Thánh Ca Mùa Vọng (10/12/2012) |
..
|
|
|
|
Sống Mùa Vọng: Ngày 10.12.2012 - Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng (10/12/2012) |
“Adeste Fidelis”
Là tên một bài hát Giáng Sinh phổ biến (O come, all ye faithful) thường được cho là của Thánh Bonaventura, nhưng thực ra là của một tín hữu Công giáo ở Anh quốc.
Ông là John Francis Wade (1711-1786), một nhạc sĩ sống bằng nghề dạy và viết nhạc. Ông sáng tác nhạc phẩm “Adeste Fidelis” này vào năm 32 tuổi.
Khi người Công giáo bị “cuộc nổi loạn Jacobean” bách hại, ông trốn sang Pháp sinh sống và qua đời năm 75 tuổi.
Bài hát này thường được hát trong mùa Giáng Sinh ở Pháp và Anh...
|
|
|
|
Quà tặng nào cho Chúa Hài Đồng (9/12/2012) |
Ở Fort Wayne, tiểu bang Indianna vào mỗi dịp Giáng Sinh đều có cuộc thi về “Điều Ước Đêm Noel". Cô bé Amy Hagadom cũng như bao trẻ em khác năm đó đã viết bức thư gửi ông già Noel như sau: “Kính gửi ông già Noel, Cháu tên là Amy. Năm nay cháu 9 tuổi. Cháu có chuyện khó xử ở trường...
|
|
|
|
Cách làm thiệp Giáng sinh (8/12/2012) |
Thế là một mùa Giáng sinh nữa lại về! Bạn đang suy nghĩ xem mình nên tặng cho người thân của bạn một món quà thật ý nghĩa, thể hiện tấm lòng của bạn. Vậy tại sao các bạn lại không thử tự tay mình làm ra những cái thiếp thật đơn giản để tặng cho bạn bè và người thân của mình nhỉ?...
|
|
|
|
Chống giả dối, xin đừng chỉ nói (8/12/2012) |
Diễn đàn “Nói không với giả dối” trên Tuổi Trẻ thu hút gần 500 bạn đọc tham gia. Nhiều bạn đọc là người nước ngoài cũng quan tâm đến vấn đề này. Dưới đây là góc nhìn của một nhà báo Mỹ. Nói về sự giả dối, theo tôi, là một điều thú vị, bởi đây là điều tồn tại ở mọi xã hội...
|
|
|
|
5 nguyên tắc để làm việc tốt (8/12/2012) |
Cùng một vị trí, một khối lượng công việc, nhưng có người lúc nào cũng tất bật, người lại làm như chơi. Sau đây là những nguyên tắc giúp bạn giải quyết tốt lượng công việc được giao.
Không “ôm” việc: Có thể điều này tốt cho bạn ở mặt nào đó, nhưng lại làm ảnh hưởng đến tiến độ chung, tinh thần đồng đội. Mỗi người một tay sẽ mang lại kết quả nhanh hơn và giúp đồng nghiệp gắn bó với nhau...
|
|
|
|
Nhân chứng đức tin: Đức Giám Mục JEAN CASSAIGNE, Vị Tông Đồ Phong Cùi (8/12/2012) |
Hồi còn thiếu niên, tôi thường đọc báo Trái Tim Đức Mẹ và báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Có lần đọc bài viết về Đức cha Jean Cassaigne (thường gọi Cha Sanh), tôi đã thực sự ấn tượng. Cũng hồi đó, một lần đến nhà thờ Fatima Bình Triệu, tôi thấy có tượng ngài đứng với một bệnh nhân cùi ngồi bên chân ngài, tôi càng ấn tượng về ngài. Nhưng ngày nay không còn thấy bức tượng đó nữa...
|
|
|
|
Thiên Chúa mời gọi chúng ta đem chương trình tình yêu cứu độ của Người vào lòng thế giới (8/12/2012) |
Thiên Chúa mời gọi chúng ta đem chương trình tình yêu cứu độ của Người vào lòng thế giới. Mùa Vọng đặt để chúng ta trước mầu nhiệm sáng láng biến cố Con Thiên Chúa đến, trước dự định tốt lành, thương xót và tình yêu, qua đó Người muốn lôi kéo chúng ta đến với Người để sống trong sự hiệp thông trọn vẹn của niềm vui và sự an bình với Người...
|
|
|
|
Bí thư riêng của Đức Thánh Cha trở thành Tổng Giám Mục (8/12/2012) |
ĐTC đã bổ nhiệm vị bí thư riêng của ngài, Đức Ông Georg Gaenswein, làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, đồng thời thăng làm TGM hiệu tòa Urbisaglia. Đức Ông Gaenswein người Đức, kế nhiệm Đức TGM James Harvey, người Mỹ, mới được thăng Hồng Y và làm Giám quản Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức tân TGM Gaenswein năm nay 56 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Freiburg...
|
|
|
|
Bài Viết Chào Mừng Ngày Gia Đình 2013: TÌNH YÊU THƯƠNG CẢM NHẬN ĐƯỢC TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN (6/12/2012) |
Qua những trang báo mạng, báo giấy, tôi thấy rằng con người ngày nay sống vì vật chất nhiều hơn là tình nghĩa. Nhìn ra xã hội, biết bao cảnh anh em ruột thịt chém giết nhau dành đất đai hay là những vụ án mâu thuẫn vợ chồng, dẫn đến gia đình ly tán, con cái ly tan v.v… Nhưng ở một góc xã hội kia, tôi nhìn thấy một niềm tin, nguồn yêu thương giữa những người, dù rằng là xa lạ nhưng lại rất đầm ấm và chan chứa chữ tình. Đó là CỘNG ĐOÀN SỐNG TIN MỪNG TÌNH YÊU - Nơi tôi đã cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt giữa xã hội đang dần mất đi tình người này.
Tôi biết đến Cộng Đoàn đã lâu nhưng là thành viên chính thức của Cộng Đoàn thì chỉ mới gần một năm nay. Khi mới chập chững bước chân vào mảnh đất Sài Thành này, tôi đã được chính người thân giới thiệu về Cộng Đoàn nhưng do lúc đó trong tôi còn nhiều sợ hãi nên đã không tham gia sinh hoạt. Mãi tới sau này tôi mới đến với Cộng Đoàn, khi tôi đã thực sự cảm nhận được sự hạnh phúc, vui vẻ, sự khác biệt về đời sống của chính gia đình nhỏ của anh chị tôi so với những gia đình khác ở những nơi mà tôi đã sống qua. Một đôi vợ chồng trẻ - hơn ba năm sống chung với nhau nhưng không mấy khi thấy hai người to tiếng với nhau hay giận hờn nhau như những gia đình khác, thay vào đó là tiếng cười át tiếng la! Chính vì lẽ đó, mà tôi đã tham gia Cộng Đoàn để tìm hiểu xem nơi đây có cái gì đặc biệt, để tạo nên được nền tảng đời sống hôn nhân tốt đến như vậy...
|
|
|
|