Lẽ sống Tháng 7-2012 (3/7/2012) |
Một Cách Trả Thù
Những người thổ dân Nam Phi thường đề cao sự tha thứ bằng câu chuyện sau đây: Có hai người thổ dân rất thù ghét nhau. Một ngày kia, một trong hai người gặp cô gái nhỏ của kẻ thù mình trong rừng. Hắn đã bắt lấy cô gái và lấy dao chặt đứt hai ngón tay của cô bé...
|
|
|
|
Tất cả vì con người: I. Tài năng (2/7/2012) |
1/ Tiềm năng
Thuở bé, tôi sống với gia đình ở miền núi. Mùa đông rất lạnh, phải dùng than để sưởi ấm. Đêm nọ, cha tôi gắp một hòn than cháy đỏ trong lò, ông nói: “Ta đốt than để sưởi ấm. Nhưng hòn than bé này thì làm sao sưởi ấm được cả làng của ta. Các nhà bác học đang tìm cách sử dụng năng lực của nó đấy con ạ”. Lời đó, tôi không sao quên được. Hòn than là biểu hiện của thiên tài còn đang tiềm tàng. Lớn lên, sau này mới hay rằng các nhà bác học đã sử dụng nguyên tử năng để làm bom nguyên tử. Tôi nhớ ngay bài học cha tôi đã nói. Thích thú hơn nữa là khi biết nguyên tử lực phụng sự hoà bình.
Tuy nguyên tử lực vẫn còn trong thời kỳ sơ khai, song nó đã là nguồn điện lực cho nhiều thành phố. Và ai đoán được kết quả của nó mai này. Nguyên tử lực lấy ra từ chất Uranium và bao chất khác đang được dùng để rút ra nguyên tử lực. Cha tôi nói, nguyên tử lực nó ẩn trong hòn than và trong bao nhiêu vật khác trên mặt địa cầu. Khi nào tiềm lực này được sử dụng, thời ích lợi biết bao cho nhân loại...
|
|
|
|
Vì sao văn học thiếu nhi của chúng ta chưa hay? (2/7/2012) |
Hội thảo Văn học cho thiếu nhi - nhìn từ miền Đông Nam Bộ đã được tổ chức thành công vào ngày 10-5-2012. Nhiều ý kiến, tham luận đưa ra đã nhận được những đóng góp, phản hồi, tranh luận tích cực từ các nhà văn nhà thơ tham dự hội thảo...
|
|
|
|
Kỹ năng sáng tác và hò với thơ Lục bát (29/6/2012) |
Hò là một loại hình sinh hoạt rất đặc thù của người Việt Nam, hết sức gần gũi, đơn sơ và phổ biến nhưng lại đầy tính văn hóa và nghệ thuật. Trong sinh hoạt tập thể, một đôi câu thơ lục bát, một vài câu hò hụi, khi được một người khởi xướng, sẽ nhanh chóng gây bầu khí vui tươi, sôi động, lôi cuốn mọi người hưởng ứng tham gia mà không cần đến bất cứ một phương tiện hỗ trợ nào...
|
|
|
|
Mùa hè của con (29/6/2012) |
Trong những ngày này, ngoại trừ những học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông còn đang miệt mài cho việc ôn thi Đại học, còn lại hầu hết học sinh trong cả nước đã thực sự bước vào kỳ nghỉ hè. Nói đến quãng thời gian đi học của mỗi đời người, mùa Hè trở về mỗi năm luôn để lại những hồi ức khó phai mờ...
|
|
|
|
Lịch sinh hoạt cộng đoàn tháng 07/2012 (28/6/2012) |
Trong chuyến hành hương Roma vừa rồi, tôi thấy rõ Giáo hội Công giáo đã một thời lừng lẫy, rộng khắp, sinh động, niềm tin và hy vọng tràn trề. Nhìn vào Giáo hội hôm nay, phải chăng niềm hy vọng của người tín hữu dường như đang bị xã hội, tiền bạc của cải nhận chìm và đi đến chỗ nhạt nhòa. Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến Lời Chúa cảnh báo: “Liệu có còn lòng tin trên trái đất này nữa chăng khi Con Người ngự đến?” (Lc 18,8)...
|
|
|
|
Từ 1-7, nhiều luật mới có hiệu lực (28/6/2012) |
Ngoài Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường còn có nhiều văn bản khác về việc cấp mã số thuế cá nhân, cấp chứng minh nhân dân mẫu mới... cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 10.7.2012. Tuổi Trẻ xin giới thiệu...
|
|
|
|
Khối óc và Trái tim (28/6/2012) |
Phụng vụ Công giáo mừng kính chung trong ngày 29-6 hai vị thánh: Phêrô và Phaolô. Các ngài được sánh ví như hai yếu tố căn bản làm nên tòa nhà Giáo Hội: Phêrô là nền đá, Phaolô là trụ đồng. Nhờ nền đá mà móng nhà chắc chắn, nhờ trụ đồng mà tòa nhà vững vàng. Hơn hai ngàn năm trôi qua, biết bao sóng gió bão táp không thể làm chuyển lay căn nhà Giáo Hội...
|
|
|
|
“Dốc đổ chính mình” là con đường của cuộc sống Kitô (28/6/2012) |
Cái luận lý của loài người là tìm kiếm quyền bính, thống trị, các phương tiện mạnh mẽ, mà không biết rằng việc thực hiện tràn đầy chính mình là ở nơi thái độ ”dốc đổ chính mình”. Đó là con đường Chúa Giêsu Kitô đã chỉ cho chúng ta...
|
|
|
|
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (28/6/2012) |
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô được coi là những Đấng đặt nền cho lời tuyên xưng đức tin cũng như sự phát triển của Giáo Hội. Trong Kinh Tiền Tụng lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Hội Thánh ca lên rằng: “Lạy Cha… Hôm nay, Cha cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trọng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Cha đã sắp đặt để Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, Thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin. Thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho người Ít-ra-en, Thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân...
|
|
|
|