |
|
|
|
Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng (18/10/2015) |
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã thấm thoát tám năm. Kể từ ngày tôi được lãnh nhận các Bí tích khai tâm: Thanh tẩy, Thêm sức và Thánh Thể dành cho người dự tòng. Từ đó, hạt giống đức tin đã được gieo vào mảnh đất tâm hồn tôi, để rồi mỗi ngày trôi qua trong suốt thời gian dài tôi được sống trong niềm vui khôn tả... |
|
|
|
Viết cho Trang Tin tôi yêu! (18/10/2015) |
Nó may mắn lắm, năm nó tham gia Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu cũng là năm Trang Tin của Cộng Đoàn ra đời. Trang Tin www.songtinmungtinhyeu.org của Cộng đoàn ra mắt ngày 18.10.2010. Khoảng hơn tháng sau vào ngày 09.11.010 nó được ‘xác định chủ quyền’ đồng thời là thành viên chính thức của Trang Tin. Là thành viên, ngoài việc đọc được tất cả bài viết còn được tham gia “Diễn đàn mở rộng”... |
|
|
|
5 năm, cột mốc đáng nhớ! (18/10/2015) |
Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 24-10-2010, toàn thể thành viên của Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu háo hức chờ đợi giây phút khai trương Trang tin của chính mình. "Trang Tin này hôm nay ra đời, là một ước vọng đã được ấp ủ từ lâu. Trang Tin là nhịp cầu góp phần giúp chúng ta ngày càng gắn bó với Thiên Chúa và là nhịp cầu nối kết anh chị em trong Cộng Đoàn ngày càng gần gũi nhau hơn. Trang Tin cũng chính là phương thế giúp cho gia đình anh chị em thông hiểu đời sống, sứ mạng và ơn gọi của chúng ta rõ ràng hơn"... |
|
|
|
Mừng Trang Tin SỐNG TIN MỪNG TÌNH YÊU tròn 5 tuổi (18/10/2015) |
5 năm trôi qua, 1825 ngày,
Trang Tin đã gửi đến quý độc giả 3921 đề tài
được viết, dịch hoặc chọn lọc.
Và xin cám ơn 5.242.128 lượt khách đã viếng thăm.
Nhân dịp này, tôi cũng hết lòng cám ơn các cộng tác viên rất đắc lực và hết lòng phục vụ Trang Tin bất kể ngày đêm, miễn sao có lương thực tinh thần hằng ngày cho anh chị em.
Cám ơn quý ân sư, ân nhân, bạn hữu tạo điều kiện cho tôi có thời giờ, khả năng, điều kiện phục vụ tha nhân.
Cám ơn anh chị em “tài trợ” đặc biệt, cũng như anh chị em âm thầm chia sẻ trực tiếp qua Thầy.
Cám ơn mọi đóng góp hỗ trợ của các thành viên qua nhóm tổ.
Cám ơn quý độc giả, “khách mời”, anh chị em đã gửi bài, viết bài, chia sẻ để Trang Tin ngày càng phong phú hơn... |
|
|
|
Học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2015 (17/10/2015) |
Ngày Thế giới cầu nguyện cho công cuộc Truyền Giáo năm nay sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 18-10-2015. Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2015 vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 24-05-2015.
1. Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2015 diễn ra trong bối cảnh nào?
2. Phẩm chất truyền giáo của tất cả các kitô hữu, đặc biệt của những người nam và nữ đã được thánh hiến là gì?... |
|
|
|
Thượng Hội Đồng Giám Mục và vấn đề những người ly dị tái hôn (17/10/2015) |
VATICAN. Trong các phiên khoáng đại vừa qua của Thượng HĐGM thứ 14 về gia đình, vấn đề cho những người ly dị tái hôn lãnh nhận các bí tích chiếm một phần lớn các bài phát biểu của các nghị phụ. Ví dụ trong phiên khoáng đại thứ 9, chiều ngày 14-10-2015... |
|
|
|
Làm đầu thì phải làm đầy tớ (17/10/2015) |
Giacôbê và Gioan
Giacôbê và Gioan là hai anh em ruột, con ông Dêbêđê và bà Salômê, chị họ của Đức Maria. Hai ông cùng với cha làm nghề chài lưới ở Biển Hồ.
Giacôbê Dêbêđê (Giacôbê tiền) – Tông đồ cao vọng Giacôbê là vị tông đồ đầy cao vọng. đã có lần cùng với mẹ và em là Gioan thưa với Chúa Giêsu: "Xin Thầy cho chúng con một người ngồi bên tả, một người bên hữu trong vinh quang của Thầy" (Mc 10,37)... |
|
|
|
Đầy tớ và nô lệ (17/10/2015) |
Lạy Thầy Giêsu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ, Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ. Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy, vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Cha... |
|
|
|