SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 16/12/2013 –  Thứ 2 sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

Mùa Vọng kéo dài bao lâu?

Mùa Vọng kéo dài với 4 Chúa Nhật trước ngày 25 tháng 12, vì thế bao giờ cũng là bốn Chúa Nhật nhưng số lượng ngày thì không nhất định. Thí dụ:

Nếu lễ Giáng Sinh rơi vào ngày thứ Hai, thì mùa Vọng kéo dài ba tuần một ngày.

Nếu lễ Giáng Sinh rơi vào Chúa Nhật, mùa Vọng sẽ kéo dài bốn tuần.

* * *

Cho dù bắt đầu vào ngày nào, các bài đọc Phúc Âm Mùa Vọng từ ngày 17 đến 24 cũng như nhau. Tin Mừng của những ngày này kể lại những biến cố quanh việc Đức Kitô Giáng Sinh:

Ngày 17.12: Bản gia phả của Chúa Giêsu (Mt)

Ngày 18.12: Thiên thần báo mộng cho Thánh Giuse (Mt)

Ngày 19.12: Thiên thần hiện ra với Giacaria (Lc)

Ngày 20.12: Thiên thần truyền tin cho Đức Maria (Lc)

Ngày 21.12: Đức Mẹ thăm bà Isave (Lc)

Ngày 22.12: Đức Maria ca ngợi Chúa bằng kinh Magnificat (Lc)

Ngày 23.12: Thánh Gioan Baotixita sinh ra (Lc)

Ngày 24.12: Bài ca ngợi Chúa “Benedictus” của Giacaria (Lc)

Không biết – Không nói

Chúa Giêsu hỏi họ: Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?" Họ mới nghĩ thầm: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy?". Còn nếu mình nói: "Do người ta", thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ". Họ mới trả lời Ðức Giêsu: "Chúng tôi không biết". Người cũng nói với họ: "Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy". (Mt. 21, 25-27)

Đức Giêsu từ trời giáng trần làm người để trở nên Đường chúng ta đi (Ga.14,6). Ngài còn chính là Ánh Sáng chiếu soi con đường ấy: "Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo ta, sẽ không phải đi trong bóng tối” (Ga. 8,12).

Ngài đến thế gian chỉ vì yêu thương con người, cả cuộc đời chỉ thi ân giáng phúc, mong con người được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ.

Loài người đã đối xử với Con Thiên Chúa như thế nào?

Họ không đón nhận, gài bẫy, bắt bẻ, tìm cách luận tội, lên án Ngài…

Cuộc đối thoại trên không phải để hiểu nhau nhưng nhằm loại trừ? Chúa Giêsu biết rõ lòng dạ của họ, nên cũng đành “bó tay”. Họ không có cơ may nghe điều Thiên Chúa mạc khải.

Thật vậy, đối thoại thiếu niềm tin, thiếu yêu thương chỉ dẫn đến bế tắc.

Đã bao lần tôi nói chuyện với Chúa mà không lắng nghe Thiên Chúa ngỏ lời ?

Đã bao lần tôi đối thoại với người khác mà chỉ cho thỏa cơn giận của mình?

Đã bao lần vợ (chồng) tôi phải đau lòng vì nghĩ rằng thà đừng đối thoại thì hay hơn. Tại sao vậy? Thưa vì tôi chỉ muốn nói cho đau cho cay, chỉ vì chúng tôi còn hơn thua, chỉ vì tôi không muốn đón nhận. Nói tắt một điều: chỉ vì chúng tôi chưa yêu đủ.

Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu