SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 22/12/2013 –  Chúa Nhật IV Mùa Vọng

Tại sao tôi làm những việc này?

… Cô ấy sống một mình, như nhiều người khác. Và cô cảm thấy có một cái gì đặc biệt vào Mùa Giáng Sinh, nhiều người cũng cảm thấy như vậy.

Đang khi trang hoàng cây Giáng Sinh, cô bắt đầu tự tranh luận, một cuộc tranh luận mà cô vẫn thường nghĩ đến vài lần, trước những ngày Giáng Sinh trước đây. “Tại sao tôi làm những việc này? Không ai xem, và không ai cần nó cả”.

Và cô nghe tiếng lòng trả lời: “Mình phải làm điều này. Không phải để cho người khác nhìn, nhưng để nhắc nhở chính mình rằng niềm hy vọng là có thật - không chỉ bằng lời nói, giấc mơ. Mà là sự thật. Đức Giêsu đã đến thật trong thế gian. Vì vậy, mình phải có một cây Noel thật, phải trang hoàng nó, phải mua những món quà thật,  đi Lễ nửa đêm, và có một bữa ăn tối Giáng Sinh thật sự.

Đây là cách mình giữ hy vọng có thật và sống mãi”.

Hôm nay chúng ta không suy gẫm đoạn Tin Mừng trong ngày nhưng để vài phút hướng đến vùng đất nơi Chúa Giê su sinh ra.

Thiên Chúa đến giữa thế gian

“Đức Kitô luôn tìm kiếm cọng rơm của những máng cỏ cô đơn nhất để làm nên Bêlem của Ngài”.
(Thomas Merton)

Cho đến nay, phần mở đầu trang trọng của Tin Mừng Thánh Luca vẫn tuyệt vời đối  với chúng ta, những người đọc sau hơn 2000 năm. Tại sao vậy? Vì nó là một câu chuyện có thật!

Nơi Chúa đã sinh ra

Mảnh đất yêu quý của dân Do Thái đã bị chiếm đóng vào tay người ngoại giáo Roma vào năm thứ 15 triều đại Ceasar Tiberias. Quả thật, đây là một nỗi kinh hoàng. Đất thánh đã bị chiếm giữ !

Phongxiô Philatô là quan Tổng trấn. Ông là một người hiểm độc, thấp hèn, không được các sử gia đánh giá cao. Vua Hêrôđê… những nhà lãnh đạo Do Thái… quan quyền sống trụy lạc, hư hỏng, gây nên cho dân chúng bao điều khổ sở. Ngay cả Anna và Caipha cũng không phải là tư tế được nhiều người kính trọng .

Đó lại là “thế giới” mà Chúa Giêsu đã hạ sinh làm người.

“Ai đã có ý định mang Hài Nhi vào trong thế gian?”

Vâng, chính Thiên Chúa muốn, chính Thiên Chúa làm!

“Thế giới” mà Thiên Chúa mang con Ngài đến làm người là một vùng đất xấu xa tội lỗi do sự hiện diện của quân đội Roma. Một quê hương bị tàn phá bởi những người người đứng đầu không tốt. Đó lại là “thế giới” mà Thiên Chúa đã chọn để đến.

Cũng không tốt đẹp gì với một thế giới đầy dẫy khủng bố, nghèo đói, tội phạm, ma túy, chiến tranh… nhưng Thiên Chúa đã đến trong thế giới này. Ngài không đến những nơi an toàn khác. Ngài đến những nơi có áp bức, tội lỗi và nhiều xấu xa của cuộc sống.

Việc Chúa đến đã mang lại - và tiếp tục mang lại - ý nghĩa mới, hy vọng mới và Tin Mừng mới cho toàn thể nhân loại.

Đúng không bạn ?

Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu