Con đường hạnh phúc (25/12/2012) |
Những tranh ảnh về Thánh gia thường diễn tả một gia đình ấm êm hạnh phúc. Thánh Giu-se làm thợ mộc trong nhà. Đức Mẹ ngồi may vá. Đức Giê-su phụ giúp Thánh Giu-se. Phải chăng Thánh gia luôn sống trong êm đềm thư thái, không hề biết đến khổ đau ?...
|
|
|
|
Truyện ngắn Giáng Sinh (25/12/2012) |
Câu truyện 1
Như thường lệ ,mỗi mùa Giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh tôi tặng - một chiếc xe hơi - mà vì tôi đã học được một bài học rất thú vị vào cái đêm Đông lạnh lẽo ấy. Đã 7 giờ tối, mọi người trong công ty đã ra về gần hết, tôi cũng đang đi đến gara để lấy xe và về nhà ăn Giáng sinh...
|
|
|
|
Ngày 24.12.2012 - Lễ Giáng Sinh (23/12/2012) |
Đứa trẻ này là ai?
“Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta,
một người con đã được ban tặng cho ta.
Người gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,
Người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.
Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận cho ngai vàng
và vương quốc của vua Ða-vít.
Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền
trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời.
Vì yêu thương nồng nhiệt,
Ðức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó”.
(Is 9,5-6)...
|
|
|
|
Sống Mùa Vọng: Ngày 23.12.2012 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng (23/12/2012) |
Kinh Vinh Danh trong Thánh Lễ
Kinh Vinh Danh là lời kinh ca ngợi Chúa thường được hát trong thánh lễ.
Kinh Vinh Danh được dùng nhiều sau các Thánh Vịnh và các bài thánh ca (Magnificat, Benedictus, Nunc Dimittis…) và sớm trở thành một trong những bài thánh ca của Giáo Hội.
Chính ĐGH Telesphorus (thế kỷ II, người đã ấn định ngày lễ Giáng Sinh) rất thích bài hát này và truyền cho hát trong thánh lễ nửa đêm mỗi mùa Giáng Sinh.
Thời Giáo Hội sơ khai, kinh Vinh Danh bắt đầu được hát trong lễ Phục Sinh, dần dần trở thành một phần của kinh sáng. Vào thế kỷ thứ 6, kinh Vinh Danh chỉ hát trong các Thánh lễ do Giám mục cử hành vào các ngày Chúa Nhật và lễ các Thánh tử đạo. Còn các linh mục chỉ hát kinh Vinh Danh trong thánh lễ Vọng Phục Sinh...
|
|
|
|
The Nativity Story (21/12/2012) |
..
|
|
|
|
Sống Mùa Vọng: Ngày 22.12.2012 - Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Mùa Vọng (21/12/2012) |
Tưởng nhớ
Những ngày từ Giáng Sinh đến Tết, chúng ta thường nhớ đến những người đã khuất.
Với những người vừa mất trong năm, chúng ta sẽ nghĩ rằng: “Đây là Giáng Sinh (cái Tết) đầu tiên mà không có người ấy”.
Với những người chết đã lâu, chúng ta cũng nhớ đến họ cách này cách khác trong dịp này.
Chúng ta cũng hay nghĩ đến thuở ấu thơ, thời niên thiếu với những niềm vui của lễ Giáng Sinh, những ngày Xuân bên gia đình.
Cũng vậy, ta hãy tưởng tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu mỗi khi mừng đại lễ của người Do Thái mà không có Thánh Giuse. Họ sẽ nhớ đến những lần mừng lễ thật vui, thật đầm ấm khi có ngài. Trong những ngày này, chắc chắn Mẹ Maria sẽ rất nhớ người bạn đời của mình, người mà Mẹ rất yêu quý. Và Chúa Giêsu, cũng rất nhớ người cha đáng kính của mình...
|
|
|
|
Ông già Noel là ai? (21/12/2012) |
Mỗi năm Giáng Sinh về, hình ảnh Ông Già Noel xuất hiện khắp mọi nơi. Ông Già Noel thân thương gần gũi vui vẻ trao quà cho trẻ em. Ông Già Noel thăm viếng và chia sẻ cho những người kém may mắn. Ông Già Noel làm MC trong các chương trình ca nhạc mừng Giáng Sinh...
|
|
|
|
Sống Mùa Vọng: Ngày 21.12.2012 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Mùa Vọng (21/12/2012) |
Ngôi sao Bêlem
Vào năm 1911, một học giả Thánh Kinh dòng Đa Minh là Linh mục Marie Joseph Lagrange đang sống ở Giêrusalem khi sao chổi xuất hiện trên bầu trời.
Sao chổi được thấy rất rõ ở hướng Đông, nhưng khi di chuyển ngay bên trên đỉnh đầu thì nó mờ dần. Vài ngày sau, ánh sáng sao chổi lại xuất hiện ở phía Tây. Ngài nghĩ, có lẽ đó là ngôi sao Giáng Sinh được các mục đồng nhìn thấy ở Bêlem.
Albert Lagrange sinh ngày 07.3.1855, ở Pháp, vào dòng Đa Minh và theo học luật, sau đó ông phục vụ trong quân ngũ. Ngài nhận thừa tác vụ Linh mục ngày 22.12.1883, và lấy tên thánh là Marie Joseph. Sau khi chịu chức, ngài dạy Lịch sử Giáo hội và Kinh Thánh...
|
|
|
|
Một Thế Giới Buồn Thảm Mong Chờ Chúa Giáng Sinh (20/12/2012) |
Giáng Sinh một lần nữa lại đang trở về. Vẫn như mọi năm, mua sắm, quà cáp, trang hoàng, hát xướng, hội hè đình đám... cứ như những đợt sóng biển tràn về, từng lớp, ào ào, dập dồn, trùng khắp. Phải thế thôi! Mùa lễ vui tươi nhất trong năm cơ mà; mùa mong chờ của mọi người, mọi giới, mọi nơi...
|
|
|
|
Noi gương Mẹ Maria khiêm nhường vâng phục tiếp đón Chúa Giêsu Kitô (20/12/2012) |
Lễ Chúa Giáng Sinh mời gọi chúng ta noi gương Mẹ Maria sống khiêm nhường, vâng phục tiếp đón Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người, và luôn tin tưởng trong mọi hoàn cảnh vui buồn và đêm đen của cuộc sống...
|
|
|
|