Dây thun: Một phát minh vĩ đại! (14/11/2011) |
Những phát minh tưởng chừng rất đơn giản như kẹp giấy, mắc treo quần áo, dây thun, v.v... lại đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay...
|
|
|
|
Chứng nhân tình yêu (13/11/2011) |
Thánh lễ hôm nay đỏ một mầu máu. Máu của hơn 100 ngàn anh hùng tử đạo. Máu của 117 vị đã được tôn phong lên hàng Hiển thánh. Máu ngập tràn chảy suốt hơn 3 thế kỷ truyền giáo tại Việt nam.
Có điều máu lênh láng nhưng không tanh tưởi, bởi không phải là thứ máu oan khốc nơi chiến trường, tuôn chảy trong hờn căm oán ghét. Máu đẹp như những cánh hoa, vì phát xuất từ tình yêu cao quí. Máu dường như toả hương thơm, bởi khơi nguồn từ những trái tim chan chứa yêu thương. Máu không gây ghê tởm nhưng gợi lòng kính trọng. Máu không tạo oán thù nhưng vực dậy yêu thương. Đó là những dòng máu làm chứng cho tình yêu...
|
|
|
|
Như là thân cát bụi (13/11/2011) |
“Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình" (Tv 103, 15-16). Nếu ai than rằng, chẳng có thời giờ để cầu nguyện và dự thánh lễ, không có thời giờ để tĩnh tâm và xưng tội, xin hãy nghe bài thơ sau đây trong “Sách Sự Sống”...
|
|
|
|
Tập cho trẻ tự xoay dở (12/11/2011) |
Tất cả các bà mẹ đều có khuynh hướng nâng con lên khi con ngã, vội vã chạy về phía con khi con khóc, an ủi con khi con đối mặt với một tình huống khó khăn. Thế nhưng, theo nhà tâm lý Chantal de Truchis...
|
|
|
|
Hình ảnh cánh đồng Việt Nam đẹp tuyệt (12/11/2011) |
Những bức ảnh đồng lúa Việt Nam đẹp tuyệt vời - Tác giả Đặng Tuấn Trung (VnExpress)...
|
|
|
|
Sắc lệnh "Tông Đồ Giáo Dân" (12/11/2011) |
Ðôi dòng lịch sử
Năm 1960, Ðức Gioan XXIII thiết lập Ủy Ban Giáo Hoàng về hoạt động tông đồ giáo dân. Và sau 200 lần hội, Ủy Ban đã hoàn tất việc soạn thảo một lược đồ gồm 200 trang. Ủy Ban gồm tất cả 39 thành phần, trong số có 11 Giám Mục. Bên cạnh Ủy Ban còn có 29 vị cố vấn, mà 14 vị cũng là Giám Mục...
|
|
|
|
Những số điện thoại khẩn cấp cần thuộc lòng (12/11/2011) |
Nhiều người không biết gọi 114 (số khẩn chữa cháy) khi cần cứu hộ cứu nạn. 113 lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, 115 cấp cứu y tế, cũng là những số điện thoại khẩn (không cần bấm mã vùng) để gọi khi xảy ra sự cố...
|
|
|
|
Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai cô đơn (9/11/2011) |
Lạy Chúa, chúng con không muốn bỏ rơi những ai đang sống trong cảnh cô đơn và chính vì thế chúng con đặt biệt cầu nguyện cho họ.
Chúng con cầu xin Chúa cho những người không được một ai để ý đến và họ phải đau khổ vì không được yêu thương.
Cho những ai đang sống giữa đám đông đô thị nhưng lại cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ...
|
|
|
|
Lời kinh trong cuộc đời: Cầu cho những ai im bặt lời ca (8/11/2011) |
Lạy Chúa là nguồn mạch của mọi niềm vui, chúng con cầu xin Chúa cho những ai mà con tim đã im bặt tiếng cười.
Cho những ai không thể hát lên, bao lâu họ vẫn còn bị đau khổ dồn nén bủa vây.
Cho những ai bị khó khăn và thử thách ám ảnh đến độ không thể nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống trổ hoa để mà ca hát.
Cho những ai không dám hát lên vì sợ rằng hạnh phúc của ngày mai đang tới.
Cho những ai đang ngưng hẳn lời ca để rồi giam mình vào trong thất vọng chua cay...
|
|
|
|
Miền Trung nhiều nơi chới với trong lũ (8/11/2011) |
Trưa 08-11, nhiều nơi ở miền Trung tiếp tục chìm sâu trong nước lũ, đặc biệt là các vùng nông thôn. Nước lũ chia cắt và cô lập nhiều vùng. Ít nhất đã có 5 người thiệt mạng trong lũ...
|
|
|
|