LỊCH CỘNG ĐOÀN THÁNG MƯỜI – 2021
Ý LỰC SỐNG: “Người đức hạnh lưu danh muôn thủa,
vì được cả Thiên Chúa lẫn người đời biết đến" (Kn 4,1)
“Trâu chết để da, người ta chết để tiếng”. Con người khi sống quan tâm đến danh dự, nhân phẩm của bản thân, sống làm sao cho tốt để được người người yêu mến kính trọng. Có như vậy khi mất đi rồi, những hình ảnh đẹp, những giá trị về một tâm hồn cao quý vẫn luôn tồn tại lâu dài. Đó là quan niệm sống đẹp và sống có ích mà mỗi con người cần phải lưu tâm.
Nhưng là con Chúa, là một Ki-tô hữu, chúng ta còn phải nâng cuộc sống mình lên một tầm cao hơn nữa. “Người đức hạnh lưu danh muôn thủa, vì được cả Thiên Chúa lẫn người đời biết đến" (Kn 4,1).
Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta sống tốt mà còn phải sống thánh, trở nên thánh bằng một đời sống đức hạnh. “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương” (Cl 3,12).
Chúng ta đã bước vào Tháng 10 – Tháng Mân Côi, tháng tôn kính Mẹ Maria.
Cả đời Mẹ là mẫu gương cho chúng ta về việc sống đúng phận con người – con Chúa. Khi còn trẻ, Mẹ là một thiếu nữ sống ngoan hiền, đạo đức, thanh khiết, vâng phục ý Chúa. Khi thành gia thất, mẹ sống chan hòa yêu thương, chấp nhận thanh bần, trong ấm ngoài êm, yêu mến Chúa, từ bỏ mình vác thập giá đời mình theo Chúa đến tận chân Thánh giá. Đức hạnh của Mẹ lưu danh muôn thủa, và chính vì vậy Mẹ được cả Thiên Chúa lẫn người đời biết đến.
Thiên Chúa không đòi chúng ta phải rập khuôn như Mẹ, nhưng chúng ta có thể sống đời mình đức hạnh qua việc thực thi Lời Chúa và sống đúng linh đạo, trung thành với qui ước Cộng Đoàn mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta. Đó chính là đường nên thánh của chúng ta đó.
Không có thánh giá nhẹ, chỉ có thánh giá Chúa đặt để cho đời mình.
Không có ai là thánh nếu không muốn sống để trở nên thánh.
Không có một nền tu đức nào cao hơn Lời Chúa dạy.
Đừng mất thời giờ và mất công đi tìm nữa. Nào chúng ta hãy bắt đầu nếu chưa bắt đầu nhé!
xin mời download Lịch tại đây
|