Lễ trao giải Nobel 2011 (11/12/2011) |
Lễ trao giải Nobel 2011 đã diễn ra ngày 10-12 tại hai địa điểm Oslo, Na Uy và Stockholm, Thụy Điển; đúng ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập giải thưởng cao quý này. Sự kiện thường niên được tổ chức kỷ niệm ngày mất của người sáng lập giải, ông Alfred Nobel. Trang trí tại hội trường lớn của nhà hát Stockholm là ba màu chủ đạo trắng, vàng và cam...
|
|
|
|
Thiệp Giáng Sinh (11/12/2011) |
Tục lệ tặng thiệp Giáng Sinh bắt đầu từ năm 1843 ở Anh quốc, khi Ông Henry Cole gửi cho bạn bè những tấm thiệp trong mùa Giáng Sinh. Nhưng nó không giống như những tấm thiệp với những hình vẽ quang cảnh mùa Đông hoặc Giáng Sinh như hiện nay. Chúng vẽ ra những hành động từ thiện, như phân phát thực phẩm và quần áo cho những người thiếu thốn.
Tấm thiệp đầu tiên ở Mỹ, do họa sĩ gốc Đức Louis Prang vẽ vào năm 1875. Nhiều loại hình còn được sử dụng đến ngày nay. Ông đã làm cho thiệp mừng trở nên phổ biến khi tổ chức cuộc thi vẽ thiệp hằng năm.
Cái nào là quan trọng - hình vẽ hay chữ viết trong đó? Theo Hallmark (Nhà sản xuất thiệp nổi tiếng), đó chính là những lời chúc từ ngàn dặm xa...
|
|
|
|
Vài lời khuyên đáng giá cho các đôi vợ chồng (11/12/2011) |
Hãy xét kỹ từng bước cụ thể, để kiến tạo hoặc tái tạo một cuộc hôn nhân hạnh phúc: Nhớ xem bạn đã làm gì trước khi lấy nhau. Bạn đã chẳng giành làm mọi việc, luôn tỏ ra dễ thương, luôn cư xử đúng đắn, ân cần lịch sự, chu đáo và tử tế đấy ư? Đây là phương cách tuyệt hảo giúp cho đời sống hôn nhân của bạn được luôn vững chắc, cho dù nó có gặp trắc trở đi nữa, thì bạn vẫn có thể khiến nó lại nở hoa...
|
|
|
|
Lá thư cho con gái (11/12/2011) |
Con yêu dấu, năm nay mùa Xuân đến sớm, cây đào sau vườn mới hôm nào còn trơ trụi mà nay đã đâm chồi nẩy lộc, và chẳng bao lâu sẽ tràn ngập những hoa. Năm nay con đã đi xa, con đã cùng chồng khởi sự xây dựng một đời sống mới tại một tiểu bang mà giờ này có lẽ tuyết vẫn còn phủ đầy...
|
|
|
|
Chứng nhân của ánh sáng (11/12/2011) |
Trên đời có nhiều thứ ánh sáng: ánh sáng vật lý, ánh sáng văn hoá, ánh sáng khoa học, ánh sáng tâm linh. Để nhìn ra ánh sáng, cần có một khả năng nào đó. Để thấy ánh sáng vật lý, chỉ cần có đôi mắt bình thường. Nhưng để nhìn thấy ánh sáng khoa học...
|
|
|
|
Không khí Giáng sinh sớm tại Anh quốc (11/12/2011) |
Đèn hoa sáng rực các trung tâm thương mại, nhạc mừng Noel âm vang đó đây, ông già áo đỏ râu trắng bận rộn trên các đường phố đông đúc. Và không khí Giáng sinh đã và đang đến sớm tại Anh quốc. Không khí Giáng sinh đang rộn ràng khắp thế giới, qua ánh đèn nhấp nháy, cây thông Noel và bản nhạc Jingle Bell...
|
|
|
|
Phải phá hủy các nhà máy hạt nhân ngay lập tức (10/12/2011) |
WHĐ (10.12.2011) - Như đã biết, trận động đất và cơn sóng thần tiếp the, xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng Ba năm 2011, thực sự là một thảm họa cho quốc gia này. Ngay sau thiên tai, Đức giám mục Martin Tetsuo Hiraga, giám mục giáo phận Sendai, đã quyết định thành lập một Trung tâm Khẩn cấp để phối hợp các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại nơi bị thiệt hại nặng nhất này...
|
|
|
|
Hướng dẫn thiêng liêng (10/12/2011) |
Bài “Bí mật của con tim” dưới đây có thể phần nào cho ta thấy sự cần thiết của việc Hướng dẫn thiêng liêng (Linh hướng). Đó là một tiến trình giúp con người bước đi trong hành trình gặp gỡ và gần gũi với Thiên Chúa hơn.
Có một vài vị Thánh được mệnh danh là Quan Thầy của việc linh hướng: - Thánh Phanxicô đệ Salê (1567-1622) là linh hướng của Thánh Jane Francis de Chantal. Là một Giám mục của Geneva, Thánh Phanxicô cảm nhận linh hướng là nhiệm vụ chính của mình. Ngài đã viết cuốn “Luận về đời sống Tận Hiến”. Cuốn sách ấy đã trở thành nguồn linh đạo cho giáo dân, vào thời điểm mà việc linh hướng chỉ dành cho linh mục và tu sĩ...
|
|
|
|
Truyền thuyết về cây Giáng Sinh (10/12/2011) |
Vào đêm trước ngày Giáng Sinh, có một bác tiều phu đi vào rừng, và tình cờ bắt gặp một đứa bé bị lạc và đang đói run.
Bác đem đứa bé về nhà, cho nó ăn uống và ngủ qua đêm. Tuy vợ chồng bác tiều phu rất nghèo nhưng họ rất tốt bụng. Đáp lại lòng tốt của vợ chồng bác tiều phu, thằng bé bẻ một cành cây thông ở gần đó và tặng cho họ.
Sáng hôm sau, khi bác tiều phu thức dậy, không thấy thằng bé ở đó, nó đã ra đi. Nhưng bên ngoài cửa ra vào, bác thấy có một cây Giáng Sinh rất đẹp được trang hoàng bằng những trái táo bằng vàng và những quả hạnh nhân bằng bạc...
|
|
|
|
Danh xưng ‘Giêsu’ (8/12/2011) |
“Giêsu” (Jesus) là tên gọi đơn giản của “Giosuê” (Joshua) trong tiếng Hy Bá, một vị anh hùng của lịch sử Do Thái. (Sau khi ông Môisê qua đời, Giosuê đã đưa dân Israel đi qua sông Jordan để vào Đất Hứa).
Tên của người Do Thái thường là một ngạn ngữ hay thành ngữ nói lên ý nghĩa về Thiên Chúa. “Giosuê” mang nghĩa thông thường là “Thiên Chúa cứu độ”. Cũng là lời Thiên Thần đã nói với Giuse: “Ngươi sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì Người sẽ cứu dân thoát vòng tội lỗi”.
“Giêsu” là một tên thường dùng của người Do Thái. Nhưng từ thế kỷ thứ hai sau công nguyên, người ta ít dùng vì sợ trùng với tên Giêsu Nazarét...
|
|
|
|