SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 15/12/2013 –  Chúa Nhật III Mùa Vọng

Lễ Giáng Sinh ở Điện Vatican

Cảnh tượng Lễ Giáng Sinh ở Vatican hằng năm như bây giờ đã được ĐGH Gioan Phaolô II “mang vào” từ năm 1982, thường bắt đầu trưng bày từ ngày 17 tháng 12 đến hết lễ Hiển Linh.

Theo truyền thống, vào Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép những ảnh tượng Giáng Sinh. Trẻ em sẽ mang những ảnh tượng Chúa Hài Đồng nho nhỏ của mình đến Quảng trường Thánh Phêrô để được chúc lành trước khi đem đặt vào trong máng cỏ nhà mình.

Vào năm 1982, ĐGH Gioan Phaolô II cũng giới thiệu cây Giáng Sinh cho điện Vatican. Các vị Giáo hoàng trước quyết định không dùng cây Giáng sinh, vì cho rằng máng cỏ là biểu tượng duy nhất.

Mỗi năm, điện Vatican đón nhận một cây Giáng sinh của mỗi nước khác nhau. Và được đặt tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Nghi lễ thắp sáng cây Giáng Sinh ngày 16/12/2011

Chúa Nhật hôm nay , theo truyền thống gọi là “Chúa Nhật Vui Mừng – Gaudete Sunday ” (Tiếng La Tinh “Gaudete” có nghĩa là “Vui Mừng”

Ước mơ lớn của Thiên Chúa

Gioan Tiền Hô đã làm những gì Thiên Chúa muốn ngài làm - dọn đường cho Chúa Giêsu.

Nhưng Thánh Gioan đã không còn sống để nhìn thấy những kết quả. Thánh Gioan đã bị giết không bao lâu sau biến cố mà ta nghe trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay.

Đây là một suy nghĩ.

Tôi có đang tham gia một việc gì, hết mình cho một lãnh vực nào mà tôi sẽ không bao giờ sống tới đó để nhìn thấy sự hoàn thành tốt đẹp của nó?

Một số nhà thờ ở Châu Âu đã tốn hàng trăm năm để xây cất. Nhiều người có thể đã làm việc ở đó cả cuộc đời, và biết rằng họ sẽ không sống được đến lúc nó hoàn thành.

Vâng, kế hoạch của Thiên Chúa trong thế giới này lâu dài hơn những gì đầu óc chúng ta có thể năm bắt được. Ước mơ của Thiên Chúa là một mơ ước lớn. Bao gồm tất cả mọi tạo vật.

Sẽ đến lúc thế giới có hòa bình, sự thật và tình yêu. Nhưng không biết có ai trong chúng ta còn sống để được nhìn thấy.

Vì thế, tôi giơ hai tay để đầu hàng? Hay là tôi chỉ cố làm những gì mà tôi có thể nhìn thấy kết quả trong một vài năm?

Đó là vấn đề.

Tôi có hết mình đầu tư vào một việc vĩ đại - công cuộc của Thiên Chúa - mà tôi sẽ không bao giờ sống được để thấy nó hoàn thành?

Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu