Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG
 
 
Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời… Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui". Mải mê tìm và lựa chọn những câu chuyện chủ đề "Yêu thương" của liên nhóm, tôi bỗng nhớ bài "Đâu có tình yêu thương" mà mẹ tôi thường hát. Mẹ tôi rất thích nhạc thánh ca, và có lẽ đó cũng là những giai điệu ru tôi thuở ấu thơ. Mẹ đã giải thích và dạy dỗ tôi: "Con ạ, ở đâu có yêu thương là ở đấy có Chúa, ở đó sẽ vui và ở đâu có hai, ba người cầu nguyện là ở đấy Chúa đang ngự giữa". Tôi đã nghe loáng thoáng lời mẹ, vâng dạ gật đầu, chứ chưa thực sự để tâm; cho đến khi tôi tham gia Cộng Đoàn, tôi cảm nhận đời sống Cộng Đoàn trong những năm qua, như chứng thực lời mẹ về những ca từ ngày ấy.
"Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời". Có lẽ, mỗi người trong Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu, đều cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, trong cuộc sống của mình. Vì nơi đây, chúng ta thực sự sống trong yêu thương, trong sự đùm bọc và che chở lẫn nhau, dưới danh xưng Tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình yêu, nên chỉ cần chúng ta cảm nhận được tình yêu thương trao cho nhau, thì hiển nhiên trong chúng ta, trong Cộng Đoàn, có Chúa hiện diện.
"Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người". Từ trước đến giờ, với tôi, "từ bi" là một từ ngữ xa vời, cao sang, phải là ông này bà kia, hay thánh nhân, mới có thể dùng câu chữ này nói về họ. Nhưng bước chân vào Cộng Đoàn, trong cảm nhận cá nhân, tôi muốn dành ngôn từ ấy cho Thầy Cô một cách đơn sơ hơn. Bởi xuất phát từ sự từ bi, mong muốn có một nơi nuôi dưỡng đời sống đức tin cho mọi người, mà Thầy lập nên Cộng Đoàn này, bất kể gian lao và thử thách. Bởi từ bi, nên cô đồng thuận và đồng hành với Thầy trong ngần ấy năm; và chính vì sự từ bi ấy, giờ đây họ nhận được rất nhiều ân sủng của Chúa, khi đứa con tinh thần ngày một phát triển và vững mạnh.
"Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi". Tinh thần bác ái luôn được thể hiện trong việc cho và nhận, của thành viên trong Cộng Đoàn. Sự yêu thương và tình huynh đệ, dường như lan toả và có thể “lây nhiễm”. Một tập thể tập hợp nhiều độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh và trình độ văn hoá khác nhau, nhưng khi bước đến đây, mọi người đều rũ bỏ cái tôi của riêng mình, khoác lên tấm áo choàng bác ái để chia sẻ và hoà đồng với nhau, giúp đỡ nhau như anh em một nhà. Đó cũng là điều mà Thiên Chúa hài lòng và đang chúc lành cho Cộng Đoàn chúng ta.
"Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui". Vì một linh đạo chung “Bước đi trong yêu thương - Để anh em được sống dồi dào" (Ep 5,2 & Ga 10,10), chúng ta cùng một lòng, một ý nguyện sống yêu thương trong tinh thần Cộng Đoàn, nên bất cứ khi nào gặp nhau, mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Cho dù có buồn lo, thì nơi đây chúng ta có thể sẻ chia nỗi âu lo ấy, và được chữa lành những khổ đau, thương tổn; và vì một Đại Gia Đình luôn hiệp ý cầu nguyện cho nhau, nên những buồn đau dường như dễ dàng tan biến.
Thật cảm ơn Chúa đã yêu thương tôi, cho tôi có cơ hội tham gia Cộng Đoàn, để tôi nhận biết Chúa rõ hơn, cảm nghiệm được tình thầy trò, tình huynh đệ và tình người một cách ấm áp hơn. Nơi đây, tôi có thể tự hào, khẳng định về tình yêu thương một cách mạnh mẽ, chẳng cần tìm kiếm đâu xa xôi. Yêu thương ư? Hãy đến với Gia Đình Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu của chúng tôi và cảm nhận!
Maria Nguyễn Thị Thêu
 


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (31.01.2024): Bài 6 – Nóng giận (5/2/2024)

4 Từ cần ghi nhớ trong Mùa Vọng (7/12/2021)

Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc: Bí quyết phân ly (22/11/2021)

Bản đồ thập giá (12/11/2021)

40 lời khuyên hữu ích của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho giới trẻ (5/11/2021)

8 mãnh lực tấn công làm tâm hồn điêu đứng (22/10/2021)

Ủy Ban Phụng Tự: Về cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân và Nghi Thức An Táng trong hoàn cảnh dịch bệnh (1/9/2021)

6 cách để người Công giáo giữ tâm hồn bình an (29/7/2021)

Mười nguyên tắc nền tảng của Học thuyết xã hội Giáo hội Công giáo (1/7/2021)

Định hướng mục vụ gia đình theo Tông huấn Familiaris Consortio, Amoris Laetitia và các Thư Chung của HĐGMVN (25/6/2021)

Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Tổng quyền Dòng Anh em Giảng thuyết (17/6/2021)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn