Sinh hoạt thực tế trong gia đình (25/5/2011) |
Khi đã lấy nhau về thì cùng chung sống với nhau, cùng chung lưng đấu cật để lo cho nhau, lo cho con cái mà làm cho gia đình trở thành tổ ấm yêu thương. Nhưng trải qua dòng thời gian người ta sẽ dễ lơ là với mục đích thuở ban đầu. Chính vì vậy, để duy trì được hạnh phúc vợ chồng cần phải lưu ý đến những vấn đề sau...
|
|
|
|
Đường Về Trời (25/5/2011) |
Trong những lúc hoang mang tìm đường về vĩnh cửu. Giữa biển đời mênh mông, thuyền hồn con nhiều lần tưởng chừng như lạc hướng, bị nhận chìm bởi muôn sóng dữ, Thánh Anphongsô đã làm con yên tâm vững tin, khi cho con biết yêu mến Mẹ là dấu được cứu độ, vì Mẹ là đường ngắn nhất, chắc chắn nhất giúp đưa con đến với Chúa Giêsu.
Tình yêu Chúa Giêsu và lòng mến Mẹ, theo Thánh Anphongsô, là hai thực tại gắn liền với nhau. Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Nữ Vương trời đất, là mẹ mỗi người chúng con, là Trạng Sư, là nơi náu ẩn và niềm hy vọng của tội nhân. Không ai có thể yêu mến Chúa Giêsu cách hoàn hảo nếu không nhờ Mẹ.
Hình ảnh con tầu lênh đênh ngoài biển khơi, bị chao đảo và giập vùi bởi những triền sóng lớn, là hình ảnh con thuyền hồn con trên đường về quê trời...
|
|
|
|
Những hiểu lầm về kỹ thuật 'bơi tự cứu' phòng chết đuối (25/5/2011) |
Sau bài viết “Không biết bơi vẫn có thể thoát chết đuối”, nhiều độc giả bày tỏ sự thắc mắc, nghi ngờ rằng đây chỉ là lý thuyết suông. Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, tác giả của phương pháp "Bơi tự cứu" đã giải thích rõ hơn những thắc mắc này. "Bơi tự cứu" - theo tiến sĩ Tuấn - là một phương pháp giúp mọi người, kể cả người chưa biết bơi có thể sống sót hoặc kéo dài thời gian sống...
|
|
|
|
Những cuốn sách bán chạy nhất thế giới (23/5/2011) |
Kinh thánh là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng danh sách 15 cuốn tiếp sau đó như thế nào? Sẽ rất bất ngờ khi bạn biết rằng các cuốn sách về tôn giáo chiếm phần lớn trong nửa đầu danh sách và nửa còn lại đa phần là...
|
|
|
|
Từ Vatican, ĐTC điện đàm với các phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế ISS (23/5/2011) |
Trưa thứ Bảy 21-05, lúc 13g11 (theo giờ Roma), tại Thư viện Vatican, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói chuyện qua đường viễn thông, từ mặt đất nối với Trạm Không gian quốc tế ISS, với 12 nhà du hành vũ trụ, trong đó có một phụ nữ (gồm 6 phi hành gia mới được phóng lên không gian hôm 16-05 và 6 người đang làm việc trên trạm ISS)...
|
|
|
|
Con yêu mẹ (21/5/2011) |
Mẹ tràn đầy thánh đức. Mẹ quyền phép cao sang. Mẹ giầu lòng thương xót. Thử hỏi đứng trước một người như Mẹ, lòng con nào mà chẳng yêu mến. Và vì thế, trái tim con thật rung động trước những lời ca diệu vời, những lời ca như rót vào tim con tình yêu mến Mẹ:
“Mẹ ơi! Con yêu Mẹ.
Yêu từ hồi thơ bé,
yêu mãi đến tuổi già,
yêu tha thiết bao la.
Mẹ ơi! Con yêu Mẹ.
Yêu từ hồi thơ bé,
giờ chết Mẹ thương nhé,
chết trong tình yêu Mẹ”
(Mẹ ơi! Con yêu Mẹ - Huyền Linh).
Con không biết tình yêu con dành cho Mẹ có làm Mẹ hài lòng hay không, nhưng con rất mến Mẹ. Con ngày ngày cầu xin cho tình mến này tăng trưởng suốt đời con. Và con cầu xin được “chết trong tình yêu Mẹ”...
|
|
|
|
Giám mục người Việt đầu tiên tại Úc: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long (21/5/2011) |
Hôm 20.5.2011, ĐTC Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm một Linh mục Việt Nam đầu tiên, Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Tổng Cố vấn dòng Phanxicô Viện Tu, làm Giám mục hiệu toà Tala tại Úc, Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne...
|
|
|
|
Gỏi miến Thái (Yum woon sen) (21/5/2011) |
Nguyên liệu:
Tôm sú, thịt heo nạc, miến khô, cà chua, hành tây, cần tây, mỗi thứ 50g; hai muỗng cà phê dầu ớt để tạo màu.
Làm nước trộn gỏi: một muỗng xúp nước mắm, hai muỗng xúp đường, một muỗng cà phê ớt băm, một muỗng cà phê ớt hiểm cắt nhỏ, một muỗng xúp nước cốt chanh, 1/2 muỗng cà phê gừng băm, tất cả trộn đều...
|
|
|
|
Ave Maria ! Kinh kính mừng bằng thơ của thi sĩ Hàn Mạc Tử (21/5/2011) |
Lâu nay tôi ít vào mạng Dũng Lạc. Hôm nay tình cờ thăm viếng tôi mới biết hôm qua 11 tháng 11 là ngày “ sinh nhật trên trời” (dies natalis) (ngày qua đời theo cách nói Công giáo ) của thi sĩ Công giáo Hàn Mặc Tử tức ngày 11 tháng 11 năm 1940, một ngày trong tháng Các Đẳng Linh Hồn, tưởng niệm những người quá cố...
|
|
|
|
Cộng Đoàn hân hoan chúc mừng (21/5/2011) |
Anh Phaolô Kiều Ngọc Doanh Doanh và chị Têrêsa Trần Mộng Huyền, sẽ cử hành hôn lễ tại Nhà Thờ Thọ Lâm, Giáo phận Xuân Lộc vào sáng ngày 21.05.2011. Anh Vinh Sơn Lê Văn Chức và chị Anna Nguyễn Thị Xuân, sẽ cử cử hành hôn lễ tại nhà thờ Lai Uyên, Giáo Phận Phú Cường vào ngày 22.5.2011. Cầu chúc các đôi tân hôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và “luôn bước đi trong yêu thương”. (Ep. 5,2)...
|
|
|
|