Lịch sinh hoạt Cộng Đoàn tháng 02-2014 (11/2/2014) |
Hôm nay, lời chỉ dạy ấy, cũng văng vẳng bên tai chúng ta là những người đã được rửa tội, chúng ta trở nên các Kitô hữu môn đệ thừa sai và được mời gọi trở thành một Phúc Âm sống động trong thế giới: với cuộc sống thánh thiện, chúng ta sẽ trao ban ”hương vị” cho các môi trường khác nhau, và bảo vệ chúng khỏi thối rữa, như muối vậy. Nhưng nếu chúng ta đánh mất hương vị và tắt ngúm, chúng ta dập tắt sự hiện diện là muối và ánh sáng, thì chúng ta đâu còn hữu hiệu nữa...
|
|
|
|
13 lý do không thể bỏ qua sô cô la (11/2/2014) |
Sô cô la có khả năng giảm thiểu nguy cơ suy tim. Murray Mittleman cùng các đồng nghiệp tại Đại học Y Khoa Havard đã nghiên cứu dữ liệu trên 31,823 phụ nữ Thụy Điển từ độ tuổi trung niên đến người già nhằm đánh giá mối quan hệ giữa sô cô la và chứng suy tim. Những phụ nữ tiêu thụ trung bình 1-2 khẩu phần sô cô la cao cấp mỗi tuần...
|
|
|
|
Xin Ơn Năm Mới (11/2/2014) |
Một năm đã khép lại, một trang sử mới của cuộc đời đang mở ra. Cái gì mới cũng làm cho chúng ta cảm thấy hứng khởi, hệt như ánh bình minh đang khai mở sức sống cho hành trình tiếp theo. Lòng ta đang háo hức đón chào những tia nắng đầu tiên của năm mới, đang vui hưởng bầu không khí trong lành của tân niên. Tiếng chim ca réo rắc, tiếng gió lùa du dương...
|
|
|
|
Sứ điệp Mùa Chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô: 2014 (11/2/2014) |
VATICAN. Sáng ngày 4-2-2014, ĐHY Robert Sarah, người Guinée Equatoriale, bên Phi châu, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum (Đồng Tâm) đã giới thiệu Sứ điệp Mùa Chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô. Hiện diện trong trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có 2 vị Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký của Hội đồng Đồng Tâm và ông Bà Davide Dotta và Anna Zumbo, thừa sai giáo dân tại Haiti...
|
|
|
|
Những biểu tượng của Tình yêu (11/2/2014) |
Thần Cupid (Thần Ái tình) Cupid là tên gọi của một vị thánh La Mã, là biểu tượng của lòng say đắm và nồng nhiệt. Cupid là con trai của Thần Vệ nữ, nữ thần sắc đẹp và tình ái. Nhiều nơi, người ta còn dùng hình ảnh thần Eros (con trai của thần Aphrodite) để biểu tượng cho tình yêu. Truyền thuyết kể rằng, Cupid đem lòng yêu và cưới nàng Psyche, một biểu tượng của sắc đẹp và sự đoan chính...
|
|
|
|
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 31/01 -06/02/2014 Sứ Điệp Mùa Chay - Năm Đời Sống Thánh Hiến (10/2/2014) |
Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh giác chống lại cám dỗ lợi dụng đạo lý của Giáo Hội và ngài khích lệ giải quyết những vấn đề giáo lý đức tin trong tinh thần đoàn thể của hàng Giám Mục. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 31 tháng Giêng, dành cho 24 Hồng Y, Giám Mục thành viên, cùng nhiều chuyên gia cố vấn, vừa kết thúc khóa họp toàn thể của Bộ giáo lý đức tin, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám Mục Tổng trưởng Gerhard Mueller...
|
|
|
|
Chúa Nhật V Thường Niên - Năm A - Anh em là muối cho đời... (10/2/2014) |
“Anh em là muối... Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,13-14).
Đó là lời chỉ dạy của Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Thật là một đòi hỏi đầy kỳ vọng, khiến chúng ta ngạc nhiên đôi chút, vì họ là những người đánh cá, những người đơn sơ. Nhưng Chúa nhìn họ với con mắt của Thiên Chúa. Ngài muốn cho họ hiểu rằng: nếu anh em có tinh thần nghèo khó, có con tim trong sạch, có lòng thương xót... (Tám mối phúc), thì anh em sẽ là muối và là ánh sáng thế gian.
Hôm nay, lời chỉ dạy ấy, cũng văng vẳng bên tai chúng ta, là những người đã được rửa tội chúng ta trở nên các Kitô hữu môn đệ thừa sai và được mời gọi trở thành một Phúc Âm sống động trong thế giới: với cuộc sống thánh thiện, chúng ta sẽ trao ban ”hương vị” cho các môi trường khác nhau, và bảo vệ chúng khỏi thối rữa, như muối vậy. Nhưng nếu chúng ta đánh mất hương vị và tắt ngúm, chúng ta dập tắt sự hiện diện là muối và ánh sáng, thì chúng ta đâu còn hữu hiệu nữa...
|
|
|
|
Em có thấy mình hạnh phúc không? (7/2/2014) |
Em, có đầy đủ những người mình yêu, và hơn hết thẩy, em được yêu. Còn họ, ở tuổi chưa dứt sữa mẹ, đã bị ruồng rẫy và bỏ rơi. Em, cả một con đường học vấn rộng mở, em được học những gì em muốn, thế mà em còn thấy chưa đủ. Còn họ, liệu học vấn có bao giờ là nỗi trăn trở? Em, sinh ra đã được chăm chút, từ giáo dục, phép tắc, cư xử cho đến ngoại hình. Đối với họ, liệu những anh chị em tình nguyện đủ sức quan tâm từng li từng tí từ thể chất cho đến tâm hồn, từ khi còn bé cho đến lúc lớn khôn?...
|
|
|
|
Gia đình, tế bào sống động của xã hội (7/2/2014) |
Tầm quan trọng và vị trí trung tâm của gia đình so với con người và xã hội là những điều thường xuyên được Thánh Kinh nhấn mạnh. “Con người ở một mình không tốt” (St 2,18). Đọc các bản văn tường thuật việc tạo dựng con người (x. St 1,26-28; 2,7-24), chúng ta mới hiểu làm thế nào – theo kế hoạch của Thiên Chúa – Ađam và Eva trở thành “hình thức hiệp thông đầu tiên giữa con người với nhau”...
|
|
|
|
Nhiều nguy cơ khó lường vì ngồi nhiều (7/2/2014) |
Hầu như chúng ta đều biết ngồi quá lâu không hề tốt. Nhưng chính xác điều gì diễn ra trong cơ thể khi ngồi suốt 8 tiếng mỗi ngày hoặc lâu hơn? Thói quen ngồi liên tục một chỗ trong thời gian dài gây tổn thương các cơ quan trong cơ thể, làm suy yếu chức năng các cơ và là nguyên nhân cho nhiều vấn đề về cột sống. Các chuyên gia trên tờ Washingtonpost đã mô tả chi tiết một loạt vấn đề do ngồi liên tục nhiều giờ...
|
|
|
|