SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 12/12/2013 –  Thứ 5 sau Chúa Nhật II Mùa Vọng

“Xmas”

Có nhiều người nghĩ rằng viết tắt chữ “Xmas” là thiếu kính trọng. Vì bỏ từ Christ (Chúa Giêsu) ra khỏi chữ Christmas.

Thực ra, chữ “X” không phải là dấu “X” (bỏ đi). Mà là một từ Hy Lạp có phát âm là “Ch” (âm C), và là một biểu tượng của Chúa Giêsu (Christ) đối với người Kitô giáo cổ xưa.

Điều này có thể được thấy rõ trong hai chữ Hy Lạp được kết hợp rất xưa và rất quen thuộc - “X” và “P”. Đây là hai chữ đầu của từ Giêsu bằng tiếng Hy Lạp và trở thành  biểu tượng của Chúa Giêsu. 

***

Chúng ta đang tiến tới gần một nửa chặng đường Mùa Vọng. Đây là thời gian trở về, hãy rà soát lại và cố gắng sống kế hoạch Mùa Vọng mà chúng ta đã vạch ra.

Chưa từng có ai cao trọng hơn ông

Chúa Giêsu nói : “ Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả; tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông…” (Mt. 11,11-15)

Chúa Giêsu nói về Gioan  Tẩy Giả nhưng Gioan thì không có ở đó để nghe, vì lúc bấy giờ, Gioan đang bị Hêrôđê cầm tù.

Gioan bị bỏ tù vì khiển trách vua Hêrôđê lấy người em dâu là bà Hêrôđia. Gioan đã phải trả một giá quá đắt. Trong một bữa tiệc sinh nhật của nhà vua, ông đã sai viên thị vệ đi chặt đầu của Gioan theo yêu cầu của con gái bà  Hêrôđia.

Có nhiều ngôn sứ trong lịch sử Israel nhưng Chúa Giêsu đã nói Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất (trong các ông), vì Gioan được vinh dự thấy những điều các ngôn sứ loan báo nay đã được thực hiện – Nước Thiên Chúa được hiện diện trong cách thế mới nơi Đức Giêsu.

Chúng ta đang sống ở giai đoạn cuối trong kế hoạch của Thiên Chúa. Đó có thể là một khoảng thời gian dài (có khi đến cả triệu năm), nhưng là thời kỳ cuối. Cần tự nhắc nhở chính mình rằng: tạo vật khác biệt biết bao, bởi vì chính Chúa Giêsu bây giờ cũng là một thụ tạo.

Tất cả mọi điều nhằm để duy trì cho nhân loại sống đúng đường lối mình phải sống - sống an bình, yêu thương và biết tha thứ. Đó là đường để Nước Chúa đến trong thế gian (Và là lý do tại sao có thể là vài triệu năm nữa).

Vậy thì, qua việc Chúa sinh ra, triều đại Người đang hiện diện bằng một cách thế mới, và tôi sẽ là người làm cho Nước Chúa lan rộng hơn. Đây là ý nghĩa cách sống của tôi trong cuộc đời hôm nay.

Tôi phải sống như thế nào?

Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu