Hất nó xuống, bước lên trên (5/1/2012) |
Một ngày kia, con lừa của 1 ông chủ trang trại sẩy chân rơi xuống giếng. Lừa kêu la thảm thiết hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già...
|
|
|
|
Lịch năm tháng được bắt đầu như thế nào? (5/1/2012) |
Khi bắt đầu có nền văn minh, con người đã quan sát mặt trời mọc và lặn, để ý đến hiện tượng ngày và đêm. Ý tưởng về tháng có thể nảy ra từ việc quan sát chu kỳ của mặt trăng, và sự thay đổi về mùa màng có thể đã nảy sinh ra ý tưởng về năm...
|
|
|
|
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi các gia đình (5/1/2012) |
Ngày 30-12 vừa qua, tại quảng trường Colon của thành phố Madrid, Thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình đã được cử hành trọng thể. Đức Hồng y Antonio Rouco Varela, Tổng Giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã chủ tế Thánh lễ...
|
|
|
|
Đôi mắt của người cha (5/1/2012) |
Có cậu thiếu niên sống cùng với bố, tình cảm cha con của họ rất đặc biệt. Người cha luôn tin tưởng và khuyến khích con trai. Thậm chí ở đội bóng của trường, cậu bé chỉ ngồi ghế dự bị, nhưng cha cậu luôn đến cổ vũ, chưa bỏ qua trận nào...
|
|
|
|
Ngày Gia Đình 2012 (5/1/2012) |
Giây phút sum họp và niềm vui của Ngày Gia Đình sắp đến rồi.
Xin gửi đến anh chị em Chương trình Ngày Gia Đình và Chương trình Đêm Lễ Hội.
Ngày vui sẽ tăng lên bội phần nếu mỗi người chúng ta cống hiến hết tâm lực và tình yêu của mình cho nhau...
|
|
|
|
Ngày đầu năm mới - Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa (31/12/2011) |
Tuần Bát nhật có gốc từ tiếng La Tinh - Octave: tám (eight).
Giáo hội sơ khai thường tổ chức những lễ trọng trong tám ngày. Ngày thứ tám là ngày mừng lễ một cách đặc biệt.
Trước đây, số ngày lễ mừng có tuần Bát nhật nhiều hơn bây giờ như lễ Ba Vua, lễ Hiện Xuống, lễ Thánh Phêrô và Phaolô, lễ Thánh Laurenso, Thánh Anê… Điều này ít nhiều đã làm gián đoạn tiến trình lễ mừng trong năm.
Việc đổi mới lịch Giáo hội gần đây đã bỏ hầu hết những tuần Bát nhật này. Hiện giờ chỉ còn giữ lại hai tuần Bát nhật Giáng Sinh và Phục Sinh.
Đức Maria: Mẹ Thiên Chúa
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, trước đây được mừng vào ngày 11 tháng 10. Vào năm 1969 được chuyển sang ngày Một tháng Giêng, ngày cuối của tuần “Bát Nhật Giáng Sinh: Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa”.
..
|
|
|
|
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân Ngày Hòa bình Thế giới 01.01.2012 (31/12/2011) |
Chúa đã ban cho nhân loại được bước vào Năm Mới. Với lòng tin tưởng và quý mến, tôi chân thành gửi đến anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp cho tương lai chúng ta được ghi dấu ấn cụ thể của công lý và hòa bình...
|
|
|
|
Câu chuyện 2 bát mì bò (31/12/2011) |
Vào một buổi chiều mùa Xuân lạnh lẽo, trước cửa quán bán mì của chúng tôi xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt, là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh, ân cần dìu người cha. Cậu trạc 18, 19 tuổi, quần áo giản dị, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang còn là học sinh...
|
|
|
|
Gia đình là trường dạy cầu nguyện và ý thức về Thiên Chúa (31/12/2011) |
Sáng thứ Tư 28.12.2011 là buổi tiếp kiến chung cuối cùng trong năm 2011. Tiếp tục đề tài cầu nguyện trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã lấy Thánh Gia Nagiarét như mẫu gương của Giáo Hội tại gia, trường dạy cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha...
|
|
|
|
Lễ Thánh Gia (30/12/2011) |
Đức Giêsu lớn lên ở Nagiarét, trong một ngôi làng nhỏ trên đồi phía Bắc. Trong những ngôi làng như thế này, phần lớn mọi người đều có quan hệ bà con, dòng tộc. Hầu hết mọi người trong làng đều có họ hàng với Chúa Giêsu. Họ sống trong tình thâm gia và đều dự phần vào cuộc sống của người khác.
Nghĩ đến gia đình của Chúa Giêsu, chúng ta dễ mường tượng cảnh Chúa Giêsu ngồi bên Mẹ Maria trong khi Thánh Giuse cặm cụi đóng bàn ghế kiếm kế sinh nhai. Các Ngài gần gũi bên nhau và cũng thế, Thánh gia còn có một tương quan thân thiết với họ hàng, bà con nội ngoại. Họ không hề tách khỏi đại gia đình dòng tộc.
Một câu hỏi được đặt ra, “Khi sống trong một đại gia đình, thường thì mọi người nghĩ đến việc chung sống với nhau hay nghĩ đến những khó khăn, cản trở sẽ gặp phải?”..
|
|
|
|