4 ngọn nến (6/8/2012) |
Trong một căn phòng, không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến. Cây nến thứ nhất than vãn: "Ta là biểu tượng của Thái Bình, Hoà Thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người - thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ". Thế rồi ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.
Ngọn nến thứ hai vừa lắc vừa kể lể: ''Ta là Niềm Tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống theo thời không cần tới niềm tin". Nói rồi ngọn nến từ từ, tắt tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc...
|
|
|
|
Đám cưới và nỗi niềm (5/8/2012) |
Khi muốn diễn tả niềm vui, niềm hoan lạc, Kinh Thánh thường dùng hình ảnh tiệc cưới. Đúng thế! Còn niềm vui nào bằng khi nhà có đám cưới. Bởi thế ông bà ta vẫn nói: “Vui như đám cưới”. Tuy nhiên, với nhiều người, tiệc cưới ngày nay không còn là biểu tượng của niềm vui hân hoan nữa, mà đã trở thành nỗi ám ảnh...
|
|
|
|
Vụ Muaban24: Chết vì “hoa hồng” và “chém gió” (5/8/2012) |
Những con số được cơ quan điều tra đưa ra liên quan tới Muaban24 đã khiến nhiều người phải thốt lên: Không thể tin được! Trong đó, con số “khủng” nhất có lẽ là khoảng 200 tỉ (trên 600 tỷ đồng thu được) đã được chuyển về trụ sở đầu não của Muaban24...
|
|
|
|
Bố bảo con trai trước khi lấy vợ (4/8/2012) |
Bố bảo, lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời . Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì trong lòng để 2 vợ chồng con hiễu lẫn nhau, thông cảm cho nhau, xóa đi hết mọi hiểu lầm. Bản thân con còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong người khác phải hiểu con khi con cứ giữ trong lòng...
|
|
|
|
Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn tháng 08/2012 (4/8/2012) |
Đến gần Thiên Chúa để nhìn Ngài cho tỏ qua việc kết hiệp cầu nguyện, để nghe tiếng Ngài cho rõ qua Tin mừng, để bắt chước Ngài sống cho đúng lòng Cha mong ước như những điều đã được học.
Đến gần Thiên Chúa, mới thấy tình Ngài yêu thương, mới tìm được bình an thật, mới gặp được lẽ sống đích thực. Và khi đó cũng có nghĩa là Người đến gần chúng ta, chúng ta đã trở nên giống ngài. Hạnh phúc là thế đó.
Xin Chúa cho chúng ta khi đến với Cộng Đoàn là để chúng ta dìu nhau đến gần Thiên Chúa và sống mỗi ngày một thiện hảo hơn...
|
|
|
|
Một bệnh nhân Parkinson được Đức Gioan Phaolô II chữa lành (1/8/2012) |
Ông Marco Fidel Rojas, người Colombia, đã được lành bệnh Parkinson một cách lạ lùng, nhờ lời bầu cử của Đức Gioan Phaolô II. Tất cả các hồ sơ bệnh lý và chứng từ của ông đã được chuyển về Bộ Phong Thánh tại Rôma để được cứu xét. Kể lại với phóng viên Thời Báo Colombia, ông Rojas cho biết ông bắt đầu có các dấu hiệu bị bệnh Parkinson hồi tháng 12-2005...
|
|
|
|
Ngày hè thiếu nhi 2012 (phim bằng hình ảnh) (30/7/2012) |
.. |
|
|
|
Xin lỗi là thuốc thần diệu chữa lành vết thương (30/7/2012) |
Người ta thường tự hỏi: lỗi lầm nào khiến tình yêu hôn nhân bị tan vỡ? Phải chăng một cuộc ngoại tình phản bội tỏ tường? Hay là muôn vạn chuyện bất trung nho nhỏ hàng ngày? Phải chăng một cuộc cãi vã ầm ĩ to tiếng hay muôn ngàn cú kim chích tí teo?
Câu hỏi đặt ra khiến chúng tôi liên tưởng đến một câu hỏi khác thường đặt ra để bắt bí các em bé:
- Cái nào nặng hơn: một ký bông-gòn hay một ký sắt?
Không cần nghĩ ngợi lâu lắc, các bé thường trả lời ngay: Một ký sắt!
Phản ứng của người lớn là mỉm cười. Thế nhưng trong thực tế, chúng ta - những đôi vợ chồng - cũng phạm cùng lỗi lầm y như các em bé. Ở chỗ là chúng ta thường chú ý đến các lỗi lầm to tát đụng chạm đến tình yêu vợ chồng như kílô sắt mà lại lơ là với các xúc phạm nhỏ nhặt như kílô bông-gòn!..
|
|
|
|
Pho sách của Mẹ (25/7/2012) |
Các con thân yêu! Tình mẫu tử là một tình thương không cần phải chia chương phân đoạn để đóng thành sách. Quyển sách dày hay mỏng, dài hay ngắn đều do trái tim người đọc. Ta đọc Pho sách Mẹ không phải bằng mắt, không phải bằng kiến thức ngôn ngữ, ta đọc bằng nhịp đập của trái tim...
|
|
|
|
50 điều thú vị mà bạn cũng có thể chưa biết (25/7/2012) |
1. Xương người vốn không phải màu trắng mà có màu đục như màu nâu nhạt. Và thú vị hơn, xương hông của người còn cứng hơn cả bê tông...
2. Khi bạn sinh ra, bạn có 300 chiếc xương, nhưng khi trưởng thành, bạn chỉ còn 206 chiếc xương...
|
|
|
|