Cá chiên và tai biến mạch máu não (1/11/2011) |
Ăn cá tốt cho tim vì cá có acít béo omega-3 rất lợi cho tim. Tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy vấn đề là không phải ăn nhiều cá, mà là cách nấu nướng cá như thế nào để ăn, và nếu chế biến không đúng có thể gây tai biến mạch máu não...
|
|
|
|
Cười vỡ bụng với biển hiệu, băng-rôn “có một không hai” (1/11/2011) |
Hãy cùng xem những hình ảnh vui về các kiểu biển và băng- rôn ở Việt Nam mà rất có thể bạn đã thấy được ở đâu đó. ..
|
|
|
|
Người Mỹ gốc Việt qua thư con gái gửi bố mẹ (31/10/2011) |
Qua tất cả những hy sinh của ba mẹ, con tìm hiểu được bản chất của con người. Con học cách yêu thương. Con nhận ra tình yêu này dẫn con về với ba mẹ, dẫn con về nhà, dẫn tới sự dung hợp rằng con là người Mỹ gốc Việt...
|
|
|
|
Cách để hạnh phúc (31/10/2011) |
Đừng mong có một con đường dễ dàng hơn; hãy mong tìm được niềm vui trên cuộc hành trình, dù là dẫn tới đâu. Nếu bạn làm như vậy, tôi tin rằng những điều mong muốn của bạn sẽ trở thành hiện thực...
|
|
|
|
Thư gởi Mẹ Maria (27/10/2011) |
Bạn thân mến, Mẹ, một từ nghe thân thương và gần gũi với từng người trẻ chúng ta. Không chỉ vì đó là từ dùng để gọi người đã tác tạo hình hài chúng ta, nhưng còn là vì trong từng tế bào cấu thành nên hình hài chúng ta, có sự hi sinh, có giọt mồ hôi, có hơi thở của mẹ...
|
|
|
|
Cảm ơn và xin lỗi, bạn có thói quen đó không? (27/10/2011) |
Những câu chuyện về lời cám ơn và xin lỗi chẳng bao giờ là thừa, để nhắc đến trong cuộc sống xô bồ như thế này, dù không phải ai cũng hiểu, hoặc hiểu nhưng cho qua. Có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng thế nào trong cuộc sống này...
|
|
|
|
Nghệ thuật đối nhân xử thế (27/10/2011) |
Ðối nhân xử thế sao cho phải, cho vừa lòng người là cả một nghệ thuật sống và chúng ta phải rèn luyện suốt cả cuộc đời. Hiểu rõ ước muốn con người: Bước đầu tiên trong quan hệ giao tế là hiểu rõ về con người. Điều mà mọi người quan tâm...
|
|
|
|
Chúc Mừng Trang Tin Tròn Một Tuổi (26/10/2011) |
Đúng thật! Hôm nay vào Trang Tin, thấy lòng lâng lâng vui sướng. Đọc những dòng "cảm nghiệm" của anh chị em trong Diễn Đàn, thấy hân hoan và hạnh phúc. Đọc những hàng chữ lớn, màu xanh đỏ, những bài thơ, câu thơ... thấy vui và cảm động. Đọc những lời chúc mừng, thấy muốn nhảy lên, hét lớn bày tỏ niềm vui và hạnh phúc. Nếu có mọi người ở đây, chắc phải cụng ly "chúc mừng", và phải mở nhạc lên nhảy rồi.
Cô thích những chia sẻ như của Vinh và Tuyết, chỉ tên ra những mục mà mình thích nhất trong Trang Tin. Thật ra, ngày nào cô cũng làm việc trên Trang Tin vài tiếng đồng hồ. Những mục cô thích lướt qua, là những bài mới ở trang chủ. (Vào trang chủ hôm nay, mừng Trang Tin tròn một tuổi, Thầy chọn các bài đều có chữ "một")...
|
|
|
|
Chơi bóng thổi như nghịch dao sắc (26/10/2011) |
Theo các chuyên gia, bóng bay được làm từ mủ cao su cùng các chất phụ gia như lưu huỳnh, chất màu công nghiệp và bột talc nên dễ gây độc hại cho trẻ. Vì thế, để đảm bảo an toàn, các nước EU đã cấm trẻ chơi bóng thổi này...
|
|
|
|
Miếng bánh mì cháy (26/10/2011) |
Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ luôn tất bật chuyện nấu nướng, dọn dẹp, và chuẩn bị chu đáo cho tất cả mọi người. Tối nọ, sau cả ngày lao động vất vả, mẹ đặt đĩa trứng, xúc xích và những miếng bánh mì quá lửa lên trước mặt ba tôi...
|
|
|
|