Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B
 
HÃY TỈNH THỨC
 
 

Hôm nay bắt đầu bước vào Mùa Vọng, mùa đón chờ Chúa đến. Chúa đã đến lần thứ nhất cách đây hơn 2000 năm, khi Ngài được sinh ra tại Belem. Chúa còn đến lần II trong ngày chung thẩm, và nhất là Chúa đến với mỗi người trong ngày ta xuôi tay nhắm mắt, nhưng Chúa đến thật bất ngờ, cho nên phải tỉnh thức mà chờ đón Ngài. Tỉnh thức như thế nào?
·       Trước hết, tỉnh thức có nghĩa là đừng mê ngủ, Đức Giêsu nói trong bài Tin Mừng “Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ”. Đời sống có những bóng đêm ru ta say ngủ khiến ta không gặp được Chúa. Có những bóng đêm của tội lỗi, nó giam cầm ta trong giấc ngủ bạc nhược, tội lỗi như những tảng đá buộc chặt vào ta, và kéo ta xuống đáy vực sâu. Có những bóng đêm của danh vọng quyền lực, nó ru ta ngủ trong vinh quang chiến thắng, vinh quang trần thế như ngọn lửa, nó đốt cháy cuộc đời ta như đốt điếu thuốc lá. Có những bóng đêm của đam mê xác thịt, cuốn hút ta vào giấc mộng lạc thú, lạc thú như chiếc lưới mềm mại nhẹ nhàng, nó trói buộc đời ta khiến ta không thoát ra được. Có những bóng đêm của thói ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình, ích kỷ như cái hang động sâu thẳm, càng đi vào càng thấy tối tăm. Có những bóng đêm của thói quen xấu, thói quen xấu được ta lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến ta thấy đó là chuyện bình thường, chẳng còn áy náy lương tâm. Cha ông ta vẫn bảo “cây xiêu đàng nào sẽ đổ đàng ấy” hay “trẻ ăn trộm gà, già ăn trộm bò”.
Kinh nghiệm cho thấy, khi ta tỉnh thức, mắt ta trở nên sáng hơn, tai ta trở nên thính hơn, và ta sẽ trở nên nhạy bén hơn, dễ nhận ra đâu là tiếng Chúa gọi, đâu là nguy cơ hủy hoại sự sống, nhất là khi những nguy cơ ấy núp bóng dưới dáng vẻ đầy cuốn hút và hấp dẫn bên ngoài.
·          Thứ đến, tỉnh thức có nghĩa là biết tỉnh táo phân định. Chúa đến rất âm thầm và rất nhỏ bé. Ngài không đến với cờ quạt rước xách linh đình, nhưng đến trong âm thầm lặng lẽ. Ngài không đến trong uy nghi lẫm liệt của bậc vương đế, nhưng trong sự hiền lành và khiêm nhường như một người phục vụ. Ngài không đến như vị quan tòa nghiêm khắc, nhưng như một người cha nhân hậu, như người bạn dễ thương dễ mến. Ngài đang đến qua những con người hiền lành nhỏ bé xung quanh ta, đặc biệt Ngài đang đến trong những người khốn khổ túng thiếu, đau yếu bệnh hoạn, cần tới sự chia sẻ giúp đỡ của ta, như chính Ngài đã từng khẳng định “Mỗi khi các ngươi làm cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta”. Chúa đến qua những biến cố của cuộc sống. Do đó, phải tỉnh táo lắm mới nhận ra Ngài, phải tỉnh thức lắm mới gặp được Ngài. Khi còn trẻ Phanxicô Borgia là một thanh niên say mê danh vọng trần gian, anh được chọn làm sĩ quan cận vệ của hoàng hậu Elizabeth, một giai nhân sắc nước hương trời. Qua một cơn bệnh, hoàng hậu chết, trước khi hạ huyệt, theo phong tục, Phanxicô Borgia phải mở nắp quan tài để xác minh đúng người sắp đi chôn cất là hoàng hậu. Khi mở nắp ra, thì giai nhân sắc nước hương trời đã bị biến dạng khuôn mặt, và bốc mùi hôi thối; Phanxicô Borgia tỉnh ngộ, anh nhận ra sự tạm bợ giả trá của trần gian, nên bỏ mọi sự đi tu và trở nên một vị thánh. Chúa đến qua biến cố đau thương và đã giúp ông đổi đời. Hôm nay Chúa vẫn đang đến với tôi, và tôi cần tỉnh thức để nhận ra Ngài.
·          Cuối cùng, tỉnh thức không có nghĩa là cứ ngồi đó mà chờ đợi. Bài Tin Mừng cho thấy, Chúa như ông chủ đi vắng, Ngài trao phó trách nhiệm cho ta tùy theo khả năng và nhiệm vụ của mỗi người để ta làm việc. Vì thế, tỉnh thức là nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em mình và đáp ứng những nhu cầu đó. Tỉnh thức là nhận ra ý Chúa qua những trào lưu của thời đại. Tỉnh thức là khám phá ra Thiên Chúa đang hành động qua những tâm hồn thiện chí để ta biết cộng tác với nhau trong việc xây dựng xã hội. Tỉnh thức là dấn thân hy sinh phục vụ anh em hầu mang lại niềm vui và sự sống cho mọi người.
Tóm lại, trong mỗi thánh lễ, sau phần Truyền phép, chúng ta tuyên xưng Chúa đã chết, đã Phục sinh và trông mong Ngài lại đến. Lòng trông mong ấy càng khẩn thiết hơn trong Mùa Vọng này. Xin Mình Máu Thánh Chúa Kitô chúng ta sắp lãnh nhận, giúp chúng ta luôn tỉnh thức sẵn sàng, để ta có thể đón mừng Chúa Giáng Sinh cách xứng đáng, và được Chúa đưa vào Nước Trời khi Ngài đến trong ngày chung thẩm, nhất là trong ngày cuối của cuộc đời chúng ta.
 


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (17.04.2024): Bài 16 – Nhân đức tiết độ (23/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm A - Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Vua thẩm phán (23/11/2020)

Các Thánh tử đạo Việt Nam (13/11/2020)

Chúa Nhật XXXII Thường niên – Năm A - Mười nàng trinh nữ (6/11/2020)

Chúa Nhật XXX Thường niên – Năm A - Mến Chúa yêu người (23/10/2020)

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - Chúa nhật XXIX Thường niên - Năm A (19/10/2020)

Chúa Nhật XXVIII Thường niên – Năm A - Tiệc cưới – Áó cưới (9/10/2020)

Chúa Nhật XXVII Thường niên – Năm A - Phát sinh hoa trái (3/10/2020)

Tìm kiếm cái hơn (25/9/2020)

Chúa Nhật XXV Thường niên – Năm A - Công bình và nhân hậu (20/9/2020)

Chúa Nhật XXIV Thường niên – Năm A - Tha thứ cho nhau (13/9/2020)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn