Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Đôi hàng tâm sự nhân ngày mừng Trang Tin tròn 1 tuổi (24/10/2011)

Anh chị em rất thân mến,  Hôm nay, lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, cũng là ngày Trang Tin chào đời tròn một năm.
Trang Tin - như đứa con tinh thần đã được chúng ta chờ đợi, sinh nở và nuôi dưỡng trong vòng tay rất trìu mến của gia đình...

 
Khai mạc trang tin Sống Tin Mừng Tình Yêu (22/10/2011)

..

 
Mình là người vô cảm? (22/10/2011)

Sáng lái xe đưa con gái đến trường, mình để nó một mình băng qua đường để vào lớp vì sợ muộn cuộc họp thứ hai đầu tuần với sếp tổng, không biết mình có phải là người cha vô cảm không nhỉ?. Đến ngã tư, đèn xanh còn 1 phút nữa là chuyển sang vàng, mình vượt vội ai dè không kịp...

 
Vài suy nghĩ về Chúa nhật Truyền giáo 2011 (22/10/2011)

Chúa Nhật 23-10 là Chúa Nhật Thế giới Truyền giáo. Từ có bảy chữ cái thay cho từ “Church” là từ nào? Từ “Mission” có nghĩa là “sai đi”. Đó là “ơn gọi” từ Thiên Chúa Ba Ngôi và là nền tảng trong quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa...

 
Hãy loan báo Tin mừng (22/10/2011)

Một đạo sĩ hỏi các đệ tử: Các con có biết khi nào đêm tàn và ngày xuất hiện, khi nào ánh sáng tới và bóng tối lui đi không? Các đệ tử thi nhau trả lời: Thưa thầy, có phải đêm tàn và ngày xuất hiện là khi từ xa nhìn một đoàn vật người ta có thể phân biệt được con nào là con bò con nào là con trâu không? Thày lắc đầu: không phải. Đệ tử khác trả lời: Thưa thầy có phải ánh sáng tới và bóng tối lui là khi từ xa nhìn vào vườn cây, người ta có thể phân biệt được cây nào là cây xoài cây nào là cây mít không? Thầy vẫn lắc đầu: không phải. Thấy không ai trả lời được, thầy mới giải nghĩa: Đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui là khi nào ta nhìn vào mặt người xa lạ và nhận ra đó là anh em mình...

 
Lời kinh trong cuộc đời: CẦU CHO NHỮNG AI VUI MỪNG (20/10/2011)

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa niềm vui tốt đẹp và chân chính, của tất cả những ai trên thế giới này đang hưởng nhận.
Và con cầu xin Chúa cho họ, ngay cả khi họ nghĩ rằng họ không cần đến lời nguyện cầu của con.
Con cầu xin Chúa cho niềm vui của họ được trở nên đích thực hơn, vì đã kiến tạo trên nền tảng của Chúa.
Cho niềm vui của họ được tinh tuyền và thánh thiện hơn, phản chiếu niềm vui thánh thiện của Chúa.
Cho niềm vui của họ giúp họ sống niềm nở, quảng đại và ước muốn chia sẻ hạnh phúc của mình cho kẻ khác nhiều hơn...

 
Lời kinh trong cuộc đời: CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ GIAM CẦM (20/10/2011)

Lạy Chúa Kitô, chính Chúa đã mang phận tội nhân, và Chúa muốn chúng con nhận ra Chúa, trong tất cả những tù nhân trên mặt đất này.
Lạy Chúa qua lời cầu nguyện của chúng con, chúng con muốn đi đến với từng tù nhân này và viếng thăm họ.
Những người bị giam tù một cách bất công khiến họ phải chịu đau khổ vì một nguyên nhân cao thượng...

 
Lời kinh trong cuộc đời: CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI TÀN PHẾ (20/10/2011)

Lạy Chúa, Chúa là Đấng ban lại sức khỏe cho bao người tàn phế, bằng cách tái tạo tâm hồn cũng như làm cho thân xác họ được nguyên vẹn. Ngày hôm nay, xin Chúa cũng cho họ thấy tình yêu thương này (của Chúa), đã được tỏ bày trong Tin Mừng...

 
Lời kinh trong cuộc đời: CẦU CHO NHỮNG AI MẮC BỆNH (20/10/2011)

Lạy Chúa, Chúa là Đấng tài tình biết bao trong việc chữa lành các bệnh nhân, nhưng lạy Chúa, với tình yêu nào mà Chúa không nhìn đến hết mọi người bệnh hoạn trên thế giới!...

 
Khi du lịch theo nhóm (20/10/2011)

Khi đi du lịch theo nhóm, những ngày sống với nhau sẽ trôi qua thật nhanh, thật dễ chịu hoặc sẽ rất lâu, rất nặng nề; tuỳ theo cách thức cư xử của chúng ta...

 


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn