SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 08/12/2013 – Chúa Nhật II Mùa Vọng
“ Lạy Thiên
Chúa quyền năng và nhân từ,
xin mở rộng trái tim chúng con.
Xin cất đi những gì ngăn cách
khiến chúng con không đón nhận được Chúa Kitô trong
niềm vui,
ngõ hầu chúng con được chung hưởng sự khôn ngoan
của Thiên Chúa và kết hợp làm một với Ngài”.
- Lời cầu nguyện mở
đầu Thánh Lễ -
Danh
xưng ‘Giêsu’
“Giêsu”
(Jesus) là tên gọi đơn giản của “Giosuê” (Joshua)
trong tiếng Hy Bá, một vị anh hùng của lịch sử Do
Thái. (Sau khi ông Môisê qua đời, Giosuê đã đưa dân
Israel đi qua sông Jordan để vào Đất Hứa).
Tên của người Do thái
thường là một ngạn ngữ hay thành ngữ nói lên ý nghĩa
về Thiên Chúa. “Giosuê” mang nghĩa thông thường là
“Thiên Chúa cứu độ”. Cũng là lời thiên thần đã nói
với Giuse: “Ngươi sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu,
vì Người sẽ cứu dân thoát vòng tội lỗi”.
“Giêsu” là một tên thường
dùng của người Do Thái. Nhưng từ thế kỷ thứ hai sau
công nguyên, người ta ít dùng vì sợ trùng với tên
Giêsu Nazarét.
***
Chúa
muốn con làm gì?
Mùa Vọng, khởi điểm Năm
Phụng Vụ nằm vào những ngày cuối năm Dương Lịch. Đây
cũng là cơ hội giúp mỗi người kiểm điểm để “canh
tân” bản thân mình.
Nhưng phải canh tân thế
nào?
Thánh Gioan Tẩy Giả xưa
đã loan báo về sự cần thiết của việc canh tân… và
rồi ngài để mỗi người tự tìm ra cách để thay đổi đời
sống bằng những nhận thức và khả năng hạn hẹp của
riêng mình.
Nói
đến canh tân, thường chúng ta nghĩ đơn giản là thay
đổi những gì hay lỗi phạm trong đời sống, như bỏ
thuốc lá, không say xỉn… Đó có thể là những điều rất
tốt, cần làm, nhưng mới chỉ là bên ngoài, mới chỉ là
khởi điểm của sự canh tân đổi mới.
Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một phương hướng
khác, đó là canh tân theo
Ánh Sáng của Ngài. Mỗi người hãy hướng về Thiên
Chúa và hỏi Ngài rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm
gì ?
Chúa muốn con thay đổi
những gì nơi bản thân con?”
Khó mà biết câu trả lời
một cách chi tiết, cụ thể như thế nào, nhưng ít nhất
chúng ta có cơ hội để nghe được ý muốn của Ngài nơi
sâu thẳm của cõi lòng chúng ta.
Thật vậy, Mùa Vọng
không phải là thời gian chỉ loay hoay tìm cách thay
đổi những gì bên ngoài mà thôi, nhưng còn hơn thế
nữa, đó là thời điểm để ta mở rộng tâm hồn lắng nghe
Thiên Chúa trong tâm tình con trẻ khiêm tốn và bình
an.
Hãy dành vài phút thinh
lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|