Vòng hoa Mùa Vọng (28/11/2011) |
Người ta cho rằng nguồn gốc của Vòng hoa mùa Vọng là một tục lệ của các nước cực Bắc xứ Scandinavia - tục lệ có từ lâu đời trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Vì không thể làm việc ngoài trời trong Mùa Đông lạnh giá, dân chúng mang về nhà những bánh xe bò, trang hoàng lá cây, đặt lên đó những ngọn nến và treo chúng lên trần nhà bằng một sợi dây. Kế đến, họ xoay vòng bánh xe để tạo nên một luồng sáng như một lời cầu, xin Thần Ánh Sáng đến xua tan Mùa Đông u ám.
Người Công giáo sau đó đã áp dụng tập tục đó để đón mừng Ánh Sáng của Trần Gian giáng trần. 4 cây nến được thắp lên tượng trưng cho 4 Chúa Nhật Mùa Vọng liên tiếp nhau. Lúc đầu, người ta trang hoàng trong gia đình, nhưng dần dần Vòng hoa Mùa Vọng đã trở thành một biểu tượng trong nhà thờ để đánh dấu Mùa Vọng...
|
|
|
|
Người giữ cửa (26/11/2011) |
Có bao nhiêu thời gian sống ở đời được chúng ta dành cho việc chờ đợi? Có sự chờ đợi làm ta căng thẳng, mệt mỏi; nhưng cũng có sự chờ đợi đem lại hương vị và ý nghĩa cho cuộc sống. Người mẹ tần tảo nuôi con, chờ ngày con thành tài. Người vợ chờ đợi ngày chồng trở về từ biên ải...
|
|
|
|
Sống Mùa Vọng - Kế hoạch Mùa Vọng và Giáng Sinh (26/11/2011) |
Một ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút. Vị chi một ngày có 1.440 phút. Mời bạn dành ra 5-10 phút mỗi ngày với Chúa, để thực hiện một điều gì đó, mong cho 22 ngày Mùa Vọng này thật ý nghĩa và tốt đẹp. Bạn có thể dành nhiều giờ hơn nữa, nếu bạn muốn. Nhưng điều chính yếu là bạn suy niệm và cầu nguyện mỗi ngày.
Bạn cố gắng sắp xếp và quyết tâm cầu nguyện vào giờ nhất định. Cầu nguyện ở đâu, vào giờ nào trong ngày, chứ đừng làm theo hứng…
Phần chia sẻ mỗi ngày để suy gẫm thường có hai phần. Phần đầu như một bàn tiệc tự chọn, gồm những tư tưởng khác nhau về ý nghĩa ngày lễ, về một tập tục hay một truyền thống liên quan đến Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh. Phần sau, là một vài suy tư gợi ý được chọn từ Tin Mừng Luca (Năm nay chúng ta không suy tư theo Phụng Vụ Lời Chúa mỗi ngày).
Bạn có thể in ra, đọc hoặc gửi cho bạn bè hay người thân yêu và mời họ cùng suy niệm và cầu nguyện với bạn...
|
|
|
|
25-11: Chân phước vợ chồng Luigi Beltrame Quatrocchi và Maria Corsini (26/11/2011) |
Cách đây đúng 10 năm, Chúa Nhật 21.10.2001 - Khánh Nhật Truyền Giáo lần thứ 75 - Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) long trọng nâng cặp vợ chồng Công Giáo người Ý lên hàng Á Thánh. Ông Luigi Beltrame Quattrocchi (1880-1951) và Bà Maria Corsini (1884-1965)...
|
|
|
|
Đức Thánh Cha kêu gọi giáo dân tích cực linh hoạt xã hội (26/11/2011) |
Đức Thánh Cha mời gọi giáo dân gia tăng dấn thân linh hoạt xã hội theo tinh thần Tin Mừng, bằng chứng tá trong sáng trong các môi trường của cuộc sống. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 25.11.2011, dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, tiến hành tại Roma từ ngày 24 đến 26.11.2011 với chủ đề...
|
|
|
|
Đừng sợ, tôi đang đứng bên cạnh bạn! (23/11/2011) |
Các bạn thân mến,
Khởi đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu, Tin Mừng hôm nay nói đến câu chuyện một dòng sông, dòng sông Jordan, nơi Con Thiên Chúa bước xuống để xin vị tiền hô của mình ban phép rửa.
So với Cửu Long mênh mang thuyền qua lại,
Jordan có thể chỉ là một con kênh.
Sánh với Hồng Hà cuồn cuộn nước mênh mông,
Jordan không hơn không kém một con lạch.
Ví với Dòng Hương dùng dằng những mộng mơ,
Jordan có thể được gọi là con hói* nhỏ.
Dòng sông ấy có những chỗ thật hẹp; đứng bên bờ nầy, thậm chí, không mấy khó khăn khi ném một hòn cuội sang bờ bên kia.
Ấy thế, khởi đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã chọn cho mình dòng nước ấy; ở đó, Ngài đã bước xuống...
|
|
|
|
Nhật ký Công nghị Giáo phận 22.11.2011 (23/11/2011) |
Sau khi nghe các bài tham luận, các tổ đã đi họp riêng tại các địa điểm đã qui định để thảo luận các câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. Sau đây là đúc kết phần trao đổi của các tổ. Tổ 1: Giáo Hội là gia đình của Thiên Chúa (gần với nền văn hóa Việt Nam), Giáo Hội xây dựng trên Lời Chúa và các Bí tích. Về vấn đề cầu nguyện: nhóm đề nghị cần cấp tốc sửa đổi kinh đọc cho phù hợp...
|
|
|
|
Tìm hiểu thêm về Bạo hành gia đình (23/11/2011) |
Hôn nhân và hạnh phúc gia đình thường bắt đầu bằng tình cảm; sự yêu thích, lo lắng cho nhau; sự hy sinh, che chở, đùm bọc lẫn nhau. Vì sao trong gia đình lại xảy ra cảnh gây gỗ, đập phá, hung bạo với nhau? Để ngăn ngừa vấn đề bạo hành trong gia đình, chúng ta thử tìm hiểu sâu hơn, vì sao con người có thể hành động thô bạo đối với người thân của mình...
|
|
|
|
Thư gửi Thầy Cô nhân Ngày nhà giáo 20-11 (23/11/2011) |
Kính gửi Quý Thầy Cô trong Giáo Phận Kon Tum.
Mến thăm Quý Thầy Cô.
Ngày Nhà Giáo năm nay đã trở về đúng ngày lễ kính Chúa Kitô Vua. Vua vũ trụ, Vua của những con người có lòng thành, có lòng yêu mến! Xin chúc mừng quý thầy cô, và qua quý thầy cô xin chúc mừng tất cả các nhà giáo mà tôi đã được dạy dỗ, cũng như đã cùng tôi phục vụ trong ngành giáo dục...
|
|
|
|
Lời nguyện cầu (23/11/2011) |
Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số những thủy thủ trên tàu đủ sức bơi đến một hòn đảo gần đó. Họ sống sót nhưng không biết làm gì để sinh tồn nên quyết định cầu nguyện. Tuy nhiên, họ muốn xem ai có lời nguyện cầu thỉnh tới được Đức Chúa Trời nên đã phân chia lãnh thổ, mỗi người ở một nửa hòn đảo. ..
|
|
|
|