TIẾNG GỌI CỦA ĐỨC KITÔ
(Gửi tặng tất cả các bạn Sống Tin Mừng Tình Yêu)
Anh Giêsu kính yêu,
Anh Giêsu, giữa đám người bừng bừng từ khắp nơi kéo đến với Anh, khát khao đón nhận lời hằng sống của Anh và mong được Anh chữa lành tâm hồn họ. Anh thấy trải ra trước mắt mình một nhu cầu thật lớn và cấp bách: đáp ứng niềm khát vọng được sống của con người. Họ thật đáng thương với những khốn cùng của đời sống làm người. Từng người một. Anh đã thổn thức, khi từng đoàn người đến với Anh: “Anh chạnh lòng thương xót họ, vì họ bơ vơ như đàn chiên không có người chăn giữ, chăm sóc... và Anh lên tiếng giảng dạy cho họ nhiều điều” (Mc 6,34).
Anh đã rảo khắp nẻo đường của đời người. Vào trong chi li cuộc sống họ. Từng bối cảnh sinh nhai và những lầm than họ đang sống. Những cung cách sang, hèn, những sinh kế được coi là lương thiện hay bị khinh miệt là gian tà; Anh không từ chối một ai, không từ nan điều gì, miễn sao con người tìm được nguồn sống và sống có ý nghĩa. Anh ấp yêu con người - từng người một - trong tim mình như “gà mẹ ấp ủ con dưới cánh” (Lc 13,14). Những ai đón nhận Anh thì Anh tái sinh họ... Tầm nhìn và ước vọng của Anh đâu chỉ bao trùm trên những con người trước mắt Anh. Một nhân loại mang cùng tâm trạng trải rộng trên mọi thế hệ qua không gian và thời gian... “Mùa màng đã đến mà thợ gặt lại ít!” Anh không thể bỏ mặc con người, nên trong tâm tưởng và trong lòng Anh, Anh đã muốn tuyển chọn một số người giữa những người theo Anh, để chia sẻ với Anh băn khoăn của mình, để ở với Anh và làm công việc Anh làm, cho sứ mạng của Anh không bao giờ dứt qua muôn thế hệ... Anh chọn và lập nên nhóm 12.
“Rồi Ngài lên núi và kêu gọi những kẻ Ngài muốn. Và họ đến ở với Ngài. Ngài đã đặt nhóm 12, để ở với Ngài và để sai đi rao giảng và được quyền năng trừ quỷ” (Mc 3,13-15). Một lần nữa, khi suy niệm ý nghĩ lời mời gọi của Anh. Những dòng Tin Mừng trên đây đã đánh động lòng tôi. Ý nghĩa “ở với” và “sai đi” lại đến với tôi như cốt tủy của ơn gọi cho tôi đi vào tâm tư Anh...
Anh đã gọi Phêrô và Anrê khi họ đang đánh cá, Anh đã gọi Lêvi khi ông đang ngồi ở bàn thu thuế. Philip trên đường đi và Nathanael dưới gốc cây vả, và... mỗi người mỗi trường hợp cá biệt... Anh đã có trong tâm hồn mình tên tuổi của từng người... Lời mời gọi của Anh vỏn vẹn: “Hãy theo Ta”. Anh đã chẳng hứa hẹn gì với họ cả. Lời hứa: “Ta sẽ làm cho các ngươi trở nên ngư phủ bắt người” thật xa vời và chẳng có gì là hấp dẫn... Ấy vậy mà họ đã bỏ mọi sự mà theo Anh...! Chung vai sát cánh với Anh trong mọi thăng trầm, buồn vui, mọi gian khó Anh đương đầu, những thành công và thất bại của Anh...
Tại sao thế? Bởi Anh đã chiếm hữu họ bằng tình yêu thương vô vị lợi và hoàn toàn vì đại cuộc. Nơi Anh thể hiện cho họ ý nghĩa giao ước mới “Thiên Chúa ở với con người và con người ở cùng Thiên Chúa”. Và thực chất là chính Anh đã chọn họ, chứ không phải họ đã chọn Anh. “Ở với Anh” họ đã được đồng hóa với lối sống và cuộc sống của Anh, bởi vậy Anh đã thông ban cho họ quyền năng Anh có: “Trừ quỷ”, đưa họ vào cuộc chiến mới và đấu tranh chống lại sự dữ, nguyên nhân của tất cả mọi thứ tàn phá con người, thiết lập lại sự quân bình trong tương quan con người với Thiên Chúa, con người với tạo vật và với nhau...
Anh đã gọi họ và nay Anh cũng gọi tôi?
Và lời đáp của tôi ra sao?...
Cám ơn Anh. Cám ơn Anh rất nhiều.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |