Ngày 18/12/2018 – Thứ ba sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
Các thiên
thần
Các
thiên thần có một vai trò quan trọng trong biến cố
Chúa Giáng Sinh (theo Phúc Âm thánh Matthêu và thánh
Luca).
Theo truyền thống Do
Thái, người ta rất tin tưởng vào thiên thần và xem
thiên thần như chứng thực cho sự hiện diện của Thiên
Chúa.
Truyền thống Do Thái lưu
giữ niềm tin mạnh mẽ vào các thiên thần (ca đoàn
thiên thần). Tuy nhiên, trong Kinh Thánh chỉ nhắc
đến tên ba vị thiên thần: Raphael, Gabriel và Micae.
Riêng trong Tân Ước, thiên thần chỉ xuất hiện và
nói trong trình thuật về thời thơ ấu của Chúa và
tại ngôi mồ trống khi Chúa Phục sinh.
Giáo hội đã công bố một
số điều về các thiên thần. Các ngài là loài thụ tạo
hoàn toàn thiêng liêng, không có thân xác, vô hình
và bất tử (mặc dù khi cần, các ngài có thể xuất hiện
dưới hình dạng con người). Đó là những hữu thể có
ngôi vị, có lý trí và ý chí.
Từ “thiên thần” là một
chuyển ngữ của tiếng Hy Lạp, trong tiếng Do Thái có
nghĩa là “người đưa tin”.
***
Thiên thần Chúa hiện
ra với Giuse trong một giấc mộng và bảo: Giuse, con
vua Đa-vít, đừng sợ đem Maria - vợ mình về nhà. Vì
đứa con trong bụng là do quyền năng Chúa Thánh thần.
Bà sẽ sinh một con trai và ngươi sẽ đặt tên là
Giêsu, vì Người sẽ cứu dân khỏi mọi tội lỗi. (Mt
1,18-25).
Những giấc mơ là một
phần quan trọng trong trình thuật của thánh Matthêu
về Chúa Giáng sinh. Có 5 giấc mơ, 4 xảy ra với Giuse
và 1 với Ba Vua. Trong giấc mộng đầu, thiên thần báo
với Giuse một tin chấn động: vợ ngài, Maria, đã mang
thai một người con bởi quyền năng Thiên Chúa.
Những giấc mơ cũng đóng
một vai trò quan trọng trong cuộc sống của một Giuse
khác trước đây vài thế kỷ. Khi ông nói với anh em về
những giấc mơ của mình, họ bắt đầu ganh tị. Cuối
cùng, họ bán Giuse cho một đoàn lái buôn đến Ai Cập.
Giuse trở nên người phục vụ vua Pharaô. Sau đó, ông
được đặc ân lớn vì giải được những giấc mộng của vua
Pharaô.
Câu chuyện của Giuse là
câu chuyện của việc Chúa làm nơi con người nhân
loại. Thiên Chúa vẫn tiếp tục ra tay, và tôi là một
con người mà qua đó Ngài hoàn tất chương trình của
Ngài.
Cuộc đời của tôi bình
thường và nhàm chán, vậy mà Chúa vẫn hoạt động để
hoàn thành biết bao kỳ công. Có nhiều điều xem ra
nhỏ bé, nhưng vẫn có một vị trí trong chương trình
vạn kỷ của Chúa - như hạt cải “khi lớn lên trở thành
cây lớn và mọc nhiều cành cây lớn”.
Trong quá khứ và hôm
nay, Thiên Chúa đã hoạt động như thế nào nơi con
người tôi ?
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường