Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 03/12 – 09/12/2015: Nhìn lại năm 2015 (13/12/2015)

Trong buổi tiếp kiến nhân lễ Giáng Sinh và đầu năm mới dành cho các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô liệt kê 15 thứ bệnh cần bài trừ khỏi những người phục vụ tại giáo triều Roma. Khoảng 60 Hồng Y và 50 Giám Mục cùng với nhiều giám chức, linh mục và giáo dân lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng Sinh và năm mới...

 
7 cử chỉ mạnh mẽ nhất của Đức Thánh Cha trong 1000 ngày đầu (12/12/2015)

Sau một ngàn ngày trong sứ vụ, Đức Thánh Cha Phanxicô cho thấy, Ngài lên tiếng không chỉ là với những ngôn từ. Chính các cử chỉ của Ngài cũng mạnh mẽ như những lời phát biểu hùng hồn của Ngài.
1. Xin cầu nguyện Chỉ vài giờ sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, khi Ngài được giới thiệu với thế giới, Đức Thánh Cha đã làm một cử chỉ để xác định triều đại Giáo hoàng. Đó là, Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài: Cha muốn chúc lành cho anh chị em… nhưng trước hết, cha muốn mời tất cả anh chị em với lòng yêu mến. ..

 
Sám hối (12/12/2015)

Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát, vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng trưởng...

 
Tình yêu truyền thống (12/12/2015)

Bạn có biết bố mẹ bạn quen nhau như thế nào không? Bạn có biết chuyện gì xảy ra trước khi họ kết hôn không? Ông bà của bạn đã làm gì để gặp nhau trước khi họ lấy nhau? Bạn muốn tìm một người chồng hay người vợ như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyện hẹn hò, tìm hiểu bằng nhiều cách khác nhau của các cặp nam nữ đi tìm một nửa còn lại của mình...

 
Thông báo về việc cử hành Lễ tro và việc Ăn chay (12/12/2015)

Kính quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, và anh chị em giáo dân,
Trong văn thư số 2407/98L gởi cho Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng ngày 26.11.1998, là Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam vào thời điểm này, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban phép đặc biệt cho Giáo Hội tại Việt Nam: khi nào Lễ Tro trùng với các ngày Tết cổ truyền của dân tộc (mồng 1, 2, 3) thì được phép dời Lễ Tro sang ngày mồng 4 Tết...

 
Vết bầm tím da đột nhiên xuất hiện cảnh báo nhiều bệnh (12/12/2015)

Khi vô tình phát hiện ra vài vết bầm tím trên cánh tay, đùi... mà không rõ nguyên nhân nhiều người trấn an rằng "ma cỏ" bắn. Thật ra, vết bầm tím là một chấn thương da phổ biến hoặc kết quả của các mạch máu vận chuyển máu qua lại giữa tim, các mô và cơ quan khác của cơ thể bị vỡ do tổn thương hay suy yếu, hồng cầu thoát ra khỏi thành mạch và gây nên các mảng bầm đen...

 
5 điều khiến bạn hối tiếc nhất về sự nghiệp của mình (12/12/2015)

Bạn tiếc nuối điều gì nhất trong suốt sự nghiệp của mình?
Đây là câu hỏi mở đầu phần hỏi đáp từ một thính giả đã rất chăm chú lắng nghe bài nói chuyện của tôi về kinh doanh và cải tiến tại ĐH Thiết kế Parsons. Tôi nhanh chóng trả lời, hi vọng rằng các câu hỏi sau sẽ đi vào chủ đề chính của buổi nói chuyện. Tuy vậy, xét trên số lượng những câu hỏi kế tiếp cùng khối lượng email sau đó gửi về cho tôi, có vẻ như đề tài về việc hối tiếc trong sự nghiệp giành được sự quan tâm từ rất nhiều người...

 
Ngày 15/12/2015 – Thứ ba sau Chúa Nhật III Mùa Vọng (12/12/2015)

Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tiền Hô

Thánh Gioan Tiền Hô là một hình ảnh nổi bật trong Mùa Vọng, và thật là thú vị khi so sánh ngài với Chúa Giêsu:

·         Cả hai đều rao giảng một thông điệp về sự xuất hiện của thời đại mới.

·         Vì điều này, cả hai đều kêu gọi mọi người hoán cải và thay đổi tâm hồn.

·         Cả hai đều nhấn mạnh đến sự khẩn cấp của việc hoán cải.

·         Hai người đều đi rao giảng khắp nơi chứ không ngồi lì trong đền thờ hay hội đường.

·         Hai người đều qui tụ các môn sinh nhưng có những điều rất khác nhau...

 
Ngày 14/12/2015 – Thứ hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng (12/12/2015)

Thánh Gioan Thánh Giá

Hôm nay mừng lễ Thánh Gioan Thánh Giá.

Thánh Gioan Thánh Giá sinh năm 1542 trong ngôi làng nhỏ Fontiveros gần thành phố Avila, tại Vecchia Castiglia, Tây Ban Nha. Thân phụ ngài là ông Gonzalo de Yepes, thuộc gốc thượng lưu nhưng bị đuổi khỏi nhà và bị truất hữu hết tài sản vì đã lập gia đình với Catalina, là một thiếu nữ khiêm tốn làm nghề dệt tơ lụa. Mồ côi cha từ khi lên 9 tuổi, Gioan cùng mẹ và em trai là Phanxicô di cư về Medina del Campo sống lao đao với cảnh nghèo đói - nhưng nhờ trí thông minh, ngài đã được cha sở lưu tâm và được nhận vào nhà trường Dòng Tên của địa phương.

Năm 20 tuổi, ngài vào dòng Cát Minh (Carmêlô) để học hỏi trở thành linh mục. Không lâu sau đó, ngài được thụ phong vào năm 1567, Thánh Gioan đã gặp Thánh nữ Têrêsa Avila, người bắt đầu việc cải tổ dòng Cát Minh. Qua năm sau, ngài cùng với Thánh nữ phục hồi lại luật lệ nguyên thủy của nhà dòng, một lối sống giản dị khổ hạnh và luôn suy ngắm. Vì các ẩn tu chỉ mang săng đan nên người ta thường gọi họ là Dòng Cát Minh không giày...

 
Ngày 13/12/2015 – Chúa Nhật III Mùa Vọng (12/12/2015)

Piñatas

Pinatas là một đồ trang trí bằng giấy bồi hoặc giấy cứng nhiều màu sắc để trưng bầy. Khi chơi người ta đặt vào bên trong bánh kẹo, đồ chơi, có khi đầy nước... rồi bịt mắt và tiến lên tìm cách đập cho đúng mục tiêu. Pinatas có nguồn gốc từ Trung Hoa (trò chơi đập niêu) do nhà thám hiểm người Ý Parco Polo tới Trung quốc vào thế kỷ 14 và mang về Venice, quê hương ông. Đến thế kỷ 16 du nhập vào Mexico, rồi dần dà lan ra các nơi khác. Mỗi địa phương, người ta mặc cho trò chơi này một ý nghĩa khác nhau.

Pinatas lúc đầu được liên kết với Mùa Chay, thường sử dụng vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay (nên cũng được gọi là ‘Chúa Nhật Pinatas’.

Tại Mễ Tây Cơ, Pinatas được phổ biến và dịp Giáng Sinh như là một đặc trưng của lễ hội Las Posada, với 9 ngày tưởng nhớ hành trình Mẹ Maria và Thánh Giuse đi Bê Lem sinh hạ Chúa Giêsu...

 


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn