SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 11/12/2013 – Thứ 4 sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Gioakim và Anna, cặp
vợ chồng hạnh phúc biết bao!
Mọi tạo vật đều mang ơn các ngài.|
Vì chính nơi các ngài, một món quà vô giá
đã được Thiên Chúa trao ban: người mẹ duy nhất
xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa ! ”
Thánh Gioan
Đamátxênô
Thánh Gioan Đamát
Hôm
nay mừng lễ thánh Gioan Đamát
Sinh ra vào khoảng năm
676 tại Đamát, Syria, Gioan được giáo dục đức
tin Công giáo từ một thầy tu người Ý bổ sung
từ các trường Hồi giáo.
Ông trở thành cố vấn
chính cho nhà vua, nhưng khi vị vua mới trở
thành thù địch với người Công giáo, Gioan rời
Đamát vào tu viện thánh Sabas, phía đông nam
Giêrusalem.
Sau khi được thụ phong
linh mục, thánh Gioan sống đời ẩn dật, cầu
nguyện và viết sách. Ngài viết những bài
chú giải về thánh Phaolô, tu sửa nhạc phụng
vụ và sáng tác thánh ca. Ngài đã thành công
trong vấn đề bảo vệ việc sử dụng ảnh tượng
(nghệ thuật vẽ tranh tôn giáo hay tranh ghép
kính màu) chống lại những chỉ trích cho rằng
tôn kính ảnh tượng giống như thờ ngẫu tượng.
Thánh nhân qua đời năm
749, và được công bố là tiến sĩ Hội Thánh
vào năm 1890.
***
"Tất cả những ai đang
vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ
cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của
tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi
dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
(Mt.
11,28-30)
Sống trên đời, ai cũng
nghiệm thấy, gánh nặng gắn liền với phận người. Đủ
mọi gánh nặng… Nhiều lúc tưởng chừng ta không thể
vác nổi.
Thời Chúa Giêsu, dân
Chúa phải gánh đến 613 điều luật phải giữ chi li do
các Biệt phái đặt ra…! (Mt 23, 4). Sống như vậy làm
sao hạnh phúc, nên Chúa mời họ đến với Ngài, hầu cho
họ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, mong họ tìm được sự
bình an trong tâm hồn.
Tuy nhiên đến với Chúa
cũng không phải thoát khỏi gánh nặng nề đâu. Vẫn còn
đấy chứ. Nhưng khác ở chỗ, vác mà thấy êm ái hơn
nhiều. Không còn sợ bị bất bẻ, nhòm ngó, có khi còn
bị lên án ném đá cho đến chết.
Thật ra theo Chúa, làm
môn đệ Người càng phải sống triệt để hơn, sống bằng
chính trái tim của mình. Sống luật Tình Yêu: Mến
Chúa Yêu Người. Nói cách khác là học Yêu. Và một
khi “đạt đạo” thì lòng dạ sẽ bình an.
Bài Tin Mừng trên, cho
ta thấy hai điều rất căn bản khi “cắp sách đến
trường đi học”. Môn học mình định học là gì? Và Thầy
dạy mình là ai?
Đáp án đã có sẵn: Hai
môn học phải học, đó là Hiền hậu và Khiêm nhường.
Thầy dạy chính là Thầy Giêsu mà đoạn Tin
Mừng khẳng định bằng việc nhắc đến chữ Tôi đến 7
lần. Thật là khẳng định: Một Thầy giáo hết sức thu
hút. (Đừng lẫn lộn với Cái Tôi kiêu ngạo)
Và đúng thế,
Khi Khiêm nhường, ta
biết mình là gì? Quá bé nhỏ. Chúa là ai? Vĩ đại
dường bao! Phải kính mến Chúa thôi. Rõ ràng Khiêm
nhường giúp ta Yêu Chúa.
Khi Hiền hậu, ta sẽ
thấy mình còn nhiều thiếu sót. Ta sẽ dễ đón nhận và
yêu mến mọi người. Và ngược lại mọi người cũng sẽ
yêu mến ta. Như thế, Hiền hậu giúp ta dễ Yêu người.
Quả là đúng.
Có lý, thật có lý.
Hiểu rõ như vậy, khi
theo Chúa và sống theo giáo huấn của Ngài, ta sẽ
thấy vui tươi và tự do hơn. Sống đạo không còn là
giữ đạo, không còn là một gánh nặng đè trên người
Kitô hữu?
Cầu chúc kết quả khi ra
trường với điểm số của hai môn học trên thật cao.
Hãy dành vài phút thinh
lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|